Ðề: Bếp Kún tầng 11 ở Tháp HN là NH Pháp và NH Standard chartred bank. cá nhân mình ko mở được TK đô thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cao xế,nó oánh đấy,em đề nghị ọp ở đsq Phớp.Chị vừa bán sữa được,vừa núp được,bọn em còn được ở ké
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ở Tháp HN là NH Pháp và NH Standard chartred bank. cá nhân mình ko mở được TK đô thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cao xế,nó oánh đấy,em đề nghị ọp ở đsq Phớp.Chị vừa bán sữa được,vừa núp được,bọn em còn được ở ké
Ðề: Bếp Kún tầng 11 haha... chết cười với bếp Bắc. Thế chị Mầm ơi, bếp Nam hẹn off chia tay ở cầu Ánh Sao nhá, cho nó lung linh, lãng sờ mạn. Em chả có gì cầm theo, nên chị có nhu cầu thuê em vác vàng hộ thì cứ ới.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhét vàng nhiều nó tụt mẹ nó quần, sỉ nhục ban giám khảo, khéo bị bắn chết vì tội xấu mà dám khoe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 NH Pháp và NH Standard chartered bank, dưng đồ là cá nhân thì khó mở thì phải? hay mở 1 cái thẻ VISA kiểu nhà tôi là nộp 1 số lỡn tiền đặt cọc vào đấy xong rút ra chi tiêu nhể? cái này phải hỏi lại các bạn mí được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Được, chỗ đấy gần nhà bác, chúng mình cứ hẹn ở đấy, bác không có tiền đâu mà đòi vác hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi nhá, trong tất cả các hợp đồng bảo hiểm tài sản, BH thân thể, BH tiền gửi....., bao giờ cũng có 1 câu chốt: Loại trừ bảo hiểm trong các trường hợp do khách quan đưa lại như bão lũ, chiến tranh, động đất....... Đấy, gửi tiền hay vàng NH lúc ấy đòi ai?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cá nhân được mở TK $ chứ, nhg gửi vào thì được, rút ra thì lại phải quy ra tiền Việt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các chị ơi em nghe các chị nói nhiều vè bảo hiểm em về nói lại với bu,bu bảo em hỏi ỹ lại xem như nào. có mầy vấn đề này các chị giải đáp hộ em với nhé 1. Bu em nên mua bảo hiểm như chị Kún mua hay mua BV chị Good bán ạ, và phí là bao nhiêu 1 năm ạ ( hình như gần 3tr đúng ko ạ) 2. Bu em bị tai biến 2 lần rồi, bị huyết áp cao và có tí tiểu đường. Vậy là mua bảo hiểm thì sau 1 năm mới đc thanh toán các bệnh này chị nhỉ. Thế năm đầu bu cứ đi vật lý trị liệu, hay hắt hơi sổ mũi vào việnvaanx đc thanh toán đúng ko ạ. 3. Mình đc nằm những viện nào ạ, em thấy các chị hay vào Hồng Ngọc. Tiện thể các chị tư vẫn cho em bảo hiểm cho 2 mẹ con em luôn nhé, em cũng muốn đú dù con em ít phải dùng thuốc ( trộm vía) Em cảm ơn cả nhà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối, thế em chả nhập khẩu hoa quả nữa, em lạy lục nhập hoa quả Tàu để cả năm k thối về bán cho địch cho chết cụ chúng nó đi, em vẫn yêu nước
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các em thông cảm tay nó vác sỏi, phá đá, đục tường nên nó to ấn 1 phím nó tràn ra 4 phím xung quanh mờ. Nói xong trộm nghĩ không biết có đứa nào nó vào đọc trộm xong nó chạy mất dép không vì sợ sau này lôi thôi cái Khét nó tát cho một phát thì cứ gọi là nhể