Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế à, mình bầu bé gái ai cũng khen mẹ xinh thế này ko cũng hour biết ngay bé gái và chả có hoa nào đua nở, da dẻ trắng hồng hào mịn màng và đi đâu cũng nghe các cụ phán có con gái mẹ xinh, có con trai mẹ xấu và lần đầu tiên đọc đc thông tin ngược lại từ bạn ehhee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bố .....................bà................ ấy chứ,giòn cười tươi khóc.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng vậy chửa con gái xinh ra bao nhiêu,lúc chửa con trai xấu ơi là xấu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì đặt là LÊ KHANH đê.................. cho ló ................vừa xinh vừa giỏi.......................... đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi làm nửa ngày thôi chị ạ! Làm từ 8h sáng đến 11h30 trưa là em được về rồi nên Chúm vẫn chưa phải ăn sữa bột ạ! Dạo này bạn ấy bú hăng lắm mà ko hiểu cứ đi đâu hết ý ạ, hôm qua 2 tháng 25 ngày em cân Chúm mới được 6.5kg mà Tùng Lâm 2 tháng 6.3kg rồi! huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhỡ ló rụng trụi thụi lụi hết ........sạch.................thì làm thía lào nhỉ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gớm gớm toàn tên kêu quá đi thôi,tưng tên diễn viên điện ảnh.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác chỉ có nói chuẩn ekkekekeke, em mà có bé nữa sẽ đặt tên Khanh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy là em sắp đẻ rồi đấy phải không nhanh quá nhỉ,mới ngày nào,chúc 2 mẹ con cán đích thành công nha.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí xế thì chỉ nên rụng trụi dưới bụng trở xuống là giò đẹp , mà chỗ kiiiiaaaa mặc bikini đi biển cũng đẹp heheehhe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! con trai bao giờ cũng ăn khá hơn con gái em ạ ,mẹ cũng chịu khó uông sữa nhiều nên con cũng tốt hơn chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em sinh năm 1985,năm nay em 28 tuổi âm,em có bầu vào tháng 6 âm lịch là con gái em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Weo căm nàng vô nhà nhé! Chúc nàng sớm được toại nguyện.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế lô cả nhà, chiều nay mẹ con cháu định vào hóng hớt mà hem được, LCM bị lỗi hay seo ý huhu... gõ chán chê mê mỏi rùi nó báo lỗi rùi bị out lúc nào ý hức... hức.... Tềnh hềnh là mẹ con cháu hum nay đi làm hss rùi ạ, mặc dù tìm hiểu kỹ càng thía mà vưỡn bị chạy đi chạy lại hic hic... cuối cùng thì 11g cũng xong, bi giừ là chờ ngày anh ý đòi ra thui ( cầu mong anh ý đủ ngày đủ tháng hãy ra ). Chỉ thương con là mẹ bị bác Tào hỏi thăm mí hum mà con còi dín, có 2,8kg thoai ợ, bằng shop metit lúc 35w hic hic... tự kỷ tóa đi!!!](*,)](*,)](*,)...May là hum nay mẹ con cháu bắt đầu bít đói và bắt đầu ăn bù những ngày đã qua hihi.... hum nay lại thấy cơm ngon thía, lâu lắm mẹ con cháu mới bít đói là rì đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C ơi e SMS cho c c có đọc đc k?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cạ nhà ngụ ngon ạ. em ol bằng đt chậm kinh dị hị hị...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi cứ bình tĩnh.....đợi chị theo cùng với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo các mẹ. Sau khi mãi ko thấy bị, e thử thấy 2 vạch liền đi khám. Được 8 tuần và đã nghe thấy tim thai.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, đúng là tin vui cuối ngày. Chúc mừng em nhé, chúc 2 mẹ con khỏe, đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công! Lâu lắm mình mới có việc để làm đơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ bầu này đi ngủ mauuuuiuuuuu.....