Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng sợ nhắm,còn mấy cái túi chưa đeo lần nào,1 đống váy chưa thanh nhí,1 cơ số váy chưa được mặc,công trình đang làm dở 3 cái,tiền chưa rút,vàng chưa kịp mua,nhiều việc quá,em sợ k làm nổi hết đến khi có biến,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì ít nhất nếu có chạy còn cầm được tý vàng theo chứ nhà cửa thì làm sao mang theo. Khéo em về bảo hoa cạy cục xin cho mẹ con em sang bên đó theo (tránh được ngày nào hay ngày nấy nhờ). Nhà em cần thì vẫn có chỗ khóc để xin cho em sang đó làm nhân viên, xong rồi cho em cái QĐ sang đó biệt phái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tranh thủ mà bán bi da với sữa,khéo lúc ấy Kún lại thành vơ đét,lương thực thực phẩm khan hiếm mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vầng, đang hừng hực mà nhòm cái đít nhọn hoắt, thâm đen, mụn cám, mụn bọc lổn nhổn như kê thì còn đâu mà khí thế mẹ j. Thôi để đảm bảo tính mạng, yêu cầu chị em tân trang ....mông, Ohiu hay Hoàng Cung hoàng Hậu gì dẹp hết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi, chồng em bd có thông tin là không đánh nhau đâu , mà đánh làm sao lại được, chắc lại mất thêm tý đảo nữa rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế nhà chị chết đói chắc rồi, éo ai mua sơn mua giấy mà lấy tiền đổi vàng đổi $, mà sơn với giấy thì có ăn được ko. Quả này chết chắc rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hà hà....đúng năm xung tháng hạn nhá dưng cố kéo lại tý phụ gia mí bánh tráng bà ah chết là chết bạn Chóe, léo ai oánh nhau đi mua quạt kẽo làm giề???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ít ra còn dùng để phòng vệ , nhà mày cố thủ vào Kho Bạc rồi dội sỏi xuống đầu địch