Ðề: Lá thư đầu cho anh Chúc anh c mau chóng bình phục. Sóng gió rùi sẽ qua thui c ah! Vững tin c nhé!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc bài của bạn mình nhớ về bố mình, cũng vì mình chủ quan nên đưa ông đi khám ở phòng khám ngoài K, để bác sỹ khám và trích hạch sau ông bị phát luôn thành gđ cuối. Giờ ông yên nghỉ được hơn năm rồi. Mình vẫn ân hận vì sự chủ quan của mình. Chúc bạn và gđ sớm chữa lành cho anh bạn nhé. Cố gắng lên bạn nhé.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Hôm nay mới biết đến topic này của em. Đọc mà rưng rưng nước mắt. Mong rằng mọi khó khăn gia đình em sẽ vượt qua hết.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chia sẻ với gia đình bạn! Mình cũng chẳng giúp gì được nhiều hơn - mình cũng đang đau nỗi đau khi người chồng yêu quý đột ngột ra đi!!! Buồn lắm bạn ạh. Chúc gia đình và anh bạn vượt qua cơn lốc này.
Ðề: Lá thư đầu cho anh chúc chị sớm vượt qua, em đã từng gặp hoàn cảnh như chị khi em lấy chồng được 2 tháng và ngừoi bị là chồng em, chồng em cũng bị suy thận, bị hở van tim, viêm xoang mãn tính,
Ðề: Lá thư đầu cho anh Các mẹ ơi, ai có lòng hảo tâm thì giúp đỡ mẹ Ku Tũn thì vào đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-Đình-Mẹ-Ku-Tũn-Ở-đây?p=12626843#post12626843
Ðề: Lá thư đầu cho anh đọc những dòng tâm sự của chị mà e rớt cả nước mắt. cố lên chị nhé. Mong ông trời sẽ thương và mọi người trong gia đình chị sẽ đi tiếp cùng nhau và sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc tâm sự của em mà mình buồn quá. Cố lên em gái nhé, mọi sự tốt lành đến với gia đình em.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Ban đầu mình đọc tiêu đề, mình cứ tưởng là bạn viết thư tình cơ ( sorry nhé, nên tớ không đọc . Giờ mới biết bạn viết cái này. Bạn viết xúc động thật, mình chẳng biết viết gì khi gia đình mình có người xảy ra cơ sự thế này cả. Mình chỉ biết hành động, hành động, nỗ lực và nỗ lực thôi. Mọi người bảo mình, sao biết tin vậy, sao chẳng thấy mình khóc gì cả. Mình bảo là sao phải khóc????? khóc chẳng giải quyết vấn đề gì cả . Hãy cất những giọt nước mắt đó đi mà hãy lao vào tìm kiếm nguồn thận, nguồn tiền... Hãy hành động với những gì mình có thể. Và hãy chia sẻ, chia sẻ đi... Giờ mọi việc gia đình mình cũng đã qua. Giờ cũng chỉ còn mỗi gánh nặng tài chính nữa, mong một ngày nào đó sẽ tươi sáng hơn. À, còn một điều nữa là người phụ nữ không nên hiến thận, vì còn phải sinh đẻ nữa, rùi nuôi con vất vả nữa
Ðề: Lá thư đầu cho anh mình định hiến thận cho anh mình, nhưng mẹ mình không cho. Mẹ bảo nếu 10 năm nữa, thận anh con có chuyện thì lúc đó con muốn thì không ai cấm. Giờ thì còn gia đình chồng nữa tớ đang rất chống chếnh chống chếnh lơ ngơ... gạt bỏ những gì nghĩ không tốt gạt cả đi những yêu thương gạt đi chỉ để mong anh và mẹ cùng vượt qua anh tớ còn quá trẻ cũng vì nuôi tớ ăn học 5 năm đại học mà đến giờ mới tìm bến đỗ vậy mà hạnh phúc không đến lâu
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc những dòng này của bạn, mình cũng nổi da gà, thương quá. Cố lên bạn nhé, hy vọng mọi việc rồi sẽ qua.
Ðề: Lá thư đầu cho anh híc, chia sẻ với chị nha, cầu trời phù hộ cho anh trai chị và toàn thể gia đình chị
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chia sẻ nỗi đau của gia đình chị.Em cũng không biết nói gì để an ủi trong lúc này.Chỉ mong gia đình chị luôn mạnh mẽ, cố gắng chống đỡ bệnh tật.Cầu chúa phù hộ cho anh trai chị mau khỏi bệnh.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Mong các mẹ đi qua topic này ủng hộ cả tinh thần và vật chất cho Mẹ Ku Tun thông qua topic : Cần giúp, nơi các mẹ giúp gia đình Mẹ Ku Tũn ở đây.