Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! ừm. cbi rồi. ủng hộ bạn nhé. hé hé. nghỉ ở nhà toàn ăn với xem phim thôi bà ạ )
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, Đôi khi phải cho bản thân relax chứ em. Chị cũng hay thức xem phim đêm lắm .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Năm nay tình trạng chán việc nhiều quá các bác nhỉ Nhiều khi nhàn rỗi quá cũng khó chụi lắm.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hôm nay tôi vừa mua một cái bánh nướng vì thèm quá thôi Sắp đến Trung Thu đến nơi rồi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Vâng, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, các công ty ép kinh quá nên ai cũng chán việc ạ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, giờ em mới đọc được Giờ làm ăn chân chính thì chẳng biết, trộm cắp, tội phạm thì nhan nhản Đến khu em ở, có bảo vệ tử tế mà em phơi quần áo cũng bị mất 3 cái cardigan. Khốn nạn là 3 cái đắt tiền nhất mới chán chứ, giờ chả mua được
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! giống xã mình ghê cơ. cứ thấy người ta bán bánh là phải đi tìm mua ngay kẻo chết vì thèm
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì, em mập nhưng mà nhìn gì cũng thấy muốn ăn, không thể kiềm chế được Em mới cất 1 cái nướng đậu xanh một trứng, sáng mai làm bữa sáng, hí hí
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Đúng đấy bạn, nhưng chúng ta thất nghiệp thì có thể vẫn vui vẻ và vẫn tốt, chứ nhiều người thất nghiệp khác nhanh chóng trở thành tội phạm, kẻ cắp. Nhàn cư vi bất thiện mà, xã hội có nhiều công ăn việc làm cho người lao động thì ổn định, trong sạch
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì, sống cho tốt mẹ nó nhỉ Sau nài còn để đức cho con cái nữa Nhỡ giây phút nào mà không kiềm chế được có phải là hỏng người không?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Sáng nay em chính thức xin nghỉ việc, sang tháng 9, Em gia nhập hội với mọi người. E ra trường 1 năm vào cty này nên chán quá, tạm thật nghiệp 1 time rồi xin việc khác.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mẹ nó dũng cảm lên, đóng cánh cửa này để mở cánh cửa khác Mẹ nó học trường nào ra?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chào các chị em là mem mới, đọc tình hình thất nghiệp của các chị sao mà buồn thế không biết, em cũng thất nghiệp từ khi ra trường đến nay. Có làm mấy việc nhưng cũng chẳng ra vào đâu với đâu. Nhiều khi nghĩ quẩn lắm ấy, trong khi em lai là đứa ko thích sống dựa vào người khác nhiều, nên lúc nào cũng trong trạng thái lo âu. Bây giờ em mơi tham gia vào diễn đàn của mình, đọc một số cmt của các chị em cũng thấy yêu đời hơn, cám ơn mọi người nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Khi thất nghiệp sợ nhất là để mình rơi vào trạng thái bi quan, lúc đấy tự tin nó cũng bay đi đâu hết ý mẹ nó ạ, rồi nghĩ quẩn đủ thứ, cáu gắt Cho nên em lập topic để chị em mình cũng chia sẻ, mỗi khi buồn buồn, vô đây có chị có em, lúc đấy mới thấy yêu đời hơn Coi như quãng thời gian thất nghiệp để mình nghỉ ngơi và nhìn lại mọi thứ Chào mừng mẹ nó vô hội nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! tớ học kinh tế quốc dân hà nội mẹ nó àh. tớ cũng nghĩ như mẹ nó, sẽ có cảnh cửa khác mở ra cho mình. các mẹ thất nghiệp vui vẻ.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! tớ học kinh tế quốc dân hà nội mẹ nó àh. tớ cũng nghĩ như mẹ nó, sẽ có cảnh cửa khác mở ra cho mình. các mẹ thất nghiệp vui vẻ.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Suốt mấy tháng qua lúc nào e cũng trong trạng thái lo lắng và sợ hãi. Không hiểu là nếu bây giờ mình không còn một ai để dựa vào thì liệu em có chết đói hay không . Cũng may là gần đây e bắt đầu lấy lại niềm tin và bắt đầu công việc kinh doanh, mới khởi đầu mà gặp nhiều khó khăn quá vì không có vốn mấy. Nhưng chắc ông trời sẽ không phụ người có lòng chị ha ^^