Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị sáng nay mãi mới dậy được, hôm qua hì hục cho xong cái váy chất cotton mỏng tang cho bà chị chồng, cắt khó dã man, k ăn phấn, vải lại còn trôi, nên cắt hú họa, kiểu như cảm tính, vì chả nhìn thấy đường phấn, hụ hụ. Chị cắt váy tay liền, trưa nay để cho chị ấy thử nếu ổn sẽ may viền cổ, tay và gấu luôn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình ai cần ko nhè. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/644287-TL-máy-khâu-mini-quầy-bar-quần-áo-túi-giầy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui giời ơi, sáng ra hý hửng tưởng mọi người khoe chiến tích của NH hoá ra cũng ko được như ý lắm à. Hữu DUy giỏi thế, không mệt à, vừa mua vải về đã may luôn rồi. Cô giáo ơi, THứ 7 buổi sáng chị đi đưa trẻ con đi học rồi qua cô giáo lấy quần nhé. Hic ngại quá, cô giáo ngại may mà còn bị gí hàng nữa, hi hi ... À, có lần chị thấy bạn chị bảo ở Hàng Bồ chúng nó may công nghiệp chỉ từ 40-50k/cái thôi, chị ko hỏi rõ là quần/áo/váy ntn, nhưng KA thử lên Hàng Bồ hỏi xem thế nào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tại bả chị chồng đưa vải hơn 2 tuần nay rồi chị ạ, mà em ngại ơi là ngại. hôm qua cắt nốt cho xong, chứ nếu là vải của em thì chắc còn lâu mới hoàn thành chị ạ. Hôm qua đi về cũng mệt chị ạ, thu hoạch được kha khá, tuy nhiên vải vóc độ phai thế nào e k rõ, vì em chọn cotton mà, một ít vải thô kiện và mấy mét may ga kẻ Burberry, em chưa giặt nên k biết. Hí hửng tìm ren nhưng chả có ren nào ưng í nên chắc vài hôm nữa mò lên chợ hôm xem sao. EM thích ren dầy một chút, k cần lót, chứ lại lót thì mệt lắm và phải là ren chun.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé ơi, hôm qua tớ quên mảnh voan trong túi của mẹ nó nhé!. Về chưa biết may khăn khố kiểu gì, chắc chỉ cuốn bèo là xong, chứ voan mà may lộn thì dầy và xấu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đừng khuy bấm em nhá, bung ra ngay đấy, nếu lười tra khóa thì làm khuy cài , chắc chắn hơn. Biết ngay mà, chắc c cũng ko đi NH thêm lần nữa. C là chúa ghét cái kiểu mình mất tiền mua mà còn bị nói cạnh nói khóe. Cứ service ngon lành, chất lượng tốt ta chơi, tốt thì dĩ nhiên ít đi kèm với rẻ, giá chấp nhận được là OK. Hôm qua có bạn nào to mồm nhất bảo cấm rủ rê đi mua vải trong vòng 1 tháng nhẩy??? Chỗ vải mảnh của nó thì may ga gối thôi, ngoài ra các loại vải khác c cũng chưa ngó ngàng đến. Nhưng quyết nhịn thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hôm qua mọi người có mua được phụ kiện gì không? CÓ ai có ảnh không, show đi. Thế là quay đi quay lại, lại trở về đường Bưởi nhỉ. Ở Bưởi hôm nọ mình thấy rất nhiều mảnh chủ đề Noel nhé. Vải kiện ở đó không biết bao nhiêu một met, hay nếu ko đắt lắm thì ôm một ít về làm hàng cho hội chợ Noel nhỉ. (may ga, gối, pijama trẻ con ...)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Huu duy :Nghe vải phai thất vọng tràn trề nhỉ. Cái vải chị em mình mua định may túi để chị giặt thử đã nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Phụ kiện k ai mua gì cả chị ạ, trời mưa với lại ít thời gian quá, phụ kiện ở HB trông có vẻ đẹp và nuột hơn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có tin vui đây, vải noell kg phai nhé! Thế có phai sang các mảnh khác kg? C mới ngâm chỗ vải may áo, ok kg vấn đề, chỗ vải may ga gối chưa ngâm nên chưa biết thế nào. Tưởng là phải đi tiếp để phục thù chứ, thực ra nếu kg phai thì C thấy rất rẻ nhé! Tính ra vải đủ may một áo khoảng 25k/c. Ảnh hẹn đến tối nay nhé! Hôm qua đi từ 9h sáng đến 4h chiều mệt phờ râu trê, lại còn ăn uống no nê nên tối bỏ bữa luôn, tối ngủ say như ỉn, sáng Chồng bảo tối qua thơm vợ một cái mà chả thấy phản ứng gì )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng chị thử giặt xem sao ạ. Em nghĩ mảnh đó chắc chắn là phai đấy chị ạ. Hôm qua em mới giặt một mảnh để may bộ đồ thôi, k thấy phai gì cả, vải lanh hay boi gì đó. @ cả nhà: Không biết cặp tóc trơn để làm cặp tóc thì mua ở đâu nhỉ? Hay chợ ĐỒng xuân?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hí hí, chết cười với bác, khổ thân bác giai, chẹp chẹp Hy vọng là vải của mọi người không ai bị phai nữa. Thế chưa ai khai hêt bao nhiêu tiền mua vải à???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chỉ định qua đường Bưởi mua 1-2 lạng cho đỡ ức chế thôi ý mà chị...hê hê...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế nên chăng chị em mình k nên chọn vải tối màu ? Chắc TIểu thìn giặt mấy mảnh kẻ may khăn rồi chị ạ. EM thấy vải cotton ổn mà, đẹp, rẻ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà: nếu ai mua những mảnh vải màu sắc nhạt nhạt, nhẹ nhàng thì chắc sẽ ko phai đâu, nhưng có 1 điều em nghĩ chắc chắn là chất lượng nó sẽ ko ổn lắm, nếu dùng may quần áo ý.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi đi NH bị ng bán hàng nói cạnh khóe hả chị? bực thế. Em xem chị có "nhịn vải" ko nhé, để em tính xem có đc 2 tuần ko chị nhé , thế lúc em mang bao tải vải đi share thì chị ko mua giúp em nữa hử hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em xem có vải gì đẹp để phục vụ HC k nhé, hic, sáng nay rảnh chị đang mò làm cặp tóc, hic, mà k biết mình có thời gian k nữa. Ham hố mốn gì là mệt món đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị nghĩ k nên chọn vải miỏng quá nhỉ?? mà chị cũng có đến mấy mảnh mỏng manh. Vải may ga của chị sáng màu nên k biết thế nào.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, vì chọn toàn vải bị lỗi, k muốn lấy thế là bà bán hàng nói nọ kia, chị Con yeu tức quá vứt lại k mua nữa!!!!! Thực ra vải kiện may ga gối bên đó k đẹp bằng BƯởi đâu, chất cũng k bằng . Nói chung tiền nào của ấy. không có chuyện RẺ ĐẸP VÀ CHẤT LƯỢNG đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chẳng đi đâu, tính em thù dai lắm..he he...mà lại thiếu kiềm chế, nếu lại đi thì chắc em lại vẫn đâm đầu bổ đít vào mua thôi, Khùng mà Cái vải Noel về vẫn chưa biết may gì Chili ah, chiều em qua Chili phổ biến lại vụ may gối cho em nhé.