Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thật , con Khét hỏi linh tinh nhờ. Tôi là lăn tăn thật ý chứ. Tại vì giờ loạn thế này ko biết tính thế nào cho yên tâm. Chị Siu tư vấn em cái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe cả nhà bàn chuyện ọp mà E xoắn quẩy lắm rồi. Ở nhà nhiều cũng buồn. Mỗi mình cứ ra ra vào vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì đấy, em có dám ho he gì đâu, nhà của bố mẹ nó, nó về kệ nó nhưng nhà chồng nó gần nhà em, nó về thì về luôn nhà em, lục tủ lạnh lôi hoa quả, bánh kẹo ra ăn chán chê rồi mí về nhà chồng, về cái là ngủ qua đêm tới 8h mí dậy, lại ra nhà em ngay, lúc í lại ăn, lại tám chuyện....Ghét là ý thức của nó, có chồng mà vô ý....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tao kể cho mày nghe nhá, bà KT Cq tao, có con em chồng SN 80. GV cấp II, môi trường dạy học chả có thấy giáo mấy, cứ hết giờ dạy là về nhà, chả thấy bạn bè đến chơi bao giờ (bạn giai lại càng ko). Con này cũng lầm lì lắm , túm lại là ko mồm mép xã giao gì, mặt mũi thì cũng éo xinh. Cứ thù lù 1 đống ở nhà bn năm (bà kia lấy chồng cũng 10 năm rồi). Bà ý ức chế lắm, bỏ bao công ra mai mối cho nó, tốn bn tiền ĐT này nọ, cuối cùng sau bn lần thì cũng đã thành công, nó đi lấy chồng rồi, sắp đẻ đứa đầu lòng rồi đấy. Bà kia bảo là mai mối cho nó thành công, nó lấy được chồng mà còn ko được 1 câu cảm ơn. Dung cũng may là thoát được của nợ rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e buồn cười, thằng con e nó thích ăn quả thanh long ruột đỏ, nó gọi là dê nhon, e lục tung kiến thức đông tây kim cổ, anh pháp hoa trung văn các kiểu cũng léo tra nổi. 1 hôm e mí mua quả thanh long về dưng thanh long ruột trắng, nó bảo: Ơ, quả dê nhon này sao màu trắng? con thích quả dê nhon màu tím... Ối cha mẹ ơi, thanh long mà nó gọi là dê nhon thì đố thằng bố nó dịch nổi..Thế là giờ e cứ đi Metro lại làm cho nó 1 khay loại hảo hạng của Đà Nhạt, giá nhõn 30k/cưn, chiều nào cũng dê nhon, dê nhon, con em thấy ăn cũng bổ ra, nào thì cho húp 2 thìa nước suýt thế là 2 đứa mồm tím lè nước dê nhon...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cô nhà E thì khác, bạn trai bạn gái các kiểu, kể chuyện anh này anh kia cứ như thể các anh ý iêu em ý hơn cả cuộc sống của mình ý, thế mà nhà E mong mãi chả có anh nào đến xin phép. BC E nghe E ý kể chuyện xong thì bảo : uh, thôi giờ chốt lại là có anh nào muốn đến nhà xin phép bố thì con cho bố xin số, bố điện thoại có nhời với anh ý cho anh ý biết đường con ah ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con Khét nó hỏi tại sao ko mang ngoai tệ ra khỏi lãnh thổ bà ah, ko liên quan đến câu hỏi của bà đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ chị tưởng bác Phở trả lời rồi còn gì? Mà gửi vào tài khoản của NH nước ngoài ở VN nhưng sang nước nó thì sao mà rút được nhỉ? Cái này phải đánh điện hỏi NHNN xem thế nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nhắc E mới nhớ, hôm A em còn trên HN, chả chịu ăn gì. E mua thanh long ruột đỏ về thế là anh em ăn gần hết 1 quả nhé. Tí E nhắn xã E mua về để mai cúng tuần anh em. E mua ở ngoài chợ Nghĩa Tân là 60k/kg đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà đang buôn gì đấy, đói chưa, ăn bánh da lợn nhé. Mưa gió chẳng có khách, em đóng xừ cửa hàng đi về làm bánh da lợn, hehe. Thằng lớn ko thích nhg thằng bé thì thích, nó gọi là bánh dính tay E đổ mấy cái 5 lớp thôi, còn thì đổ 3 lớp, mà lớp nhân đậu e cũng đổ mỏng vì e ko thích ăn phần nhân. Cái này e lấy ra lúc còn nóng nên nó dính khuôn, sứt sẹo 1 tý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ồi hôm nay em làm được bn việc, giờ em ngồi nghỉ tý. @ bà QQ: thế BH của mẹ bà là cái BV care hả ? Đã claim lần nào chưa ? Thủ tục thì thế này: Điền thông tin vào cái Form Claim ý (ở cuối hợp đồng), tôi lén cho vào máy photo công ty, làm 20 bản cất dùng dần. Kèm theo: Hóa đơn khám, hóa đơn thuốc (cái này HN viết chuẩn luôn) Phiếu chỉ định khám xét, tiêm chọc , soi chụp … của BS Tờ Kết quả của các xét nghiệm chụp chiếu đó. Tờ BS phán bệnh + kê đơn bốc thuốc (tất cả các tờ trên đều bảo các em y tá cộp cho cái dấu hình chữ nhật có chữ BV Hồng ngọc nhé) Hồ sơ gửi đến Phòng bảo lãnh và chi trả viện phí – Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam – 35 Hai Bà Trưng (or chạy đến đó qua tầng 1 nhờ các bạn ý hướng dẫn cho 1 lần cho cụ thể) Nhớ photo lại 1 bộ hồ sơ nhé (đề phòng thất lạc có cái đi kiện). Như tôi hôm nọ là cái tờ phán bệnh + kê đơn của BS có dòng: xét nghiệm phân và khám lại nếu diễn biến xấu. Thế là tôi dúi luôn cái xét nghiệm phân vào (dù nó trước ngày đi khám ở HN), may thế nào lại được qua
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngon quá bác QQ ơi, VC em thích bánh này lắm, làm thì lích kích nhưng ăn rất hợp í em....