Ðề: Bếp Kún tầng 11 không biết học cái kiểu đấy có vào đầu được chữ nào ko??? Học đi, học cho ấm vào thân í
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nam La Hầu, Nữ Kế Đô bà ạh. Nếu nói về sao xấu thì bà k phải lo, lý thuyết là thế, nhưng thực tế thì chả ai nói trước đc. Cái may của mình lại là cái xui rủi của ng khác và ngc lại, nên tốt nhất đừng có nghĩ đến nó nhiều. Giờ đi chùa chỉ cầu an thôi bà ạh.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, cháu hàng xóm nhà em khả năng đô ĐH Y Hải phòng chị ạ, tình hình là em muốn tặng cháu í 1 món quà...Theo giảng viên ĐH Y thì sinh viên Y cần cái gì ạ để em tặng cháu í???
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Năm nay chị cũng phải đi dạy tối đây, nghĩ con ai đón, ai chơi mà chán hết cả người. Thù lao cao cực, 400k/ 1 tối!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hú cha nó tim, chắc tôi với cái Ỉn thất lễ với các bậc tiền bối thật rồi. Hôm nọ bên top Ném đá có top 80 tỷ xây khu tưởng niệm ấy, tôi cũng có buông 1 câu, huhu.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi làm tối oải nhỉ, chị đi tập mà đã ngại lắm rồi. Mà đấy là chị chỉ có 1 con thôi đấy
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui quà gì mà chẳng quý, nếu cô thuộc gia đình có điều kiện thì cuốn sách này SV năm thứ nhất nào cũng mơ ước và nếu sau này cháu nó theo chuyên ngành hệ ngoại thì càng cần hơn: http://ctu.vn/forum/threads/5030-Atlas-Giải-Phẫu-Người-J-W-Rohen-Bs-Nguyễn-Quang-Quyền Không thì hôm nào đi ọp, chị mua hộ một cái áo blu chẳng hạn, nhưng áo ở chỗ chị thì không rõ có loại không in tên trường không.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ui giời ơi, chị bị 1 lần rồi. 10 h đêm mà còn phải đến Công ty lấy ví đấy. Từ lúc biết quên ví ở cquan là như mất hồn : chị thấy thẻ của mình thì cứ có thẻ là họ cho thanh toán chứ có nhìn chữ ký gì đâu, giấy tờ nữa. Vì Công ty mình có bên dọn dẹp vào nên ko yên tâm được.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ lắm ý chị ơi, cả bộ môn có mỗi một em gái trẻ khỏe chưa chồng thì năm nay nó lại xin chuyển mất rồi, em đã chọn đi dạy cho nó nhàn thân mà giờ em thấy bận chả kém các bạn lâm sàng là bao, mà hiệu quả kinh tế chả bằng một phần. Nhưng hỏi có chuyển không, thì em lại bẩu không, vì em thích làm việc với sinh viên lắm. Đành chịu vậy, chỉ kêu để mà kêu thế thôi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang phải lo xiền thì lại phải cố thôi em ạ. NHiều khi tiếng gọi của cơm áo gạo tiền lại cao hơn và có sức hút hơn. NHưng chị nghĩ 1 tuần cũng chỉ đi có mấy tối thôi đúng không?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, thì các thầy nhà em không muốn tiền cũng phải dạy ý chị, là vì nó phân theo chương trình rồi mà. Thù lao như thế cũng không phải là cao đâu chị ạ, 4 tiết buổi tối mà được 400k thôi, mà dạy cho đối tượng không hay ho như sinh viên chính quy đâu. Thôi em nghe bác, em chuyển sang hướng nghĩ là cuối đợt em được một chỉ dắt váy cho nó vui bác nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà ôi, ng ta bẩu gái Canh Thân sống nội tâm và nhạy cảm lắm, lúc ng ta tưởng mình sẽ khóc thì mặt lì ra, lúc thì chưa nói ra đã khóc tu tu, khóc xong lại cười như dở. Bà NgocDuc cứ yên tâm mài dùi kinh sử, về đến VN là yên tâm chữa cho con gái yêu nhá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì cứ phải suy nghĩ tích cực cho đời tươi thôi chứ sao, mà chị ngưỡng mộ mấy người làm sư phạm lắm, nói năng truyền cảm, nhất là kiên nhẫn, chị sẵn máu điên nên phải giải thích lần thứ 3 là chị chửi chết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sáng nay cả cty nháo nhác vì sao con này nó đến sớm thế, e đành lấp liếm: dạ cháu để quên ví dưng ko biết là để ở đâu? ở của hàng hay ở cty nên cứ mò đến cty tìm trước cho yên tâm. chứ lỡ mình bảo: ối rồi cháu sợ các cô xơi rồi nên vù đến sớm à? e đau tim quá chị ah, e hãi nhất là các giấy má. nhẫn mất, tiền mất e còn kiếm lại được. sáng e còn ko kịp chào các con