Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thế thì ăn gì, ko tranh thủ về đón thằng Lâm 1 tý được à?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    keu_shop thích bài này.
  2. hieukin

    hieukin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Các chị thân mến,

    Đến giờ phút này e mới có thể tỉnh táo vào bếp cảm ơn tấm lòng của các chị đói với em và gia đình. Có lẽ cuộc đời em chưa bao giờ trải qua phút giây đau đớn và hụt hẫng đến vậy. Em sinh ra trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, cần gì là có bố có mẹ. Chính vì vậy đến lúc mất đi 1 vòng tay mới thấy mình trống trải, mới thấy mình nhỏ bé làm sao. Bố em đến phút cuối đời vẫn nằm mơ thấy được bế trên tay đứa cháu ngoại của con gái út mình, dù những phút lẫn lộn giữa thật và mê nhưng vẫn yêu thương em, lo lắng cho em. Linh tính cha con đến giờ e mới hiểu được các chị ạ. Trước khi bố em mất, 3 đêm liền em đều nằm mơ thấy bố em cứ nắm chặt tay em, dặn dò chỉ nói một câu :"Bố thương các con quá". Có lẽ giấc mơ đó cả đời e không thể quên, vì nó rất thật, thật ở cảm giác em thấy bố em cố gắng lấy hết sức mình để nói lại với em, thật ở cái nắm tay ấm áp mà cảm giác như e tỉnh lại vẫn còn đâu đây. Sáng thứ 7, em nóng ruột quá gọi về nhà mới biết bố em mệt lắm rồi, mẹ sợ em sốc nên ko dám gọi về sớm. Thế là 2 vợ chồng em tất tả về để kịp bên bố em lần cuối. Về đến nhà, bố em đã hôn mê, chỉ còn chút hơi thở vất vả cuối cùng. Ruột đau như cắt các chị ạ, nhưng vì được Sư thầy nhắc từ trước nên cả nhà em không ai được khóc để bố em ra đi được thanh thản. Gia đình em có nhờ Sư thầy và các già tu hành đến tụng niệm để giải nghiệp và chuyển kiếp cho bố em. Quả là nhiệm màu các chị ạ! Sau khi bố em trút hơi thở cuối cùng, cả nhà em đều ngồi xung quanh bố, tụng niệm A di đà phật. Bố em đi thanh thản như người đi ngủ, mặt mũi tươi tỉnh, môi mím như mỉm cười. Sau 14 tiếng tụng niệm, bố em không như người khác bị cứng lại mà cơ thể mềm, hồng hào. Lần đầu tiên em được chứng kiến một phép màu như vậy. Sư thầy khi liệm cho bố em còn bảo, hơi ấm của bố em đến khi liệm vẫn còn ở đỉnh đầu, cả nhà nên an lòng vì bố e đã về với Phật, không phải buồn khổ.

    Vậy là bố em ra đi, nhẹ nhàng thanh thản như vậy. Ai đến viếng nhìn mặt bố em lần cuối cũng ngạc nhiên bởi bố em vẫn còn đẹp lắm, đẹp tươi và hiền hậu như khi bố em còn sống. Mẹ và gia đình em dù đau đớn mấy cũng an tâm một phần nào đó trong tâm mình. Khi đưa bố em ra đồng, kỳ lạ là trời như đổ lửa mà sáng sớm hôm đó đổ mưa, truy điệu cho bố em thì mưa rất to, ấy vậy mà vừa khiêng linh cữu lên thì trời tạnh ráo, gió mát như mùa thu. Đưa bố em đi thời tiết đẹp đến mức không ai không phải thốt lên. Di ảnh bố em vừa được đưa vào nhà thì trời bắt đầu mới đổ mưa to và mưa suốt. Quả là kỳ diệu phải không các chị, em tin là bố em đã về cõi Phật!

    Giờ trong em vẫn còn cảm giác đau xót và trống trải, nhưng khi ngồi đây tâm sự cùng các chị em thấy lòng mình nhẹ lắm. Các chị dù không thể bên em lúc đau buồn nhưng đã động viên, cùng cầu mong cho linh hồn bố em siêu thoát. Một lần nữa em xin thay mặt bố em và gia đình cảm ơn tấm lòng của các chị em trong bếp mình.

