Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hic,sợ quá,thế ngoài tay nó còn chỗ nào tím nữa k?nó có biểu hiện gì nữa k!Bác Lang ơi!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác ơi vừa mới bị xong bác ạ. Có khi nào em cho con bé em bè lên tay nó ko nhỉ. Nhìn thế thôi tay Mèo bé lắm mà toàn thịt nên có đè lên cũng ko biết đâu. Ôi em thấy chán em quá
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 e di nam roi ma van fai nhay vao hoi thay.sao 2vc e =tuoi ma k nam duoi a thay fan di thay
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao tự nhiên lại như vậy, ????????????nhìn sợ quá, có bị cái gì rớt vào tay ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ti xong thì bị. Tôi lo quá. Đang trông nó xem có sốt gì ko . Tôi sợ là lúc ti tôi đè lên tay nó ko biết ấy. Mà nó cũng ko đau, ko kêu gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e dek xem được ảnh tay con bé dưng mờ sao nhỉ? bác Lang phán bừa đi cho chị e đỡ hốt bác ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em biết em chết liền. Có ai bị trường hợp thế này chưa ạ. Vừa mới ti xong là bị nay mà mỗi cái tay thôi. Tay kia ko làm sao nên em nghĩ ko phải dị ứng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Choé ơi, thế chị lấy hộ em một cái nhé. Mà ko biết chị Khoai đã mua đc chưa, em nhớ hôm trước chị ấy cũng hỏi chị cái nồi đấy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu bị đè hay va đập vào đâu thì k thể tím ngay được em ạ,phải vài hôm mới tím lên được,mà cái vết này nó loang loang chứ k phải 1 điểm ( bị đè hay va chạm vào)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tím bầm như thế tôi nghĩ ko có chuyện tự nhiên. Nếu lúc trước đang bình thường mà ti xong phát hiện như vậy thì tôi đồ là bà trót dại đè lên tay con bé, vì nếu có gì bất thường thì nó phải đau hay phản ứng chứ. Cứ theo dõi từ nay đến sáng mai, ko đỡ thì cho con đi khám
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 KIểm tra toàn bộ cơ thể con đi xem có phát hiện gì lạ nữa ko. Mạng ở đây như dở hơi, chán thế
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái tay này không thể vừa mới tím được mà có thời gian rồi. Mới bị nó phải đỏ lên cơ. Sáng mai em cho đi khám xem sao, sợ con nó đập tay vào đâu không để ý chứ con bé nào ngồi lên mà tím thế được ngoài con mẹ béo ra. Mà cổ tay nó chị thấy có vẻ như có vòng tròn, em có đeo bao tay cho con không? Có nhà, nhất là mùa đông đeo bao tay cho con không để ý cái vòng chun nó chật hay cái sợi vải nó tung ra quấn vào cũng gây tụ máu nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah tay nó béo nên thế bác ạ. EM up 2 cái này lên sẽ rõ hơn. Em đoán là do em đè. Còm tím là phần mu tay nó có bớt hơi xanh xanh chị ạ. Em vừa buôn với các chị đến 10h30 em cho nó ti xong rồi em thấy chứ lúc tầm 9h hơn cho con ngủ em ko thấy chị ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em có kiểm tra rồi chị ạ. ko có chỗ nào ngoài chỗ tay này và ko sốt, ko quấy nó ti xong ngủ tít mít luôn em vật thoải mái. Thực sự em thấy có tội với con quá. Chán em thế chứ đè lên tay con mà ko biết. Có thề do em gối cao nên tay con lọt vào phần sữa gối và người mình nên êm ái cứ thế thôi mình ko biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng,em nghĩ thế đấy bác ạ,bác Lang dặn đúng đấy ạ,mấy mẹ nuôi con nhỏ chú ý khoản bao tay bao chân của con nhé,k chỉ chun chật mà còn phải để ý cả chỉ thừa ở mặt trái nữa,chỉ thừa ra quấn vào ngón tay ngón chân con,để lâu là k tốt đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mới nhìn ảnh trước trông tay tím quá. Ảnh sau em chụp đỡ tím hơn. Chắc tại ánh sáng. Mẹ theo dõi nữa nhé. Mà đánh chừa mẹ làm đau em Mèo nhỉ.