Ðề: Bếp Kún tầng 11 mà chị CHip ơi còn cái ô biết chuyển cho chị sao bi giờ nhỉ ? Thôi để xem cuối tuần giai có cho em lên phố ko em mang cho chị nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đồng nát gì bi giờ, chỗ tôi nó ko như thủ đô và chồng tôi ko mong tôi đi làm kiếm tiền trả nợ...ông í thích vợ đảm đang việc nhà, lo cho con cái là đủ rồi...Tôi nghe lời chồng đấy chứ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái Hồng xanh với 2 Cu sướng nhể,có chồng chăm chồng lo,tội gì mà k vụng,mà vụng như 2 Cu thì ối người thèm,hihi.Dm chẳng được giai nào bao,số khổ,hic,hic
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh, 1tr thì bõ bèn gì...Chồng chị ủng hộ, chỉ cần chị ko hoang tàn tiền của chồng là ok rồi. Từ ngày biết số nợ thì chị hạn chế lấy tiền chồng tiêu, mọi tháng là lấy thêm 3-5tr tiêu đấy nhưng tháng vừa rồi thì bóp mồm bóp miệng, lấy 2tr thôi...Lương chồng để trả nợ, lương chị thì mua sữa và thức ăn cho gia đình, làm thêm thì chị hưởng, chồng bảo thế mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi, c mầm làm NN nên nghe 3,5tr tiền lương thì choáng. Em thì chả ngạc nhiên tí nào vì c em cũng làm cơ quan như c HHX. 2vc cùng làm nhà nước như nhà em mới gọi là hay ho ](*,) À, cơ quan em hôm nay đã bắt làm tờ khai quân nhân dự bị rồi, yêu cầu đến 45 tuổi cơ đấy. Nghe cứ như sắp oánh nhau ấy nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, chị hay viết Em thành Dm...EM thề, đọc Dm em toàn dịch là ....( chửi bậy thôi), em đen tối quá
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu, từ hôm đấy, ông ý lại cứ tốt với mình, tối đóng máy tính sớm lên chơi với con, thay quần thay áo, 2 đêm nay còn dạy xi thằng con tè, hqua nó tè dầm mà chị cũng chẳng biết, tỉnh dạy đã thấy con được thay quần áo, thay chăn gối rồi. Bảo sao ko gọi vợ dạy thì kêu thấy mãi mới ngủ được thì để cho ngủ, nghẹn hết cả cổ vì chồng.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thì 2vc chỉ hợp ăn chơi, mà ăn chơi thời chưa con cái thôi chứ giờ mình ăn chơi gì nữa, ông ý thì vẫn thế. Vấn đề kia thì cũng ko hợp lắm, cũng nản. Bà thế là sướng rồi tôi lúc nợ nần thì tính toán chi li từng thứ 1 đến quần áo còn ko dám mua chứ đừng nói đi làm tóc 1tr. Mọi chi tiêu trong nhà cũng như nợ nần chỉ mình tôi nắm được thôi nên mình ko tk thì ko bao giờ trả được. Cũng bị vất giai đoạn đầu giờ cũng còn hơn 70tr thôi, sau này lại nghĩ tk để đổi miếng đất khác hoặc xây nhà. Cả đời lo nghĩ nhỉ nên là trừ khi đang ngập đầu còn đâu vẫn phải tự sướng hoặc sống thoải mái 1 tý chứ lo thì chắc cả đời
