Ðề: Bếp Kún tầng 11 tao yêu nước, tao hô to ở trước cổng ĐSQ: QUYẾT KHÔNG HIẾN ĐẢO, HIẾN ĐẢO...CHƯA hô xong đã bị cảnh vệ nó hạ gục
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khi nào có biến chạy loạn, bếp mình hẹn nhau ở chố nào hay off rồi chạy cùng nhé. Chạy có bạn có phường cũng vui hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ha ha nói bé thôi nhá, nhà tôi đi học bên này lúc nào cũng có cục 2 theo dõi đấy, sợ lộ bí mật quốc gia.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang định bảo đây,phải hẹn trước chỗ nào sau này còn có cơ mà ọp tiếp chứ.Hôm trước em nói với cả nhà,nếu có chạy loạn mà lạc nhau thì sau này sẽ ra Chùa Một cột để tìm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 THẾ DƯ LÀY, để phòng trừ khi có biến, mọi phương tiện liên hệ bị cắt đứt hoặc hạn chế, e cứ giao hẹn mí cả nhà. Cứ có biến nhá, nhà mình cứ nhằm đúng building nào cao nhất, gần nhất thì xồ ra đấy hẹn nhau lần cuối để trao đổi thư từ, email, da heo, phây, sì ke...ai nợ nần gì thì cố mà cầm theo ếch theo để trả nợ order, giao hàng, nhận tiền rồi chạy loạn. đấy, cứ thế nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cừoi vãi đái vì độ chém...hahahaa...hôm nay e lại được mời đi ăn mờ ko muốn đi đây này.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tao lại sùng sục đi kiếm quần cạp cao như bà Saba dặn hôm nọ, cứ bốt cao cổ, quần cap cao mà chơi mày ah. dao găm được nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà này đúng là k biết gì cả,cứ cái nào cao với to là nó oánh đầu tiên.Ra chỗ nào bằng phẳng ấy,bếp ọp lần đầu ở đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khiếp phạm vi rộng thế bố ai mà biết, lúc đấy lại cãi nhau cái tòa nhà nào cao nhất à, như cái chip nói chuẩn đấy, chỗ đấy gần Bác, Bác bảo vệ cho rồi đỡ lo, nhg đấy ko phải chỗ hay off, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mụ này hồi xưa cũng vào hội 79 bên Web Trẻ ranh đây mà. Thế là theo chồng đi học à ? Em hỏi cả nhà 1 câu khí là nghiêm túc: thế nếu gửi tiền tiết kiệm (VD ôm tiền đi mua $ rồi mở 1 cái TK $) rồi mang vào các NH 100% vốn nước ngoài VD như chỗ chị Cáo, Citibank chỗ Nhi đồng, ANZ or cái ngân hàng gì chỗ Tháp HN (quên tên rồi) gửi tiền thì sao nhờ. Liệu có an tâm ko ? E hỏi thực đó, cả nhà ai biết trả lời giúp em cái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chứ còn gì nữa,thứ nhất lăng Bác k được oánh,thứ 2,bố em được đưa lên Chùa ấy,nhà em cứ hẹn nhau ở đấy thôi