Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cô dê a: chị chỉ mong là mày vô ý đè lên tay để con bị tím thế thôi,thà là con mẹ làm đau tay con còn hơn là k biết bị làm sao. Bà Kún: mai đi ọp khao đê,số hôm qua k bị thất bát nhé Kêu nữ: khổ thân mày,mịe,bạn chồng éo gì mà bắt vợ bạn làm tối.Hôm nào sang cũng thấy thằng cháu chơi lủi thủi 1 mình chưa được đón về,tội quá.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 400k cũng ko nhiều nhg cũng ko ít chị nhỉ? cơ bản là nghĩ cuối tháng có 1 tấm 1 món cũng thích chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mỗi ngày e có 1 niềm vui nhỏ, chia xẻ với cả nhà: http://www.zencancook.com/2011/05/okonomiyaki/ Ao ước nho nhỏ, đến bao giờ e rũ bỏ được cơm áo gạo tiền, chỉ ngồi nhà lăm le nấu chụp dư lày.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ nhắm ko tin tưởng ai nên việc gì cũng dí cho em mới chết chứ,tuần này toàn làm vục mặt ngẩng lên đã gần 5h huhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Ngọc ơi, cái đèn đỏ Ikea của chị sẽ cập bến cuối tuần này nhé, có gì e sẽ hú chị sau.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM cũng thích làm thêm mà chẳng biết làm gì??? Nghĩ đến làm chính làm thêm thấy hoành phết...À, em làm thêm bên kia tháng vừa rồi được 1M, đang tính đi uốn tóc xoăn cho máu lửa, he he
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e lại nhũn não vụ mua BH BV Care, ngồi cộng lại là lựa chọn 1 thôi nhá, thì hết 164,5$, thế mà phải mua cả 3 mẹ con thì cũng xót nhờ. Medical Care thì đỡ hơn tý.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, em làm gì có tiền có tiền mà lo. Thậm chị hàng tháng chồng em vẫn phải cho thêm tiền để em tiêu nữa đấy ạ. Khổ, chồng em vớ phải loại vợ ăn hại nên hơi khổ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tỉnh cái gì hả ku???? Lương chị có nhõn 3.5tr, đủ tiền tiêu hàng tháng là chồng mừng rơi nước mắt rồi ấy chứ, chồng ko mong gì con vợ ăn hại này kiếm tiền trả nợ cả
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế là không được nhé, vợ chồng cùng nhau lo toan chứ, chị bây giờ tiêu thoải mái vì nhà cửa xong, tiền học con cái xong. Mà chị cũng không tiêu tiền của chồng xu nào, tiền lương chồng để dành tiết kiệm, lương chị là chi tiêu gia đình, nên chị có mua sắm thoải mái cũng là tiêu tiền của chị thôi, có thêm tiền cho thuê nhà nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay e nghỉ ở nhà, vừa nhắn tin hỏi han e ở phòng, nó bảo hnay đàn bà phòng e đình công, nghỉ bằng sạch, léo đứa nào đi làm, khổ, đúng 3 đứa con gái trong phòng lương thấp nhất dưng lúc nào cũng phải gánh nhiều việc nhất, mấy thằng mặt giặc thì chỉ ngồi rung đùi hưởng lương cao e nàm cả sáng giờ mới ngóc đầu dậy lội Bếp, trời hửng rồi, tị e đi ship hàng thôi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao k đi đồng nát đi, tôi như bà tôi chả ngồi yên đc đâu, hay tại thế nên mí khổ nhỉ