Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà Khoai giống nhà chị thế, chị chả biết chế biến món tây, mà nhà chị cũng không thích ăn kiểu nhàn nhạt, gì cũng phải khắm khú nước mắm chấm mặn cơ; nên đầu đuôi chị cũng nấu canh măng chua. Mình cá thì rán chấm mắm tỏi ớt. Mới ăn hết có cái đầu và 2 khúc thân. Còn 4 khúc thân nữa để trong tủ đá, đợi ăn dần. Trời mưa lạnh này lại thèm cá nục kho nhà cái Kều. Kều ơi, cá nục đê. Ong ơi cá gì hôm trước em bảo kho ngon lắm ấy nhỉ? Mưa gió biển động thế này, chắc tuần này chả có hải sản đâu nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi em vừa vào xem Đài Loan chính thức tấn công đảo Ba Bình , nó triển khai quân rồi , có khi thế này nó trục xuất cả nhà em về nước chứ không trừng . @Lì : chị mới vào chẳng biết nhà em có chuyện gì nhưng cũng cứ khuyên em nên đặt các con lên hàng đầu em em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi Hải Phòng có món cá đuối cực ngon , vào mùa vừa béo vừa thơm ăn ngọt thịt vô cùng , đảm bảo hàng tự nhiên 100%.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhân lúc đọc được vụ báng bổ của QQ và Ỉn chị nhớ lại hồi còn dưới 30 tuổi, mọi con đường học hành, công việc và kiếm tiền của chị đều rất thành công. Không thắp hương rằm và mùng 1; mà giả sử có đi lên chùa theo ai thì đi cho có lệ ( năm cúng chỉ 1 lần là cùng). Lúc nào cũng nghĩ mình được như vậy là do mình thông minh tài giỏi. Đến lúc gặp hạn mới đi xem bói thì thầy phán là : mình được phù trợ mà ko biết nên bây h phải chịu hạn. Bây giờ lúc nào mình có kết quả gì tốt mình đều nghĩ và nói là : do trời thương, các cụ thương mà mình được như vậy – không bao giờ dám báng bổ cái gì cả. Luôn luôn hài lòng với những gì mình đang có, đối với chồng thì luôn nhìn mặt tốt của chồng để sống, sống không làm hại ai, không làm điều ác, giúp được ai cái gì thì giúp ( cố gắng tích đức cho con cháu) Tóm lại là đến bây giờ chị đúc kết được là : mỗi người có 1 số phận. Giàu – nghèo gì là do số phận mình thôi. Cũng như không ai chọn được bố mẹ và nơi sinh : ai chẳng muốn được sinh ra trong gia đình danh giá chứ ko phải được sinh ra ở Mù Căng Chải Đương nhiên cuộc sống là phải biết cố gắng vươn lên nhưng cũng có rất nhiều người họ chịu khó và giỏi hơn mình nhưng chẳng qua số họ ko may mắn như mình nên cuộc sống không bằng mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi em học ĐH nhé chị, cứ trước khi thi là em và con bạn đi chùa khấn cầu thi tốt (tất nhiên là vẫn gạo bài suốt đêm rồi). Giờ có cầu em chỉ cầu an cho bố mẹ, chồng con thôi. Em chả cầu gì cao sang cả đâu. Em cũng tự nhủ là VC em có c/s như bây giờ là giời thương chứ có tài cán gì đâu. Như mọi người cứ bảo nhà em 1 con gái, đẻ thêm được thằng cu con là giỏi quá, nọ kia. E toàn bảo, nhà cháu được giời thương nên thế chứ giỏi giang gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em bị nghiện nước mắm bác ạ, ăn j cũng thích chấm nc mắm, nhớ hồi đi chơi Trung quốc phát hiện ra chị HDV có găm nước mắm hanh phúc theo để ăn thế là mình mặt dày bữa nào cũng cầm bát sang xin mấy giọt để ăn cho đỡ thèm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 giai đoạn con nhỏ này chắc cũng khó khăn, chị đang bầu nên hay nghĩ nhiều lúc cũng nản lắm. Không quá đáng quá thì bỏ qua em nhé, vừa bỏ qua vừa găm hàng cho 2 mẹ con chị là giờ cũng găm dần đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM có quan trọng gì đâu. Giờ học cách tảng lờ rồi chị ah, coi ông í như người chung phòng thôi. Thế là ông í nổi khùng lên, ha ha ha . Đúng là "tình yêu như 1 con chó, đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị nói đúng quá, em từ bé tới giờ chưa xem bói, chưa lên chùa lễ bái bao giờ ( có chăng đầu năm đi cùng anh em CQ rút quẻ đầu năm thôi)...EM học hành thì lẹt đẹt, chẳng có tài cán gì, chẳng xinh đẹp, thông minh hay có điểm gì nổi bật nhưng em thấy số mình rất may mắn, học nhì nhằng ra trường có người xin đi làm đàng hoàng, cảm giác luôn có quý nhân phù trợ í, lúc lấy chồng ai cũng kêu em khổ nhưng giờ ai cũng phải nói khác, chẳng phải lo đẻ đái trai gái gì, cái gì cũng có người khác lo...EM luôn tâm niệm là em có quý nhân phù trợ chứ em ko làm gì được. Lúc nào em cũng tưng tửng là số em may mắn, he he
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuyện bà cô chồng nhà E chị ah. 2 ngày nay ở nhà E sống như người mù câm điếc rồi. E thương anh em vừa nằm xuống, ko muốn tung huê nhưng E chịu hết nổi rồi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà ơi, hôm trc ý tôi lên bếp kêu muốn khóc quá ý cũng vì chồng thôi, cái giống đàn ông thì ăn no, ngủ kỹ, tôi ốm mệt tức lắm nhưng cũng phải nìn vào mặt tốt của lão ý mà sống, suy cho cùng vợ chồng là duyên số và lão ý cũng vất vả áp lực công việc thôi Bà đang mệt nên nghĩ thế, hihi Lên bếp băm chém làm bánh tơi bời đi nhé P/S: tôi vẫn mệt lắm, đau lưng vì bế con, sắp hàng nhưng cứ vào bếp là thấy đời phơi phới, tạm quên hết bu chuyện bực đi bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi trời, mày lại đang mệt mỏi, căng thẳng nên có chuyện gì thì tránh đi nhé. Tâm sự với bọn chị đi đừng để trong lòng em ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh, chị nghe mà hết hồn. Thôi em ạh, mình cũng k ở chung nên đừng để ý nhiều, để đám giỗ mẹ cho yên ổn, anh em thanh thản mà lờ đi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ơi lờ đi coi như không nghe thấy, không nhìn thấy gì CHÓ CỨ SỦA ĐOÀN NGƯỜI CỨ ĐI em nhé. Lại lên đây chuyện trò với mọi người cho đời tươi hơn, lúc đấy thì mới thấy người tức tối, bức bối không phải là mình mà sẽ là người khác em ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ, con bé này, VC nhà mày đang hạnh phúc thế cơ mà, nếu là chuyện ng xung quanh thì đừng căng thẳng quá nhé, chỉ có chuyện chúng mình là quan trọng nhất thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi, có em nào cạo vùng bikini cho chị hỏi ý kiến với, chị chưa biết mua máy gì, vì chán dùng dao cạo quá rồi, nó không hết hẳn mà còn chân lông đen đen, phản cảm