Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi thế mình gửi tiền Việt ở HSBC ,ra nước ngoài thì rút là tiền Việt thì tiêu làm sao được ạ?Nếu gửi đô ở HSBC Vn,chạy sang nước khác có rút được đô ra k chị?Thế mình mang theo sổ tiết kiệm với chứng minh thư đi à?Em nói thật là em cứ tưởng HSBC là nh be bé,vớ vẩn ( đừng bố cổ em) hóa ra nó khủng thế,mai em lại mò mẫm chuyển sang đấy vậy,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ hay, em mua nấm để chị có tiền đi mua vàng về đúc đạn or xi nhíp mà lại mắng em, em dỗi em ứ mua nữa keke.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko thấy chị hú hét gì giữa lúc đang dở mẻ su kem nữa, em cứ tưởng chị khinh ko thèm đếm xỉa đến 2 gói ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vầng, phần lớn là bàn cao, nó ko khuyến khích chị ngồi ị đít ah, nó khuyến khích chị phải bay lắc, đập đá loạn xạ ah mí chịu uống riệu...hihihi... e vẫn đi bar liên tục đấy dưng độc đi vào ban ngày, vào nhòm xem có đứa nào đánh rơi ví...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sing hồi xưa đơn giản lắm chị ơi vì em thấy mấy bạn nhà đại gia bố mẹ cứ sang đấy mua cho con cái nhà condo to đùng đoàng rùi cho con " học hành " ở bên đấy chán thì về tuy nhiên hiện nay chính sách của nó thắt chặt do inflation các thứ này nọ nên ko đơn giản như trc nữa ak
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác bám càng bạn đi mua đồ cho tầng 1, chả hiểu làm sao mà bị mối xông sạch sẽ hỏng hết cả nội thất lẫn đồ đạc, năm nay đen quá, thấy bảo bị mối xông còn đen nữa cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nhớ nhé, rồi đến lúc có biến chị có mang lấm đến cho em em cũng kiêu ko lấy đâu. Còn sỏi gạch chắc gì chị Khét đã bán nữa ạ, chị ý phải để dành ném ủng thủ địch chứ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hồi xưa cái dạo mà 2000 ấy, hiếm ai có thẻ ATM lắm, e xin lỗi cả nhà, e ko có ý khoe mẽ đâu ah chỉ vì e sống cùng mấy bạn kia nên họ coi việc sử dụng thẻ là điều bình thường như cân đường ấy. E cũng có cái thẻ ATM của ANZ như ai vì bạn kia quốc tịch NZ nên để tỏ nhòng yêu nước, đương nhiên bạn phải có TK của ANZ rồi ( Ngân hàng Úc+NZ). Mà hồi ấy ở HN cũng chỉ có lựa chọn là ANZ or HSBC dưng hồi ấy HSBC yếu xìu, nhỏ xèo, văn phòng núp nho nhỏ ở 23 Phan chu trinh còn ANZ hoành, ngọa ở Hồ HK. Để có được thẻ ATM của ANZ thì phải có số dư tối thiểu và nhân viên nó gọi điện nhắc e liên tục nếu e lỡ tiêu hụt đi cái số dư đấy, tuy e là khách dưng e ko được tiếp đãi ân cần như bây giờ đâu, chữ kí e hơi nhệch 1 tý là nó ko cho e giao dịch luôn. Và thẻ này có chữ VISA ở đít nhá .Thôi dài dòng...1 lần e đi Thái, đi về 1 mình,e lỡ tay hoang sạch tiền Bath rồi mà e cần phải nộp 500Bth để mua lệ phí sân bay , e xoắn quá, đt cũng gọi cho sạch tiền luôn trước khi lên máy bay, e tá hỏa...đẫn đờ 1 lúc mí nhớ là mình còn cái thẻ, e run run cắm vào máy ATM thì thoạch 1 cái, e rút được 500Bth... Bây giờ e nhớ rồi, e biét nàm thao để rút được xiền ra ở NN rồi....Ồ dê...dê....dê...Tks chị Limi, ko có là e ko nhớ đâu. Mai lại mở thẻ ANZ hay HSBC bây giờ nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi lòng bàn tay cháu đây ạ Em kể chuyện em đi khám cho con. Híc đi vào viện nhi rồi qua phòng khám thì vào bác sĩ cứ hỏi: Có bị đập vào đâu ko, ngã ko, ai trông. Rồi chán thì chẳng còn gì hỏi mặt cứ lơ ngơ, lơ ngơ ra chẳng có ý kiến gì. Em bảo hay máu con có vấn đề gì ko? thì uh cho nó đi xét nghiệm máu. híc chán quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mua nhà ở Mĩ cũng được dưng mờ thuế nặng lắm. bác sếp chị đắn đo ko mua vì thuế má gì kinh khủng lắm mặc dù nhà thì rẻ.