Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch CŨng đúng chị ạ, NH gần tàu nên nhập chủ yếu là tàu, em chưa lên chỗ Bưởi, nhưng ra ĐỘi Cấn và ngõ 166 Kim Mã thì thấy vải đẹp nhưng giá cao nên cũng ko găm nhiều.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ HÌ thôi đi cho biết, ko thích để lần sau khỏi quay lại nữa, ít ra cũng đi NH mua vải rồi, chứ ko ngồi nhà thấy mọi ng bảo đi NH mua vải rẻ lại thèm nhỉ . Tớ toàn may gối theo kiểu lồng vào, cực kỳ đơn giản, chứ ko may khóa hay khuy gì cả, khỏi cộm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua vìa đón con, tới nhà thì chưn ko đứng đc nữa, mỏi tóa, mà nó cứ lệch lệch, sợ thế. ngồi bệt 1 lúc ở cửa rồi vào nhà bóp chưn 1 lúc mới khỏi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C biết sẽ may gì, đưa C
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì e mua vô địch nhất hội còn gì, lại còn đi dép cao nữa chứ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi đến giờ người vẫn mỏi rã ra đây này.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May lồng vào cũng nhanh, nhưng lại hay bị hở gối ra lắm, mình may sâu vào trong thì lại khó lồng ruột gối.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô này nhiều ý tưởng nhỉ, mà hội chợ cả nhà mình đều tham gia đấy, hoành tráng kg? Vụ NH người mua nhiều nhất cũng chỉ hết 1 triêu thôi, C mua hết nửa triệu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ai bẩu, em hết gần 1.5 MHD ơi, mảnh của bà là da báo à, màu nâu đúng ko, tôi có mấy mảnh, tối chụp cho bà nhận diện nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E đúng là OK ( nhà vô địch). Hội chợ này cứ gọi là tưng bừng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đây, show đống vải ở nhà C đây. Hôm nọ đã mua giá xếp gọn gàng ( cho vào túi nilon cho chồng ko thấy nhiều vải: D ), đến hôm nay lại tòi ra 2 đống bên cạnh rùi Show góc may vá đây nhé , chụp làm hàng gọn gàng nhỉ, thực ra bừa bãi lung tung cả Cái gối cho con gái mới may , viền ren sao chup lên trông buồn cười thế. Chilli : Chị tìm thấy miếng vải kẻ xanh tím than và trắng trong đống vải ở nhà, pha vào mảnh ga là đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái mảnh mà bà chê già í, okie, bà chụp ảnh đi, tôi nhận hàng, hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có khi chị Dame đợt này đạt giải ý tưởng cho HC chị nhỉ? nhiều í tưởng ghê? Hay nhà mình làm dây chuyền sx pijama đi? Mỗi ng một công đoạn. hihi
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi đi NH cũng khoảng chục lần rồi đấy, nh lần gần nhất cách đây cũng gần chục năm rồi...hihi...mà ngày xưa thì tôi chẳng bao giờ may quần áo, toàn mặc đồ mua sẵn nên sang đấy đi chơi với bạn bè là chủ yếu, có để ý gì đến vải vóc với chật lượng nọ kia đâu, lần nào đi cũng mua 1 bọc, xong về vứt xó, giờ ko biết lưu lạc chỗ nào bên nhà bố mẹ Vụ vỏ gối thì chắc tôi vẫn phải học may khóa vì còn phải may gối vuông trang trí cơ mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gối cho con gái yêu quá chị ơi, còn góc may vá thật là khủng. Em thì giấu lung tung cả. Hôm nay mới ôm nốt đống vải ở CQ về. Tối qua về giấu vải và nèn thật kỹ ở trong thùng ghế đa năng mà vẫn còn 1 bọc ở ngoài và 1 bọc ở cq (dự định mua ghế về đựng đồ chơi cho con, thành ra bây giờ để vải cho mẹ).. SỢ mình thật!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C tìm thêm xem có mảnh nào tím than trơn kg C ơi e vẫn chưa có vải để may mặt sau của chăn. Chỗ vải ấy C phải đóng một cái tủ có cánh, nhét hết vào bên trong, phía trên may cái khăn trang trí rồi bày lọ hoa lên thế là tuyệt, e cũng chuẩn bị đóng tủ và tân trang góc may vá của e đây, khi nào xong thì e sẽ chụp ảnh để khoe khoang góc may vá cho bằng C bằng e ná.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Conyeu: Cái gối xinh và đáng yêu quá, nhìn là biết cho con gái luôn nhỉ...hihi...Em có nên may 1 cái để phấn đấu ko nhỉ? Cả nhà: Chồng em đọc ở đâu thấy bảo nếu nằm ga gối hoa hoét thì dễ có con gái nên đang order em làm thế...hihi...có đúng ko cả nhà nhể?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu thế C xung phong nhận khâu khó nhất, đóng gói ( tức cho thành phẩm vào túi nilon) Nói vậy thôi chứ C thích mỗi người làm 1 sản phẩm khác nhau cho phong phú, KA đã đăng ký sản phẩm xi - níp rồi ( quên chưa hỏi kỹ là cho búp bê hay cho người), đề nghị những người còn lại chọn sản phẩm khác, tránh đụng hàng.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch À đúng là may gối vuông thì vẫn phải tra khóa, mấy tháng trc tôi vớ đc 1 mảnh thô hơi dầy ở Thô Nghĩa nó in hình vuông đúng size gối vuông, hình mèo nền xanh rất xinh, tôi ôm luôn 1 mảnh đủ may 4 gối vuông, bây h nghĩ lại biết thế mua nhiều hơn vì ở đấy vải khổ nhỏ có 38k/m. Bây h quay lại thì vải đó hết lâu rồi..... NHÀ MÌNH CÓ AI THANH LÝ TỦ NHỰA ko ạ????????/ E cần mua tủ nhựa loại nhỏ nhỏ thôi cũng ok để em cất vải cho đỡ bụi. em muốn xếp từng ngăn cho gọn gàng và theo tông màu, lúc kéo ngăn ra nhìn cho sướng mắt hi hi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ em TL máy con chim chưa, chị đang bảo cái đứa ở cty, nó thích