Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối điên à Chou, chúng nó tỉnh táo lắm, chúng nó ko ăn đồ made in nước chúng nó đâu. Thôi em đi học mụ phù thủy trong chuyện Nàng Bạch Tuyết ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn phòng chị hôm trước lại còn ngồi thắc mắc là không hiểu nó động viên chị em mình nhập ngũ thì làm cái giề?????? Chả nghĩ ra, NH thì khéo chỉ đi đếm tiền thôi í nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác bác cần thuê kho để tiền không? Bên em có mấy kho đủ tiêu chuẩn cho thuê đấy bác ạ, mà cả kho để vàng nữa nhé. Có gì bác oánh dây thép cho em bác nhé. Bếp mình tranh thủ lúc còn đông đủ chưa loạn lạc thì Bếp trưởng quy định chỗ ọp cố định đi chứ mai kia oánh nhau làm gì còn in tơ lét mà chém nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng rồi quần cạp cao nhưng phải là alibaba thì mới găm được nhiều chứ, ôi may quá hôm trước mình đăng ký quân phục rộng hơn hẳn 2 số thật là sáng suốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thôi, em vữn mỹ, úc, canada nhưng lên Long Biên xin mí can thuốc bảo quản tưới cho hoa quả, trữ 1 ít sạch cho gđ và bếp mình. Cá mú em cũng ướp hết, ươps hết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mình vừa gặm bánh vừa hóng, học được ối mẹo hay, mình chạy giặc toàn giấy tờ, chẳng có gì ăn được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trưa nay chị mang cơm đi có thịt luộc, đậu rán tẩm hành và canh dưa chua nấu diềm bò từ hôm qua. Đang nhâm nhi cốc trà bạc hà nóng đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 úi giời đi đường vừa mưa vừa nắng biết ngay là trên bếp đang chém gió tung trời mà,gớm em cười đau cả bụng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trời vừa hửng nắng giờ lại cơn mưa xầm xập, tý mà mưa là chị đóng cửa đi về làm che lừn, hehe. Hnay ko thấy Lì đâu nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lúc nãy em ra đường thì vừa mưa vừa nắng ,lúc sau lại nắng giờ thì ngồi trong phòng ko nhòm ra đc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các chị ơi tình hình là em rất vui mừng báo tin là chăc chắn con Mèo nhà em ko bị Giảm tiểu cầu suất huyết. Vì em nhờ một anh làm bên xét nghiệm của viện nhi kiểm tra kết quả. Có thể do chấn thương ngoài ra thôi. Chiều bác sĩ khám chính của nó sẽ nói kết quả các chị ạ. Nhưng em bực mình quá khi em thông tuyến lệ cho con mấy bà với lão bác sĩ bảo con em có dấu hiệu bị down vì mũi nso tẹt. MẮt nó bé và 2 mắt xcachs xa nhau. Còn phán con em: nhìn thế này chẳng down thì gì. Thôi em cứ làm cái xét nghiệm zen cho yên tâm ạ. Nhưng nhỡ mà có vẫn đề gì thì em buồn quá. Con em nó vẫn bt mà, nghịch và nhanh nhẹn chỉ tội hơi còi sương tí thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hqua chị cũng vừa nói ý này với bà bạn xong, từ ngày có 2 con giặc thì đây chính là mong ước xa xỉ nhất của c đấy mà thấy trời vừa hửng nắng, đang nhắn tin nhoay nhoáy cho khách định bụng 2 đứa ngủ là dậy đi ship hàng, thế mà giờ trời tối sầm như tầm 5-6h rồi gió giật ầm ầm nữa, hức
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lại mưa rồi à ?bỏ bu rồi chiều còn mấy tấn cherry định bán tháo gom vàng giắt cạp quần mà mưa thế này mới chết