Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì ý em là: ngân hàng VN nếu VN có vấn đề gì là mình mất. Dưng NH 100% vốn nước ngoài (tuy nhiên chi nhánh ở VN) thì nếu VN có gì chắc nó vẫn ko ảnh hưởng (vì Mẹ nó ở nước ngoài cơ mà). VD kể cả có war mà nó tạm đóng cửa chi nhánh ở VN, khi ổn nó mở lại thì mình vẫn rút được tiền. Chứ NH mình thì nó oánh tơi bời rồi còn gì nữa Chứ cái bất khả kháng như chị Phở nói thì em hiểu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vấn số cũ, nháy cho xin lại cái số đi. cả nhà ko thương e, ko chơi với e, ko cho e số dt à, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chồng em bảo ngon hơn ngoài hàng, thích ăn lắm, 2 cu nhà em thì ko thích. Bánh bao cũng thế, khoe với họ hàng là vợ cháu làm bánh bao ngon và chất lượng hơn ngoài quán....hi hi...nghe sướng cả lỗ tai
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lại còn được chồng đi khoe với họ hàng cơ á, chồng chị chẳng bao giờ khen vợ với ai, tha ko chê thì thôi,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi e đi đón con đây. Ah, hqua e lại làm sữa chua kem tươi, làm từ 9h tối đến sáng chả đông, e làm có nửa công thức tức là 0,5l sữa với 1/3 gói men. Thế là e lại đun nước nóng, cho ủ tiêp (ủ bằng NCD ạ) về thì thấy đông chắc rồi nhg chưa chua tí nào, e lại đun nước nóng và ủ tiếp, ủ đến tối cho chua thêm nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị lại rén bánh tiêu nên da lợn trước. Post ảnh như này ko phạm quy đâu nhờ, hờ hờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đang ấp ủ làm bánh tiêu cô ơi, ăn nó như nào để chị nhích cô ơi???? Làm có khó ko???mất hoảng bao lâu để sắp xếp thời gian mí