Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch kệ chứ, làm yếm chị thấy họ toàn buộc mà, chứ cái dính nó cứng, ko cẩn thận chạm vào da bé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà ơi, mảnh tím than may ga gối tôi chưa dám ngâm thử, tận 12m vải cơ nên tôi đang sợ nó mà phai thì chắc tôi đau tim mất...hic... Mảnh bị phai kinh tởm nhất là mảnh chấm bi màu xanh tôi mua cái hàng ở ngoài đường lúc mình về ý, phai kinh thứ nhì thuộc về 2 cái mảnh kẻ mua về định làm khăn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Vầng, thế em sẽ thử làm dây buộc y như hình xem sao. Em post lên cho các mẹ rảnh rang thì làm thử nhé: CÓ khó lắm đâu nhỉ...nhưng e chưa thử làm bao rờ hờ hờ:-\"
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi chả hiểu máy con chim của mình có may đc trần bông ko May vải dày thì dùng kim số mấy cả nhà ơi?
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Đừng, cứ làm dây ruy băng cho mẹ thoải mái buộc em ạ. Ý tưởng này hay đấy, chị ủng hộ, trông yêu lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái yếm mẫu của Plity trông yêu quá cơ, đẹp lắm, em làm dây vải cũng buộc được mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải như vải linen may túi dùng kim 14 là được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế túi có chần bông cũng 14 hả chị? còn 16 là may vải mỏng hơn à? Có số nào nữa ko chị ui?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cám ơn các chị đã quan tâm và chia sẻ cùng em. Chuyện tình cảm vc em đang gặp nhiều sóng gió ? K biết có vượt qua đc k ? Dạo này em đang stress đủ m thứ chuyện , em từ 61kg giờ còn có 53 kg thôi. Già đi 5-7y rồi. Em Đang cố gắng hết sức để thấy cs này còn ý nghĩa, để mà tiếp tục sống cho ra sống ...lòng ngưới khó đoàn . Xin lỗi m người em làm loãng tp rồi. Mẹ Ka dạo này buôn bán gì ý nhà m nhỉ? Em nghe bập bõm nên chưa rõ lắm?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái chấm bi tím than mà lúc đầu tôi bảo màu nó hơi bạc bạc á, về sau bà vẫn mua mảnh đấy hay lại mảnh khác hơi giống. Hị hị, 2 mảnh kẻ làm khăn đó màu đẹp thế tôi rất thích, thế đúng là tàu khựa rồi. Vải kẻ thô kiện mọi khi tôi mua thì không bị phai, nhưng tôi cũng dính 1 mảnh đợt nọ mua cũng chấm bi màu tím than về phai ra đen sì, cái màu vải ví tôi post lên hôm nọ đấy, giặt kỹ đi nó phai nhạt màu đi nhưng may mà vẫn dùng đc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lâu rồi không thấy em, chắc bận lo việc gia đình à? Khi nào có thời gian lại thăm các chị nhé!
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cố lên Ỉn con ơi, mình sống vì mình, vì con em nhé còn chuyện vợ chồng thì phải ở trong hoàn cảnh của ng đó mới hiểu hết đc. Nhà mình định tham gia hội chợ noel, mỗi ng tự may 1 sp nào đó để mang ra bày bán vui thôi. sau khi hội chợ xong chắc nhà mình liên hoan ăn mặn nhỉ??????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ li ti ơi, yếm đấy mẫu xinh quá, để ngắm nhìn thích nhỉ nhưng làm yếm mà bị dây bẩn vào thì cứ tiếc tiếc bà ạ, đẹp mà, bà làm đi, loại dây buộc thì thích hơn, yếm dính thì em bé ko dùng đc vì nó cứng nằm đè lên đau lắm.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có vẻ thời buổi lạm phát thế này, dân công sở mang cơm hộp đến cơ quan nên vụ may túi đựng cơm hộp hoặc đựng đồ nhỏ nhỏ là hợp đấy nhỉ cả nhà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ kim số càng to thì càng dày mà chị, vải mỏng dùng kim bé nhất 11. To nhất là 18 may được túi vải da hoặc vải bò dày.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mềnh kết cái túi đựng chìa khóa, thẻ đầu tiên í keke, sẽ làm sẽ làm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ tính ở HB cũng nhiều phụ kiện mà k đắt lắm, trông lại đẹp nữa, NH ng ta k bày ra nên cũng khó chọn quá!
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiếp nhé cả nhà, em lên cơn up ảnh Cái này thì em may rồi, cũng dễ ạ, em làm hộp đựng mỹ phẩm, đựng linh tinh, mình có thể cắt vải theo các kích thước khác nhau để túi hộp hình vuông hoặc chữ nhật, làm dài hẳn ra có thể làm hộp đựng bút chì cho con, yêu lắm (u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế à, chị cứ tưởng ngược lại. Hôm nào phải sưu tầm đủ bộ kim mới đc. Khoảng 2 tháng nữa là may áo dạ đc rồi
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM làm cái này đi, đẹp đấy, mà lại độc nữa.