Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ mà e chưa đi cái chỗ bán nội thất ở bển, e chỉ đi Ikea thôi. e cũng thấy Tây đồn là mối xông thì đen? chả hiểu căn cứ vào đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các bác ơi em ngủ sớm ạ. Mai còn dậy sớm cho con ăn để đi ạ. Vì con tiêm thuốc ngủ chắc chiều mới dậy ăn được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mày sang nước nào thì rút ra tiền của nước ấy chứ ko nhất thiết phải là Obama. ở Vn có mấy NH NN khủng là City bank ở 17 Ngô Quyền HSBC ở 23 PCT và nhiều chỗ khác ANZ ở 14 LTT và Trần Thái Tông, Vimeco Phạm Hùng ngân hàng Pháp tên mẹ gì Lờ loy ấy, dek nhớ ở Tháp HN tầng 8 thì phải? lên đóng xiền học cho con ở đấy Dutch bank ở 63 LTT standard chartered Bank ở Tháp HN và Keangnam NH của chỗ cái Mnh tôm nữa, Lào Bank hay gì gì ấy ở 23 PCT bankok bank ở đâu mạn Lý Thải Tổ, gần cung thiếu nhi dưng ko biết chuyển đi chưa? Tokyo bank ở Pacific HongLong Bank ở 31 HBT Ambro bank gì gì ở Deaha Ngân hàng của HQ ở Deaha luôn nói chung rất nhiều NH NN
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà đang bàn chuyện chiến sự à, lướt qua 1 -2 trang thấy vậy, chị thì đang chuẩn bị quần đùi áo may ô và ủng đi lội bãi rác đây. Sắp tẩu hỏa nhập ma vì rác rưởi rồi. Sáng nay đang họp thì mẹ í ới gọi đt vụ HS, tình hình là đã có cá thu nhưng bé lắm 1kg những 5-6 con cơ. Còn bọn tôm bé bây h nó lớn lớn hơn tí rồi, nhưng vẫn bé hơn bọn tôm to mà bếp hay lấy nhé. Lúc đấy chị nghe loáng thoáng 2 loại này khoảng 60 hay 70k/kg gì đấy. Còn cá chim đen là 130k/kg. Sáng mai chị hỏi lại rồi cf nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cho con khám ở Viện Nhi là ở khoa nào thế. Nếu có việc gì phát sinh thật gấp thì alo cho chị nhé, có thể nhờ được 090.211.7337.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 rưa nay em đang đi tập thì bị các bạn ở ngân hàng cũ gọi điện í ới rủ đi ăn trưa, em vội quay xe lại ngay để đi gặp đồng đội. Gặp lại mọi người trong đội cũ, buôn lê kể lể về công việc, làm em tự nhiên cả buổi chiều cứ nhớ công việc cũ. Rồi tự nhiên thế nào nhớ lại cả một Sếp cũ. Hồi đó bọn em có mấy đứa, đặc biệt có em và một bạn nam nữa, là con cưng của một Sếp, rồi Sếp bị triệu tập về nước, Sếp mới thay, bọn em tự nhiên có thái độ không thiện chí với Sếp mới, Sếp đến làm được vài tuần thì đặt lịch để nói chuyện riêng với từng đứa trong nhóm, thế mà em với bạn kia bỏ về vì bị đặt lịch là 6h tối, vì 6h kém là cắp cặp đi về... thế mà Sếp cũng chả làm gì, vẫn nhẫn nại đặt lại lịch lần nữa, em có họp khác lại ung dung đi cái họp khác, phải đến cái lịch thứ 3 Sếp mới gặp được em. Mịa nghĩ lại mình mà có con nhân viên thế chắc phải trù dập mất, thế mà Sếp vẫn rất lịch thiệp, và túm lại nói chuyện thân tình lịch sự trong buổi thứ 3 đó. Nghĩ lại thấy sao mà mình ếch ngồi đáy giếng, một con nhân viên trẻ ranh, chưa biết rõ Sếp thế nào mà đã dám có thái độ không đúng mực. Sếp đó thì chị Cáo biết rõ nhất ạ, về sau không ngồi bên ngân hàng em nữa mà làm Tổng giám đốc chị Cáo. Híc, đời mình