Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bây giờ càng lo càng quẩn thôi, kệ mịe chúng em ạ. Chú em chị là bộ đội xuất ngũ rồi giờ cũng phải tập trung tập huấn 10 ngày. Nói như Khanhmy ấy: có thì mất ít đất thôi chứ đánh đấm mịe gì. mà đất thì cũng mất rồi, chỉ có chưa công khai mà vẫn ì èo đòi lại thôi, đòi lấy lệ ấy mà chứ thực ra nó sử dụng từ lâu rồi. Đến mấy cái giàn khoan trong đất của mình mà còn phải thuê hải quân Nga bảo vệ, không có đi từ lâu rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thưa bà, nó chiếm đảo xong nó nhẩy vào đất nhiền nó chiếm hết các mỏ nữa. được cái ở Rốn Rùa léo có gì mà đào ngoài mứt nên nó tha
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ, đến chết với mấy đứa này, làm chị cười suốt không tập trung làm việc được, nhà chị có biến chưa biết nàm sao, có khi bây giờ rút TK mua vàng hết nhỉ, nhưng mà không để ở nhà được, sợ lắm, gửi NH thì quá tội
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cũng là 1 động thái yêu nước, mai sau Tổ quốc ghi công, mai sau về dễ đòi lại được nhà mặt phố?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị tích vàng, Nhân Dân Tệ rồi vào NH thuê 1 cái safety box chị ah. có biến là xông vào cầm khóa của mình tự mở thôi....nếu như NH chưa bị địch thôn tính
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng là con dở hơi, nhờ vả nhầm cửa, con Kều còn đang mốc mõm, sữa chưa về kia kìa. mày bú gì? bú sữa chồng nó à? con Kều thì cai mất rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ chị để tiền mặt, đợi bao giờ chiến tranh chị bung tiền ra mua gom vàng của các cô giá rẻ như bùn. Rồi đợi hết chiến tranh chị lại bán vàng cho các cô nhể. Ối chả mấy chốc lại giàu sụ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ko ko, phán đoán của chị nó chưa cần oánh kho bạc đâu, nó oánh vào não bộ đã, não bộ đơ rồi nó vơ vét sau, chạy đằng rời
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có thể, nhưng tôi nghĩ rồi, giả sử có thế, tôi xin hàng đi theo địch luôn,hic hic đấy vợ bộ đội có ý kiến như vây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đằng nào bà cũng có tý quen biết thân cận với địch hơn, bà nể cái danh BT bà xin xỏ luôn hộ tôi với. nhờ vả chạy chọt trước ko mai sau đơn từ nhiều lại chả đến lượt xin hàng địch
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nghe các bà bàn ôm hàng mí vàng chạy loạn mà e cũng hoang mang vì chả biết ôm j mà chạy nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh ngu rồi, não lúc ấy đang ở Thụy Sỹ đếm đô roèn roẹt . mà lúc ấy chắc đi xe máy giao hàng chả cần đội mũ BH nữa cho nóng nực, vì lấy đâu ra não mà phạt? phạt xong làm gì còn não mà nộp?