Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thực ra cái gửi Thụy Sỹ là dành cho những người vô cùng giàu, và họ không muốn ai lùng ra tung tích tiền nong của họ. Còn bọn mình thì chỉ đơn giản là mở tài khoản tiền Việt tại HSBC chẳng hạn, sang nước ngoài sống lưu vong thì tất nhiên là vẫn rút tiền thoải mái từ tài khoản của mình tại HSBC nước đó.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bạn nhà tôi là Tây. chuyên giặt là cho các vụ lobby với các não bộ. việc bạn ấy phải sang để kí cọt là đương nhiên rồi, và cty, trụ sở của bạn cho đến h, 12 năm có lẻ, tôi vẫn léo nhớ cái tên đảo )....dưng để hợp thức hóa, bạn mới có VPDD ở đây rồi, hôm nọ vừa khoe license. Những vụ giặt là sợ nhắm bà ôi, cứ xơi nhõn 5% của cỡ 1 tỷ Ô ba ma thôi chứ mấy....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui chuyện về người này người kia làm giàu bằng nghề này nghề kia thì mình chẳng biết thế nào mà lần đâu, làm sao biết người ta thực chất làm giàu từ cái gì, rồi thì cái thời người ta làm nghề đó hot thì bây giờ cũng chẳng hot. Chị còn quen với đại gia mà đi lên chỉ nhờ làm nghề đổ mực máy in.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đô được rút trong trường hợp là sổ tiết kiệm hoặc là ngừoi thân ở nước ngoài gửi về chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Malay hay Sin cũng được phép mà bà. Cái Khét nhá, khai nhà có xinhip vàng nhá. Các bác ở phường đến kêu gọi Hiến vàng để bảo vệ Tổ quốc đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, tiền nếu chưa nhận được thì kệ đấy nhé, mai bác đi Quảng Châu đến thứ 2 mới về, mọi thắc mắc để đến sau thứ 2 mới giải quyết đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bạn chưa tìm hiểu Sing và Ma nhay chứ đợt đấy Thái bạn đi cứ 3 tháng/lần + thêm bạn bè nhiều như dân phòng nên bạn mí để ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng đúng bác nhỉ. Mình mấy tuổi mà xin được chân giặt là ở KS. Nên em rất là thích Corner ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chả nhận được, có 1 món em Chô chô nha gửi 3 hôm rồi cũng chả thấy.... bác cứ đi Quảng Châu đi, bác mà có dụng ý e cử Din phồng săn tận nơi. Mà bác đinh mua j hay lại lén xin làm Việt gian??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ấy nhờ em mua men từ đời nào rồi, nhắn gửi mãi hôm vừa rồi mới chịu trồi lên phúc đáp là nhờ Kún cầm về hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, chị nhờ Ỉn mai đi off thì gửi men SC qua em mang về cho chị nhé. Chị cảm ơn trước.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị cố sống thọ thọ 1 tý nhá, biết đâu lại quen mí đại gia ngầu lên từ bán bida, bánh tráng, hột vịt nhộn...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình chém gió kinh quá, em chạy theo bạc mặt vẫn không kịp , từ chiều tới giờ vẫn chủ đề đánh giặc đúng không các bác , em lúc nào cũng hô khẩu hiệu QUYẾT TIẾN nhưng chả biết tiến về đâu.