Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị chuẩn bị làm bánh trung thu, cứ ăn sớm kẻo tầu nó oánh. Hôm nay lôi trứng vịt muối 3 tuần trước ra, quả nào quả nấy đẹp như trứng cá hồi khổng lồ, rực rỡ Nhắn Hoanganhlc, hôm nay chị thử sên nhân = nồi chống dính, 15' sau dàn ra đĩa quay lò vi sóng 3 lần mỗi lần 3' hê hê hê, chửan hok cần chỉnh, nhàn tênh nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế mới nhũn não chứ gửi NH VN nói làm léo j cho phí nước dãi. nhà tao ko sợ vì có chồng, có họ hàng làng bản
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tài khoản của Saba là để nhận lương từ công ty mẹ thì mới được, túm lại thực chất đó là tài khoản để nhận lương, chứ không có chuyện người VN được mở tài khoản USD đâu, bản chất là Ngân hàng nhà nước không cho dân thanh toán bằng ngoại tệ, nên không thể có tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được. Còn gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì gửi USD được, gửi vào bằng USD, rút ra bằng USD. Nhưng cũng có thể bán luôn USD cho ngân hàng, tức là lúc nhận có thể nhận bằng VND
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thấy đến vài chục % các bác làm kinh doanh nhà mình giờ đều có tài khoản/ công ty ở Sin hoặc HK. Thụy Sĩ thì chắc % ít hơn. Các nước khác như Thái, Indo, Malay chủ doanh nghiệp họ cũng đều tính xa như thế ạ. Hay Bếp gom tiền mua cái mảnh Alaska hoặc mù căng chải bên Mỹ hoặc Canada đi. Mỗi dự án kiểu thế được mang theo nhiều gia đinh phết. Hoặc chia cặp đầu tư mở trại chăn nuôi, một nhà đầu tư được bế theo 2 nhà làm công dân luôn. Vụ này nhà HX chắc dễ lắm. HX ơi, Dabaco là khách hàng chị sợ nhất đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đấy, nên tôi có gợi ý là làm cái thẻ VIsa rồi còn gì? làm hẳn của City hay Standard cho yên tâm. cái của bà là chỉ dùng trong nước chứ đâu rút thoèn thoẹt ở NN được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bạn tôi mở cty lấy địa chỉ ở 1 cái đảm mả mẹ mà còn biết nó nằm đâu trên bản đồ và Google earth hay google map cơ bà ah. miến là nó offshore và được mở TK ở HK, dưng để mở được TK này phải sang tận HK để kí tá đấy. Giờ bạn ấy chuyên nghề laundry ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Còn việc gửi tài khoản nước ngoài, ví dụ như Thụy Sỹ, thì cũng rất đơn giản, khi nào ai có nhu cầu gửi triệu USD vào tài khoản nước ngoài thì sẽ có tư vấn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái này thì e cũng hiểu hiểu rồi, vì khách hàng của e nó vẫn mở TK để nhận lương tử Cty mẹ dưng cái e vẫn băn khoăn là làm sao mở được tài khoản offshore kìa. Các bạn Tây dễ dưng mình làm thao hả chị???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi, em có khai là tài khoản trả lương đâu ợ. Thi thoảng múa qua Internet khách cũng trả vào đấy ạ, hihi. Bác Limi nói thế em nghĩ là chuẩn ạ. Vì bạn bè em đều kêu giờ không rút ra được nữa. Em có tí bí quyết nên vẫn lọt lưới thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giời, lão nhà này lúc nào chả đập đầu vào tường xin xỏ là anh phục vụ em 20 năm rồi, em thả cho anh đi ra ngoài thưởng thức lấy vài đứa chứ không mấy bữa nữa anh già yếu em có cho thì anh cũng chỉ biết " cấu" thôi chứ chả làm ăn gì được, he he.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ghớm, thôi bác tư vấn luôn đi, đang lo chạy loạn mà cứ chờ đợi thế này hốt bỏ xừ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cụ cụ, cụ bầy em mí. Nồi chống dính em không có nhưng em có quả chảo chống dính cụ ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác nói đùa nhỉ? bác cứ bảo là bác nói đùa đi...pls.pls.pls...e hâm mộ bác, nói chung đúng như Tây đồn )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thay Kun hay nói về roofftop ở Pacific buổi tối hay lắm( chị chỉ lên ăn trưa thôi, chưa vào tối bao h) nên tối T7 rủ chồng vào. Ai ngờ 9h tối lên, thấy nhân viên dọn hết ghế dúi cho 2 U40 vào 1 cái bàn ko có ghế. Bảo là em cho chị 2 cái ghế, bọn nó bảo là đứng thôi chị. Úi giời ơi, lão chồng chị bảo bọn nhân viên là chỗ này ra cái đ gì và lôi chị xềnh xệch xuống. Thế là mất toi tối đi bar đầu tiên sau 5 năm. Lạ nhỉ, vào đó fai đứng hết à?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ăn nhẩu ạ? Ôi cái mùi lồng làn đặc trưng của nhẩu ếch Hay ăn nhươn? Mai em phi từ gần cầu Thăng Long về đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các chị ơi tình hình mai em ko ọp đc rồi. Con mèo nhà em sáng mai phải siêu âm tim, ko biết bao h xg mà con còn phải tiêm thuốc an thần để ngủ thì mới làm đc a. Em cứ làm cái xét nghiệm gen cho yên tâm các bác ạ. Mong con ko làm sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng là phải đi sang đấy bà ạ. Tôi biết một bạn mở giặt là chuyên cho các ks, VIP. Trong khi thiên hạ dùng than tổ ong thì bạn nhập toàn bộ quy trình từ Ý. Số tiền nghe hãi hùng lắm. Tôi không biết 1 tỹ bn số 0 nên chả bao giờ nhớ các con số dài dài. Mà 1 năm bạn thu hồi vốn. Đấy là tay trái của bạn nhá, bạn vẫn làm nhà nước như thường.
E cười sắp bục vết mổ vì si nhíp và viên đạn của chị Khét và Ỉn đây. E 1 chỉ vàng ko có, nên e có thể mang hộ dc nhá, chị Khét có nhiều si nhíp = vàng mà ko mặc nổi thì đưa e, e mang hộ choa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi đọc đoạn này em cũng sợ sau này em dâu em nó thấy em về nó lại lườm nguýt em lắm ( vì cái tội cứ hồn nhiên vô tư
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, thêm 1 chi tiết đắt giá, e thấy ở Thái, họ cho ngừoi NN được mua chung cư ( condo) nên thay vì mua hằm bà lằng ở đây rồi đến khi loạn ko hóa giá,sang tên đổi chủ, bán mua , giao dịch gì được, gia đình ai có điều kiện nên nhòm ngó đi. E nhớ hồi Pacific mới mở, giá 1 căn tương đương ở BKK chỉ độ 2 -30k Obama, mà lựa chọn ở đấy thì ê hề, toàn truc phố chính.Chất lương và diện tích thì rõ là hơn hẳn vì dạo ấy e cũng đã nhòm ngó.