Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ cho em hỏi tí chị ơi...bánh này làm bằng rau câu toàn bộ phải k chị?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ chánh xác đó em, RAU CÂU NGHỆ THUẬT
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ theo như giới thiệu, bông làm = kem e ạ, còn lại rau câu, lạ hén
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Nói về ăn uống là phải hỏi chị D rùi nhỉ? hehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ con trai em mà thấy cái bánh này là thể nào chàng cũng nhào vô ẵm mấy chiếc xe ngay
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ cả nhà, từ lúc 7h57 đến giờ e post 25 bài (chưa kể bài này) công nhựn 8 ze:-\"
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ chắc em phải làm giống như chị mới k sót bài...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Hôm nay bà rảnh hay sao mà 888 khí thế quá vậy ?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ bé chị sinh ngày mấy chị? bé gái nhà em ngày mai sn nè 09/08 hiii đang tìm đặt cho con gái cái bánh thật điệu...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ vào đây ai cũng thành bà 8 hết chị ơi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ hẻm, tự nhiên lên cơn, thèm đồ ăn, thèm xem đồ đẹp nên vô mấy nhà kia 8 lun, tui zàng bạc kim cương hẻm ham, khoái ăn thành ra...zị đó
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ chắc em đặt 1 cái ăn thử quá...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Uh ..tui cũng đang nghiện nãy giờ nè ..toàn lượn lờ ngắm đồ con , đồ mẹ thui ...định viết Ủy Nhiệm Chi mà còn chưa viết nữa đây . Cứ ôm máy là dính suốt thui ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Bé nhà chị 15/9 đó em, chị mới qua topic rau câu chị famtran đưa, thấy chị tina hỏi bánh rau câu hình xe hơi, cũng ham hố ghê hihi... Hay em đặt chỗ này làm bánh Sn xem Link khi nãy chị D đưa đó em!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ để c làm chuột bạch nhé, bánh trái tim đó 300k đó e :-\"nhưng bánh c làm do chữ nhiều nên tăng cỡ bánh, rồi thêm trang trí nữa là 450k hehe, tui lâu lâu nhớ zia tuổi thơ, thèm món này món kia rồi xách xe đi tuốt muốt ăn cho bằng được, hùi trước vc tui lái xe từ quận gò vấp lên tây ninh ăn 2 tô bánh canh lúc 11h, ăn xong lên xe zìa, thấy rãnh hem?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Trời ..bà siêng thiệt đó ..... Thích nhất là lúc lên cơn thèm món này món kia ..được ăn liền món mình thích còn gì bằng bà hén ..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ em qua xem rồi chị ơi...em cũng ham hố mấy cái bánh đó quá...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ nhà em thì nào giờ vẫn thích loại như taramisu í, hay là bánh kem toàn sôcla í, loại này em mới biết đó
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ nhưng mà bây giờ ăn ko ngon bằng ngày trước, điều này tui nghĩ ko fải do ng ta thay đổi gia vị mà do mình, cuộc sống khá lên, việc ăn uống ko còn khó khăn, có món hồi trước 1 năm ăn 1 lần giờ thì ngày nào cũng thấy bán. Có thể điều đó làm mình thay đổi cảm nhận. Nhưng đến tiệm ăn, kỷ niệm ngày xưa ùa về cũng có ý nghĩa. (xin lỗi hơi sến)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ chị thích tiramisu nè nhưng ở vn mình ăn thấy ngon chứ tây nó chê vì mình làm biến tấu rồi e ạ, mình ăn loại chính gốc chắc lại chê, e nhỉ. tiramisu c thử cũng vài chỗ, thấy c smily (nick gì quên rồi) chuyên bánh ko phụ gia ấy, làm thấy ok, quan trọng hợp khẩu vị c