Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cảm ơn cả nhà ạ. Mai em cho con đi khám xem có sao ko. Chắc bác sĩ chửi em lắm đây. Vô dạng quá chừng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bé bị cả mặt trong cánh tay thế kia là ko phải do bao tay roài. Dưng mà đè vào thì làm sao mà tím nhanh thế đc nhỉ? Em thấy bất thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhà chị chả bao bọc me j, chả quấn kiểng j, chả chặn chiểng j , cho nó thiên nhiên
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kô re: Cái tay con em sáng mai cần đi khám nhé. Không thể là mới bị được, không cần đi khám ngay vì đây không phải là cấp cứu. Em kiểm tra khắp người con xem có bị ở đâu nữa không? Sáng mai nhớ xem lại xem có bị thâm thêm nhiều không? Có lan thêm ra không nhé. Đừng có lại trách móc gì, trẻ con da mỏng. thành mạch cũng yếu nên va khẽ cũng bị thâm chứ ko như người nhớn đâu. Có khi con nằm tự đè lên trong 1 tư thế mãi không đổi tư thế nằm cũng bị nữa là.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì chị nghĩ là k phải vừa đè 1 2 tiếng là tím ngay như vậy được mà.Cô dê a,mai cho con đi khám đi,đêm nay theo dõi con nhiều hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi, quất cái Nikon chưa? Bình phẩm đi để mai tôi mua cho ông ngoại. Thằng cháu mới làm vỡ cái máy ảnh tròn 10 tuổi của ông rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi con Bống vẫn còn trong tháng, e ở nhà chồng, bà nội với các bác cũng bắt chặn rồi quấn tã này nọ. Dưng con này nó ghê gớm từ bé, cứ quấn là nó gào lên, giẫy ra bằng đc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C k lội bếp nên chả biết c ấy nhắn gửi gì, c Khoai ơi nếu cần thì pm hoặc nhắn tin vào máy di động cho e nhé 0983478880. Hoặc c Khoai ra cửa hàng bà cô em ở 66B Hàng Khoai (có biển KOMASU) hỏi nồi đá 1 tay cầm Cookqueen Giờ này muộn quá k kịp nhắn ông cậu chị sáng mai cầm xuống cho chị rồi, để ngày kia vậy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Còn 15 phút nữa là hết ngày thất bát. Mong là ngày mai cả nhà ai cũng phát hết nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún ơi, thứ năm cho em xin mẫu đơn, mỡ, rơm mỗi thứ nửa cưn nhé. Em lấy về cho mẹ em, chứ nhà em thì thằng em nó chê tất cả các thứ dính dáng đến rau. Lần trước làm nồi nầm nhồi thịt ngon thế mà nó cũng chẳng ăn cho, bực em cho nhịn tất. Pie thì nó bảo ngấy nên cuối cùng lại chui vào mồm em cả. Dạo này ngồi nhiều nên bn nó vào bụng mỡ hết, huhu... Năm nay éo hiểu em rơi vào cái hạn j mà đen thế, có phải Kế đô hay La hầu j đâu. Hôm nọ hý hửng khoe cả nhà Úc nó trả tiền, thì thế quái nào lại nhầm tk, tiền quay lại về Úc. Chuyển lần 2 thì chưa thấy đâu, bạn phụ trách nghỉ cái roẹt, giờ ko biết đòi ai. Chuyện của chị gái em chưa xong, mc em tưởng viêm phổi sơ sơ thế mà hnay phải xuống BM khám, cũng chưa biết là bị làm sao. Huhu, cầu mong là mc em ko, ko biết là năm nay còn đen đến thế nào nữa. Hic, em post một bài đã qua ngày thất bát. Mong là hôm nay phát toàn tập, toàn tin vui cho em nhờ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm lâu e đc chỉ ra chỗ Định Công xem bói 1 bà này thấy bảo là xem đc ng âm nhập vào, đúng lắm. E hóng hớt đến, ghi tên tuổi vào giấy rồi chờ đến lượt. E ngó nghiêng nhà ý nuôi toàn con gái, tóc xanh, tóc đỏ. Trc e là khoảng 4-5 ng xem trc thì cả 4-5 ng cô đều phán p làm lễ nọ lễ kia ở chỗ nọ chỗ kia. E chan chán rồi, xong thấy cô cứ diễn trò ma nhập nọ kia nên e về luôn. 2 bà chị đi với e sợ ko dám về hôm sau đến cơ quan gặp e kêu oai oái là cô phán cả 2 đều chết yểu, p làm lễ. Vãi thật. E cũng là ng khá là tín. Nhg e ko đi lễ to lễ nhỏ, hầu đồng mà e chỉ đi chùa vào rằm - mùng 1 để cầu bình an, cầu lộc, cầu sk cho gđ. Và e cg chỉ công đức 1 tờ chứ ko rải tiền lẻ. Mỗi lần đi chùa e đều thấy tâm mình nhẹ đi rất nhiều. Đầu năm nào mẹ đẻ e cg làm 1 lễ giải hạn cho nhà e nên vụ này e rất "ngố". Nhg cg ko cầu kì và mất nhiều tiền đâu, nhà e theo 1 "Thầy", năm nào bác ấy cg làm giúp cho ở chùa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em thì toàn đăng ký làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa. Nhưng năm nay sao của bm em đều ko tốt nên nhà gặp nhiều chuyện quá.