Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang lội đoạn MCC bàn về vụ mở tài khoản đô, cá nhân: OK bà nhá. Và được phép rút đô.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Những câu hỏi xoay đáp xoáy của con em: Nó rúc vào nách em ngửi mùi hôi nách xong nó hỏi: tại sao cái nhách của mẹ có tóc râu? Chiu, léo giả nhời nổi Nó thấy cái bác sửa nước đến nhà đi con xe 103 hay cái xe cổ cổ kiểu Pơ Giô ấy: Này ông ơi, sao cái xe này lại ko có bô? Ông ngọng nhíu nữoi cong đít đạp con Pơ Giô đi mất.... Mẹ, tai sao papa bảo là con gái ko được cắt tóc? Đi mà hỏi thằng bố mày E chưa nhớ hết các câu hỏi của nó, nhớ e úp ngay để cả nhà cứu e với
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ thế chưa lội đến đoạn cái Khét và cái Ỉn à: CHị hỏi Cá, Cá bán đậu đổi vàng, định đúc sì líp hay đúc đạn để đút quanh?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tôi vấn đau đáu vụ này dưng vẫn bán tín bán nghi. bà nói cụ thể đi xem nào? Tôi nghĩ là mở quyển sổ TK tiền đô và lôi ra = Đô thôi chứ làm sao lập tài khoản Đô xong rồi rút roàn roạt như Đồng được???Chỉ có các bạn Tây là làm vậy được thôi. Mà mấy cái ngân hàng kia nó đâu giao dịch gì nhiều với cá nhân local? Tôi thấy toàn các tổ chứ , ban ngành mờ? ( Ngân hàng Pháp, NH Standard,City Bank...)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì e cũng cố hiểu theo nghĩa đen tối ấy dưng sao bác lại bình tĩnh tiếp chiện? hóa ra là bác tu thành chính quả rồi, hôm nọ e mới nghe của nợ nhà e lỡ mồm nói 1 tí teo như con kiến cái kim mà 10h30 đêm e đùng đùng bỏ đi bar dưng khổ vào bar bọn nó tưởng e vào nhặt vỏ lon, chai Lavie về đựng sốt nên nó đuổi e về. Giận quá e quay về hàng cà bê đầu ngõ, e goi đĩa hướng dương ra ném chuột....
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ thấy chưa, chắc chắn tại bà mọi khi không để cho chồng phát huy nhá. Tiềm năng con người vô biên. Mà tôi thấy ai không làm thường chê rất giỏi, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em có tk cá nhân gửi đô ở nh bác Siu mà,hỏi rõ ngọn ngành rồi mới gửi là gửi đô được rút đô mà.Cái em cần là mở tk đô ở nn cơ,nó k cho cá nhân,chị Kún nhờ,nhờ ( thuộc bài k được bóp cổ nhá)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cách của con Ỉn bọn lòi dom chúng mình k làm được.Chị hơi bị nhầm nhá,em thiết kế rồi,khoét 2 lỗ,1 ở của bình,2 ở chỗ bánh xà phòng,vẫn còn phải để dùng chứ,kín mít thì bí chết trước hăm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em tính rồi, em cứ găm tiền bên kia, chả lĩnh lương về nữa. Em bán đậu ăn lương ạ. Mà em tính chưa ra là không có lương thì nhà em ăn cái gì? Chả nhẽ ngày nào cũng ăn đậu. Chắc không còn sức để bò chứ đừng nói chạy bác ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cười như con điên vụ chạy loạn của nhà mình. E đang ở QN đây, lo ngay ngáy. Gần mỗi biển, các bạn ý mà đánh sang chắc lại liều mình lao xuống biển, lại chả biết bơi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nọ tao chả bảo là phải làm TK offshore ( có nghĩa là TK ở NN) ấy mới nhận đươc Đô và rút Đô
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi mở tài khoản đô, tiền ở bển về hay tôi gửi vào đều được rút đô ra. Nếu bà lo chạy loạn ra nước ngoài rút đô thì làm thẻ Visa... Nhưng chắc mở của các bạn ngân hàng nước ngoài cho chắc. Chứ đến hồi sang bển rút, nó lại bảo: xin lỗi, ngân hàng này đã đóng cửa nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở vietcombank gửi đô được rút đô,nhưng vẫn kà nh ở trong nước,vẫn k yên tâm,cái khó là làm sao gửi được tk nn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ duyệt nhá??? vì cái anh vịt có lắm món yêu đấy dưng nhìn nhếch nhác, Ếch nhếch nhác chả kém dưng ít ra nó quen rồi... Nghĩ mai ăn nhẩu ếch mà hãi...hôi hám....huhuhu