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mọi ng cứ bảo là ko đánh nhau, nhưng hôm nọ anh nhân viên cũ chồng chị, lái xe cho ngân hàng Nông nghiệp ở Nam Định ý, kêu vừa rồi dưới đó mấy sếp các cơ quan NN là đều cho đi học chỉ huy quân sự hết rồi. Bảo ko lo thì ko lo, nhg cứ sờ sợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún định mua máy gì để em hỏi lại giá cho nhé, chồng e hay mua máy cho bạn bè nhưng ko bao giờ vào mấy siêu thị, toàn ra phố Vọng Đức à, chỗ đấy chuyên về máy ảnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 VC làm nhà nước như tôi thì nó đã khác. CHồng tôi thì hiền lành, biết kiếm tiền, được bao nhiêu về nhà để trong tủ, bảo tiêu gì thì lấy...Mua đất xong, tôi thấy nợ tôi sợ, chồng an ủi đừng lo, chồng sẽ trả....Tôi ko có tiền, chỉ ủng hộ chồng bằng thỉnh thoảng làm cho bánh bao ăn sáng, nhà cửa tinh tươm, con cái ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nịnh nọt khen ngợi chồng là ông í đã sướng mê tơi lên rồi...Nói chung trước mặt ông í thể hiện là rất lo lắng cho khoản nợ nhưng ko làm gì được, thể hiện là Em đang rất tiết kiệm...( mặc dù chẳng tiết kiệm đâu)...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mọi người trên fb thỉnh thoảng còn tung tin kiểu biên giới phía TQ đóng cửa hết rồi, dân xe tải đường dài ko lấy được hàng. Chẳng biết đằng nào mà lần. Nghĩ thì cũng thấy sợ sợ. Cơ quan em có thằng vừa đi học TQ 3 tuần, bảo là kiểu này kẹt lại làm gián điệp cho VN rồi :Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hqua e đi gội đầu, em chủ sinh năm 83, 2 vc bằng tuổi, 2 đứa con 1 trai 1 gái, thằng con trai năm nay học lớp 1, con gái cũng 5 tuổi rồi. Nó mở ở nhà, ko thuê thêm ng vì khách cũng ko đông lắm. Chồng thì làm lái xe nhg 3 tháng này chưa có lương nhg 2 vc nó thì ăn tiêu thôi rồi, k có tiền còn đi vay họ mà tiêu, quần áo, giày dép nước hoa cứ gọi là ngất trời. Đến kỳ trả nợ lại về nhục mặt với bà nội mà xin trả, cứ thỉnh thoảng lại 6 - 7 chục triệu. 2 đứa con mà ko lo tiền học cho nó đâu, quán xuyến hết cho bà nội mà bà nội lại quý cháu trai hơn cháu gái, đầu tư hơn. E cứ bảo sao ko cho con bé con đi học thì nó bảo là bà nội nó bảo đang xây nhà chưa có tiền, thế mà nó cũng ko lo 1 - 2tr cho con nó đi học. Được cái rất chăm khoản ăn uống cho con, lúc nào cũng nhồi ăn nên 2 đứa nhà nó cũng bụ bẫm. Hqua nó than với e là mấy ngày mưa gió vắng khách, hết gạo còn phải đi mua từng ngày, e nghe mà chán quá. Thằng chồng, đã ko kiếm được lại còn tiêu hoang, nhưng đẹp trai lại ăn diện nên nhìn vc nó thì như đại gia. E thì chắc ko chiụ được cuộc sống như thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay rôm rả nhỉ, mùng 8/8 có khác. Hôm qua toàn thấy bệnh tật, quên ví, ngã xe, tam tai gì gì đó. Bọn chị đang sát biên đây, tính đường chim bay còn không đến 1 lần lvs, vẫn bình thường nhé. Đợt năm 79 cũng vẫn bình thường nhưng hôm sau đánh đùng 1 cái. Ngày ấy dân còn ngu chưa rõ lắm chứ giờ rõ hơn rồi nên nếu có gì chắc chạy sớm. Các sếp vẫn đang xây những ngôi nhà to đẹp nên chị vẫn rung chân. Việc học quân sự là bắt buộc đối với cấp trưởng phó phòng cấp sở trở lên, học tận 3 tháng cơ. Đấy là bình thường mà chứ không phải vì nọ kia. Có lo nên lo biển đông kia kìa