nghĩ cũng may mắn vì có một thời gian làm ngắn ngủi trong ngành ngân hàng mà toàn được làm với các Sếp khủng, nghĩ lại tất cả các Sếp đều là Sếp giỏi, và tốt, từ bi. Hôm nay các bạn đồng đội cũ gặp lại, kể lể, thời xưa đã qua, bây giờ làm việc áp lực lắm, Sếp mới người Ấn Độ chửi như hát luôn ( thực ra cũng là chửi đúng thôi, sai thì nói thôi), nhưn túm lại công việc áp lực, ra khỏi nhà từ 7h sáng, rời văn phòng lúc 7h tối, 8h tối về đến nhà. Nói lan man tiếp chuyện lương lậu, chị VH nghe lương mọi người hay giật nẩy mình lên, hôm nay em cũng mới được cập nhật tình hình lương lậu của chính nhân viên trong đội của em, cùng một vị trí đó nếu làm ở ngoài này lương 20 triệu, thì trong kia trả 40 triệu. Từ xưa đã biết là cùng một vị trí lương trong đó cao hơn nhiều nhưng bây giờ em thấy khoảng cách thật là khủng, mà nhất là bây giờ đời sống trong đó lại còn không đắt đỏ nữa, nhà cửa thì rẻ hơn ngoài này bao nhiêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thực ra ko phải là thuốc ngủ đâu, nó là dạng thuốc an thần để trẻ ko quấy giẫy khi làm xét nghiệm, e chém ko biết đúng ko bác lang??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 BB cả nhà, em đi ngủ sáng mai dậy sớm lên đường. Hi vọng xong việc mọi điều đến với em lại hanh thông suôn sẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ?????????????????????, mù mịt, em chửa lội đc mà giờ hoa cứ gạ mẻ bánh da nhợn, hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mở thẻ ở VN nhé, visa derbit hay master card.... thì đều phải nạp tiền việt vào. ra NN vẫn quẹt thẻ hay rút tiền mặt được bình thường. Mình ở nước nào thì cứ ra cây ATM rút tiền đồng của nước ấy. Nhưng nó quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm mình rút + 3 - 4% phí quy đổi ngoại tệ + 5$ phí rút tiền mặt/1 lần rút tiền. Khác NH nhưng có biểu tương visa thì không mất thêm phí. Còn quẹt thẻ thì chỉ có quy đổi tỷ giá thôi, không mất khoản phí nào. Nhưng mà chỉ sợ có biến, nó đóng mẹ cửa NH rồi, lấy đâu nó kết nối được để nó có số dư trên thẻ cho mình, để mà cái NH ở NN ấy nó tính toán bù trừ cho nhau được. Lúc ấy nó lại từ chối thanh toán các thẻ có xuất sứ từ VN.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đội ơn chị nhá, thảo lào chồng em cứ sùng sục mí hôm lay lấy sổ hộ khẩu, em hỏi thì bảo làm thẻ ngân hàng ANZ, em còn bẩu Ngân hàng j mà đòi HK mí lị Ngân hàng ý bé tí......hehe, chồng em k thèm giả nhời nhuôn huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai em làm nhụy ,em ngồi giữa chị và chị Limi nhá,em thề là em chỉ cắn móng tay nghe các chị bầy kế thôi,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 căn bản là ko cần tuổi, dững ngừoi tôi biết làm nghề giặt là thường là cực thông thái và tinh túy. mấy anh này ngừoi Việt dưng ko hề CCCC nhé, chân đất như mình dưng họ thức đúng thời bà ah và nhất nhất là sống kiểu Ngừoi Mĩ Trầm Nhặng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lâu ngày ko hàn huyên với bạn kia nên tao ngu đi nhiều quá, chứ máy cái này bạn dậy rồi mà mình ko nhớ...huhuh...