Ðề: Bếp Kún tầng 11 thấy e nó nhắn ọp nhai là nấm lại lên giá nên chị nản. ko quan tâm lắm.....ah mẹ chị bảo ở chọ đầu mối bán nấm mẫu đơn cũng = giá nó đưa cho mình, thế là lại yên tâm ko ăn thịt lừa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn chị còn bị vào danh sách quân nhân dự bị rồi cơ, đã lấy số quần áo, số giày và số mũ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chết gì đâu, đỡ phải khoan khiểng thôi mà có bao nhiêu tài nguyên bán sạch rồi đâu? độ vài chục năm nữa, đời con cháu ta có mà mốc mõm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn em mới làm tờ khai thôi, từ sếp đến nv, chắc cũng sắp đến đoạn như cơ quan c rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KHông biết nói gì lúc này cả, cố gắng lên em ạ, lạy trời phật mong là con gái không có vấn đề gì hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ô cái loại dầu đỏ xoa bóp khớp khiếc của bọn này ấy, hồi con trai chị cũng mang về, mua cho cả bsngọc nữa nhể. Chị dùng thấy sướng lắm. Giờ gần hết rồi muốn mua nữa mà chưa gửi được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ớ, em tưởng nam thôi chứ, cơ quan em thì chỉ bắt nam khai thôi, nữ thì chưa thấy j.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cô KT trưởng cty chị vừa xông ra hớt hải: mang ngay cho cô cân nấm mẫu đơn... Ôi rồi, VIP quá cơ ah...làm j mà bắt tôi phải bưng nấm ngay và luôn thế? cứ như mình lái buôn ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, em ân hận lắm c. Về đến nơi mẹ em mới bảo là cái đấy sắp hết rồi, dùng thích lắm, đau mỏi j xoa một lúc là thấy đỡ ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế e nghĩ là mép ra hiện đang khô ráo sạch sẽ chăng??? dầu là 1 khoản dưng nào ti tan, đồng , quặng vàng......đã bán ráo cả rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Điên tao mặc để ra đường nó đuổi đánh tụt quần à vì chị đăng ký số quần áo, giày dép đều rộng để mai kia chạy cho nó dễ :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e mà được đăng kí, e đăng kí váy vì đằng nào chả chổng đít cắm mặt vào đống rơm? mặc váy tiện...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi, thế mà sáng nay em còn oang oang với chúng nó là làm phụ nữ sướng mỗi đoạn này :wave