Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ con Ỉn này, đại ca đội rau răm có khác nhể. 1 công ba bốn việc được đấy. thứ nhất là tẩu tán được tài sản lúc loạn. Thứ 2 là đút viên đạn vào chỗ ấy, nếu bị bắt bố đứa nào tìm được mình dấu tìa sản ở đâu. Thứ ba là giải quyết khâu không phải cọ gốc tre nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trưa nay đang vui thì đứt dây đàn, ko ngờ sau khi em đi ăn trưa quay lại đã lên hai chục trang. Chiều em vục mặt vào đống giấy tờ, ngẩng lên đã 5h nhưng em cố ngồi lại để đuổi cho kịp. May ko còn đồng nghiệp nào ở lại, ko lại tưởng em bị làm sao mà cứ ngồi cười như ma làm. May cái nữa cho em là em chả có que nào cả nên ko phải vất vả nghĩ cách nhét nọ nhét kia như c Khét và cái Ỉn. Em chỉ có ít tiền còm, em quyết định từ mai ăn đc j cứ ăn, mặc đc j cứ mặc. Ko đến lúc lại hối ko kịp :wave:Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hê lô HA, từ hôm qua vẫn để ý cái tai, ko còn vấn đề j nữa, tôi nhớ rồi bà ạ. Vẫn đang chủ đề chiến tranh, hehe, lúc ban căng thật thì cứ làm bánh, liếm kém.. lúc bt lại rủ nhau đi đúc Triumph vàng.. hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bây giờ em vẫn tương đối gầy, chắc ko kịp béo đâu c ạ, còn có tí thời gian thôi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chiều nay em hẹn cà bê với cô giáo cũ của Jiu nhà em. Cô hỏi han chiện học hành trường lớp của Jiu, cô bấm ngón tay bảo: còn 4 tháng nữa là mày về nước đấy, con cái thế nào? Sao mày ko tính chiện ở lại đây cho con cái học, mẹ thì đi kd làm ăn j đó. Em thưa với cô em là em ko về ko được cô ạ, bla bla... Từ trước thì em cũng chẳng tính đâu, cũng nghĩ là mình sắp về thật rồi, nhưng hôm nay cô bảo chỉ còn 4 tháng thì em cũng hơi nẫu, vì 4 tháng nhanh lắm, chẳng mấy chốc ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Jeans à, chị bẩu này, nếu tình hình chiến sự có xảy ra, trước khi ôm 2 con đông trùng chạy về quê nhớ găm ít an cung nhé, kiểu này an cung bọn hàng xóm nó hok bán cho mình nữa thì toi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @Cụ Cáo: An Cung báo tăng giá đấy cụ ạ, cụ xem có nẫu ko. Vâng, em mà về em gánh theo ít AC như cụ dặn, híhíhí
em ngất, đi cả ngày về tăng hơn 50 trang, lội xong thì chết lâm sàn quá...nên em chém ngang vậy tình hình mai ọp ở nguyễn thương hiền à các chị gái ơi?
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 thế ạ, vì em trốn việc đi nên biết sớm địa điểm để còn biết đường mà trốn hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 úi em xin cả nhà 2 chục con người đang nhìn em với con mắt tòa mòa ,thầy thì chưa đc ăn bi da nhà bác kún nên vẫn giảng hăng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà mà để đỉnh điểm mí ôm cho bẹn là bẹn giết bà ngay nhá. Bu già bị THA roài, mới tậu cho bu cái huyết áp điện được mấy tháng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 úi giời em đồ là vàng nhà chị khét đúc dăm sui cho cả nhà mặc vẫn còn thừa 1 nửa bác ạ cơ mà nó liên quan giề đến thuốc xổ hử bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bếp làm em lo quá. Chạy loạn thì em bê đậu sao nổi đây? Mai em khỏi phải đi tập, rung bụng từ tối đến giờ.