Ðề: Bếp Kún tầng 11 Gọn người để khi chạy loạn còn buộc găm cục tiền quanh người. Quyết KHÔNG MUA VÀNG,MUA VÀNG, MUA VÀNG....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị bấm Thank thứ nhì sau cái Khét đấy nhá. Nhớ lấy giá hữu nghị tình thương mến thương đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang nẫu hết cả mề lên nhưng mà từ chiều đến giờ nghe đến đoạn chạy loạn mà quên cả sầu. Cười như ma làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ạ,suốt cả trưa nay em nằm trặn trọc mãi,suy tính làm sao xử lú cái đống vàng,em nghĩ ra rồi,em đi gia công đống vàng đấy thành cái quần.....si líp.Chạy loạn chả sợ vàng rơi rớt lung tung,lúc cần thì vạch lên,cầm dao cạo tí vấy vàng ra tiêu,bác thấy kế này của em có được k?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày đã mua dao IKIE chưa mà dám cạo. Phải có cái dao ấy cạo nó mới không đi cả búi rau rừng. Không có chả được tý cám vàng nào, lại sém mịe cái góc cạnh góc đi là tèo đời. Nói nhỏ thôi không mai dao IKIE cháy hàng mà gia lại tăng vót vòn vọt đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em còn tính là làm cả bộ bikini nhưng em không có bưởi,chỉ có chanh thôi,sợ vàng nó đè gãy mịe mất xương sườn thì bỏ bu,thôi thì đúc mấy cái quần si líp cho cả nhà mặc vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị còn sợ vàng e có đủ để đúc bộ jum suit ấy, giống kiểu Whitney Houston trong phim Vệ sỹ ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em sắp gọn người rồi cười suốt từ chiều hihi, thế mai em k đi ọp đc tiếc nhắm chả có nhẽ em bẩu chồng về bế em hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày đúng là hâm thì hâm vừa thôi tao còn chiu được. Hâm thế ai chịu được. Mày chụp cái ảnh con mày kiểu chân dung mà không mút tay như avatar và cái lòng bàn tay gửi lên đây tao xem cho. Cần gì gen dủng mất công. Bệnh ấy nó sờ sờ ra ấy chứ.