Tranh luận: Bạn Sợ Con Gì Nhất ?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Ansinhpc, 8/4/2012.

  1. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Hôm nọ có khách hàng nhờ công Cty em bắt rắn chứ. Ôi buồn cười thế không biết được ạ.

    Không phải em quảng cáo đâu nha ( Vì topic này em không hề quảng cáo )

    Hehe
     
    Đang tải...


  2. minhlong83

    minhlong83 mình là mẹ minh long :)

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Mình cũng sợ rắn và đỉa, nhưng sợ nhất vẫn là CON NGƯỜI khi phần CON thắng phần NGƯỜI trong mỗi người.
     
  3. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Mình sợ giun nhất
    Rắn thì sợ nó cắn
    Đỉa thì nhìn ghê nhất (buồn nôn)
     
  4. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Hihi. Trên Hà Nội thì ít rắn mà. Có nhiều gián, muỗi thui. Vừa mình lang thang bên kinh nghiệm sống. Thấy có 1 mẹ hỏi kinh nghiệm khử gián. Thế mà ko bít giới thiệu cho bác
     
  5. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Hihi. Thanks mẹ nó ạ..........................
     
  6. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Em sợ nhất "con người" các mẹ ạ. HÍc, lòng người ai đo được nhỉ.
     
  7. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Con người cũng tùy mà mẹ nó, có người xấu người tốt chứ
     
  8. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,168
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    công nhận xã hội này vẫn còn nhiều người tốt mà
     
  9. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Em chỉ sợ những người dối gian mình thôi ạ. Nhưng đó cũng là một trải nghiệm ạ
     
  10. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Re: Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Đúng bác ah. Htruoc em đi làm bị hỏng xe giữa đường.Cứ loay hoay mãi, đẩy xe đi sửa thì có 1 bác đến xem , sửa giúp (miễn phí ah).Cảm ơn những tấm lòng.
     
  11. Ngô Thanh Thủy

    Ngô Thanh Thủy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    1,519
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Từ bé đến lớn mình sợ nhất vẫn là con nhện, nhưng nhện to thì sợ chứ nhện bé thì cung đập được, bộ phận nào của nó em nhìn cũng ghê chứ không phải mỗi chân của nó. Cứ thấy nó ở đâu là em huy động người nhà giết chết em mới dám vào chứ có nó là không có em mà có em thì không có nó.
     
  12. lafleurvn

    lafleurvn Tất - Nội Y Hàn Quốc

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    E thì sợ nhất con chuột , dù e tuổi chuột , chỉ cần nhìn thấy nó là đã nổi gai ốc, con nào to to bự bự là chỉ chực xỉu và thực tế đã mấy lần như vậy .
     
  13. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Kể ra trong LCM cũng có nhiều mẹ sợ chuột ấy nhỉ

    Chắc các mẹ ít ai trải qua cuộc sống sinh viên lên vẫn sợ chuột.
     
  14. WI.A

    WI.A Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    mình sợ rắn, sâu. Nói chung là những con nhìn gớm giếc và nguy hiểm. HII
     
  15. Plamingo

    Plamingo Banned

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Theo như list danh sách trên thì con nào cũng sợ, nhưng nếu phải chọn 1 thì là con rắn. eo ôi....Có lần mình bị lừa con rắn giả, xỉu luôn.
     
  16. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    hahahha, tớ cũng vậy, chưa xỉu, nhưng vừa la vừa chạy, mặt tái mét, hic,
     
  17. cappuccinolk

    cappuccinolk Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    sợ con gián nhất. Nhìn nó gớm ghiếc gì đâu ák. Hôm bữa vừa mua ổ bánh mì đặt trên bàn chưa kịp ăn thì có 1 pé gián kute bò lên ổ bánh mì. Thế là vứt lun ứ có bánh mì ăn nữa. ức chế. hjc hjc
     
  18. Amaryllis

    Amaryllis Loa Kèn Đỏ

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    902
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Tớ sợ những con gì lao thẳng vào mình. Còn khiếp nhất là bọn chim chóc. Hồi bé gần nhà có con gà trống thành tinh, nó cứ thấy người đi qua là đuổi theo mổ, mềnh vài bận bị nó đuổi té khói. Đến hồi thi đại học, buổi tối trước hôm thi môn đầu tiên, dù nhà đã đóng kín các loại cửa rồi mà ở đâu lạc vào con chim sâu. Nó hoảng quá bay loạn xạ khắp nhà, rồi nó đậu lên quyển sách trên bàn rồi chừng chừng nhìn. Tớ sợ đến mức ôm gối khóc thét. Mẹ tớ thì cứ lo lắng chỉ sợ "chim sa cá nhảy" :p. Từ đó trở đi tớ rất hãi bọn chim chóc, rất sợ nhìn vào mắt của bọn chúng nó. Cả cái mỏ nhọn hoắt chỉ trực lao vào mổ mình mất. Nhà đứa em tớ là "trại" nuôi chim, vợ chồng nó đặc biệt thích vẹt, lại còn toàn thả rông cho chúng nó đi lang thang khắp nhà. Tớ mà đến là cứ nem nép xem có con nào dưới chân không. Tớ chỉ ko sợ bọn chúng khi...chúng nó bị nhốt trong lồng :p.
    Tớ toàn bị mọi người cười vì nỗi sợ rất chi là sợ như vậy (mọi người đều nghĩ tớ sợ rất vớ vỉn =))))
     
  19. Amaryllis

    Amaryllis Loa Kèn Đỏ

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    902
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?

    Lại nói về con gián. Hồi bé, những năm 90 nhà cũ nhà tớ rất ẩm thấp. Bếp thì lại gần cái WC tự hoại nên cực nhiều gián, thậm chí chỉ cần nhấc cái cối đá to uỵch lên là cả họ nhà gián ùa ra. (chắc cái WC đó cũng rất nhiều gián nên có lần bố tớ vác xăng vào đốt bị lửa xém cho bỏng cả chân). Ngán cái cảnh gián du lịch khắp nơi, một hôm tớ với con bạn thân nổi máu yêng hùng, mỗi đứa cầm 1 cái chày vào bếp "thay trời hành đạo", cứ nhìn thấy con gián nào là nện, đập rất hăng. Nhờ vụ đó mà tớ tự khám phá ra gián cũng lột xác, và khi mới lột xác thì nó là con gián trắng cũng khá đáng yêu. Bọn trẻ con chúng tớ đập cả những con gián đang "rặn đẻ" :)rolleyes:), cả anh cả ả đang tự tình, thậm chí có lúc còn có cả 1 chàng hoặc nàng nào đó lâu xâu xung quanh cái cặp đang mặn nồng. Thành quả là bọn tớ diệt được vắng bóng quân thù trong ít nhất 1 tháng :p.
     
    Ansinhpc thích bài này.
  20. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn sợ con gì nhất ?


    Biết thế hôm đó chị không rủ em sang đập gián cho zui

    Mẹ nó cũng miêu tả hài hước thiệt đó.......
     
    Amaryllis thích bài này.

Chia sẻ trang này