Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay là ngày thất bát hả, chị chưa lội nên chưa biết nhà mình có ai bị tổn thất gì ko, sờ pam tí vậy, ngày thất bát thảo nào chị bị mất vài lạng ghét vì vừa đi sauna về
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cảm ơn cả nhà em thu xếp cho con đi khám đây ạ. Hic Hôm nay nó vẫn thế ko giảm đi tí nào chị ạ. Mà cũng ko thấy đỏ hơn. Ở người thì ko thấy thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em c ũng mong do em vô dạng lần sau chú ý là được. Híc lúc mới phát hiện ra tay con em hoảng quá là hoảng cơ. định gọi chồng lên đưa đi viện luôn xong nghĩ ra vào bếp hỏi các chị cái đã
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả chiều đến tối qua và sáng nay e phấp phỏng cả nhà ah...e để quên ví ở cty...huhu...e cố ko nghĩ đến, ko lo sợ, hoảng hốt. 7h dậy 1 phát là e bật dậy như lò xo phóng như điên đến cty...may quá, nó vẫn còn đây.Đêm qua chém Bếp e cứ lởn vởn cái sự hãi hùng mà QQ và Ỉn trải qua: toàn bộ số tiền hàng, 2 cái nhẫn lăm le đem đi sửa, toàn bộ giấy tờ quan trọng biến mất...e muốn cắn lữoi cho xong. Thôi nhờ Người phù trợ, e ko mất ví cả nhà ah...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hic. Nhìn tay con thương quá. Ko hiểu là nguyên nhân làm sao ?!?! Korea đi khám về rồi thông báo tình hình nhé. Nhìn xót ruột quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đừng dằn vặt nữa, xem cho con đi luôn đi em. Giờ này đến sớm sủa ko chốc nữa chen chúc. mà mày đinh cho nó đi khám ở đâu???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi có lẽ e đi ăn sáng, mua 20k thịt gà để trưa ăn mì úp , hôm nay sợ quá, chạy chả kịp ôm theo cái j để ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bây giờ các công ty thẻ nó chịu khó làm promotion lắm, khách hàng không tiêu là nó cũng chết mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 TH True veg vừa nhắn tin là từ hôm nay 8/8 sẽ bắt đầu bán rau sạch, an toàn từ gốc, tưoi sạch tận ngọn chính thức ra mắt. Vào website mà chả thấy cái mẹ gì? tìm toét mắt.Phi ra TH gần cơ quan nhân viên cừoi ráo hoảnh chỗ e chưa có kệ nên chưa bán, dăm hôm nưa chị nhá...thế làm ăn dư lày là dư lào??? 1 cty hoành mà web site nghèo ko thể nghèo hơn?? chả có mẹ j để truy cập ngoài mấy con bò ngúc ngoắc??/
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm qua ko dám nói năng gì với cả nhà, sợ mỗi ng 1 câu xong lại hoảng hơn. ở cty e an toàn thì an toàn thật dưng đời ai đoán được chữ NGỜ..vâng có 1 chữ NGỜ...e ko dám gọi cho các bạn ở cty, lỡ đâu các bạn tham lại đến sớm nhặt thì bỏ mẹ, sợ mấy bà ngoại cảnh nổi máu lục lọi...May e cất ở ngăn tú.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay bắt đầu 6 ngày làm tối địa ngục của em huhuuuhuhuhu chỉ lo 2 bố con nhà nó ko xoay đc với nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ít khi mang nhiều tiền mặt theo người lắm, nhưng mà giấy tờ mất thì mới đau đầu nhỉ. Thôi thế là may lắm rồi đấy, tự thưởng cái gì chưa, cho hoàn hồn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vâng, nói chung bài này dụ ai yếu thần kinh chứ gặp phải kiểu như e chắc cũng rơi răng. Thẻ Visa nhà e dùng chục năm qua chỉ duy nhất mục đích khi đi NN hoặc dùng để mua bán trên Palpay hay đồ on nhai ở bển thôi.Chả dại mà ôm lăng quăng làm j.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dạ tự thưởng 1 bát phở gà thêm 20k thịt gà về nấu mì buổi trưa, giờ đang chờ ún cà bê Trung Nguyên