Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm trước e thấy bên nhà NH chị Hk đi du nịch Thái Lan mua cá máy để làm đẹp chỗ ý đấy chị, lại còn có cả hình đi kèm để tạo kiểu nữa ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E nghĩ thế nên mới kệ đấy chị ah. May mà còn có chỗ để tránh ở chung với nó, nó lên E xuống, nó xuống E lên chứ ko chắc E rồ lên mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang nói VN thôi, chị đang chán ốm vụ cứ phải hì hụi dùng dao cạo, mà vẫn không hài lòng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xã E ở trên HN, cứ thỉnh thoảng lại alo về, nghe giọng vợ buồn buồn là lại nháo nhác lên. E cũng muốn vào nói chuyện với mọi người, nhưng có mỗi cái máy, nó ôm từ sáng đến chiều để vào facebook mí yahoo rồi. E chả có lúc nào chen chân vào đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lày nếu có tiền thì mua đất xong lấy cớ chưa đủ tiền xây nhà rồi để tạm đất đấy, bao giờ nó đi lấy chồng yên ổn rồi hãy xây nhà chứ giờ mà nó đến ở cùng là mày chết nhá. Giờ VC mày còn thuê nhà nên nó đến ở cùng thì ngại chứ có nhà riêng rồi nó đến ở như bà cô chồng nhà Jly thì chết nhục
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ Bong con phải mong nó lấy chồng xa xa nhà cái Bong ra, chứ lấy chồng mà ở gần cũng chán lắm...Nhà em thế mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mầm ơi, triệt bằng máy đi. Mình triệt rồi, sau khoảng 4 lần triệt mà mình lười ko đi tiếp thì nó mọc mịn màng, sợi tơ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em vừa qua nhòm cái hàng vịt, e hơi ko ưng cái bụng ah, vịt nó nhuộm quá tay, đỏ lòm....Mai có suggest nào tốt hơn ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tao lại ném đá mày, ai bảo mày thương ông bà ko chịu ra ở riêng. Sau này em giai tao lấy vợ, bố mẹ tao có tiền mua nhà cho nó ra ở riêng mà con vợ nó ko chịu ra riêng thì tao kệ mịa nó nhá. Nhà bố mẹ tao tao thích về lúc nào tao cứ về đấy. Mẹ tao gói ghém cho tao đủ thứ tao cũng cầm về đấy. Đứa nào hậm hực kệ mịa đứa đấy nhanh già nhanh xấu nhé. Trừ phi là tiền VC em bỏ ra mua nhà, rồi ông bà về ở cùng mà anh chị em chồng cứ đến ám suốt, bày biện ăn uống này nọ thì mình tức đã đành. Còn nhà của bố mẹ chồng khó nói lắm em ơi. Như bố mẹ chị hồi xưa nuôi chị và con chị 3 năm, giờ nuôi cả nhà con em gái mấy năm nay rồi (nó còn đang bầu đứa thứ 3), may mà chưa có em dâu, chứ có em dâu mà nó hậm hực thì nó đau dạ dày nặng hơn mày rồi. Bởi vì nhà là của ông bà, tiền cũng ông bà chi ra mà