    Lâu rồi em không vào bếp, ko tâm sự nên hôm nay các chị cho em xả lòng một chút nhé...
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thì cứ xác định là 3 tiếng đi :(
     
  4. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Kin ơi, thương em quá, cố lên nhé.
     
    hieukin thích bài này.
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    bố nó đón rồi ạ,em đi ăn phở bò tí hôm nay có chuyện ko vui lắm
     
  6. metychuot82

    metychuot82 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/1/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Kin ơi, cho chị nắm tay em nhé! Chị tin là bác đã về với Phật rồi!
     
    Sửa lần cuối: 8/8/2012
    xiaomaohieukin thích.
  7. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Thương chị kin quá !
     
    hieukin thích bài này.
  8. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Kin ơi, chia buồn với gia đình...ông ra đi thanh thản là yên tâm bà ạ..Chắc ông sẽ bên Kin, phù hộ Kin sớm có tin vui....
     
    hieukin thích bài này.
  9. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Kin ơi chị vững vàng nhé. Em nắm tay chị.
     
    hieukin thích bài này.
  10. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Kin ơi, cố lên nhé, bố sẽ phù hộ cho bà
     
    hieukin thích bài này.
  11. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    cả nhà ạ, e vừa nghe 1 tin, và e lại cười, e cười thầm trong bụng và mong cái tin e nghe đc sớm thành sự thật
    mụ dẫn chương trình nhà e vừa chém gió với gv nhà e là mụ sắp đi tây tiếp,mụ ý đi pv rồi, e chỉ mong mụ ý đi 1 tuần thôi cũng đc, chả mong 3 tháng như mụ ý chém gió :D
     
    meyeunam, Me_Nam_Anhxiaomao thích.
  12. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    cả nhà không có ai huhuhhuhuhuhuhu
     
  13. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11


    chị đơi, m ăn ún j chửa .
     
  14. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    chưa đc ăn gì chị ạ !
     
  15. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ăn nhiều thanh long cũng mát, dễ ị đấy.
     
  16. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    chị thần phong ơi ở bắc ninh có giò nghé đúng ko ạ?
     
  17. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hế nhô, iem ko ol có tý mà Bếp lên có 60 trang, haiz, em mở đôi cửa sổ, 1 lội xuôi, 2 trào ngược, mà em bùn cười cái vụ oánh nhau, ném sỏi vào đầu quân địch, bà Siu lại đi làm bằng quân phục size to, Mầm bánh khảo lại sợ nh vàng quá thì nặng tụt quần... em cười té ghế ấy.

    Các pác cứ yên tâm nhé, nếu trưa mai thấy Phồng đứng sụt sịt chỗ hàng phớ Jelly Beans thì đúng là có oánh nhau, thật sự luôn.

    Nếu oánh nhau, em sẽ ôm 2 con Đông trùng nhà em chạy. Trước khi chạy, em dây chuối cho con bẹn em để bẩu nó chuẩn bị tìm nơi trú ẩn, tôi đề nghị bà, trú xong thì oánh dây chuối về đồng bằng cho hội lái buôn bán phá giá sữa, seri, nấm, pie, bò, HS, cá hồi, sầu riêng, Séng Cù ... em chết mất vì cười, vui quá, lại còn ra nhà cao nhất thì tụ tập share phây búc, sì ke... ối, còn cái Chóe, tuần sau oánh mẻ Komasu 839, vui cực ấy.

    Ai có mỹ phẩm tắm trắng mang ra ngâm tẩm đê, chạy loạn lấy chỗ nào mà dùng, hoài của :-D
     
  18. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Vịt phấn khởi quá vẫn chưa ăn cơm hử, hihi
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  19. Me_Nam_Anh

    Me_Nam_Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Kin ơi, đọc bài chị viết xúc động quá, bác ra đi thế là thanh thản nhẹ nhàng rồi, chị đừng quá đau buồn nhé, cho em ôm chị một cái online.
     
  20. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Kin ơi cho E nắm tay chị nhé. Cái cảm giác ấy E cũng vừa trải qua. Anh em đi nhà E cũng niệm phật, nhìn anh em cũng như người đang ngủ vậy, anh đi sạch sẽ, ko có chút uế nào. Giờ ngày nào E cũng ngồi niệm Phật cho A em, mong anh em sẽ đc về với Phật như lúc sống anh hằng mong ước. E tin Bố chị cũng đã về bên Phật, sẽ luôn bên gia đình chị và phù hộ cho mọi người.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này