Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ, ai biết, sót gu gờ ra 1 loạt simian line hốt quá....đầy ngừoi nổi tiếng cũng có simian line nhá. đấy, may bác bảo cho ko e cứ ân hận là chỉ vì bị down mà bao năm qua vẫn nghèo, vẫn ngu....thế ko phải hở? để e yên tâm down tiếp cái kiểu như bây giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thuốc họ tính liều rồi, chỉ nằm im tý để siêu âm cho chính xác thôi chứ đi đâu mà đòi ngủ đến chiều. Mày cứ làm như sẵn thuốc lắm mà đòi hoang.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có lần Salih ngủ dậy nó cứ trợn mắt trừng trừng 1 lúc, bà gọi chi về thì ko thấy gì nữa, chị cho nó đi vào VP khám dưng họ ko có máy chạy điện não đồ, chị đem vào HN , uống cái thuốc kia mà nó vẫn khóc, giấy, ko có biểu hiện ngủ hay mê gì cả, thế là viện giả lại xiền đi về, từ đấy mặc mẹ, chả thấy biẻu hiện gì nên quên luôn vụ chạy điện não đồ. e yên tâm đi nhé, mọi việc rồi sẽ qua, mình làm hêt khả năng mình có thể mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e mới ném đi chai ấy bác ah vì mở lâu rôi dùng nhõn mấy thìa, nó chỉ là dạng làm cho trẻ lả lả đi, hơi mệt mệt ngủ gà gật chứ đâu có ngủ ngất lăn quay đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng hay hóng được vài thông tin mật từ bà hàng nước, theo bà hàng nước em hóng thì chúng ta không có gì phải sợ chiến tranh, đánh nhau ì xèo một tí ở ngoài đảo thôi, mà nói chung là ta không đánh, nhưng vẫn phải tập trận, vẫn phải đặt lệnh , mịa có từ gì chuyên dùng cực ý mà em quên mất, thông tin này bác Khanhmy cũng đã xác nhận. Ở nước mình ý, thì cái sợ không phải là giặc ngoài, mà là thù trong, có những thông tin cực kỳ đáng sợ về chính nội các chính phủ, rồi thì sự biến loạn của xã hội, cái đó vẫn đang giết dân ta hơn bất kỳ chiến tranh nào, thử nhìn con số thống kê sẽ thấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mày biết gì kể cho chúng chị nghe với...chị biết nhõn tý ty ko đủ chém, dọa được nhõn con Khét
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối giời, nếp gấp này sao mà mẹ đẻ chị có, chồng có và con trai cũng có, trong tướng số gọi là tay chữ nhất, ai có bàn tay này thì cực thông minh nhưng rất bảo thủ nhé, có thể làm vua mà cũng có thể giết người được đó, thế là làm sao nhỉ, Tây y khác Đông y à?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhungbox ơi, em kể thêm vài lời vàng ngọc về công việc của em, khách hàng của em tí được không. Đại loại là họ làm dự án giả thôi hả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 OK bao nhiêu cũng được tuốt nhá. CHỉ lo không có xiền gửi thôi. Nhà nước mình quản lý ngoại tệ, nên quy định là mỗi du học sinh khi trình đầy đủ thư nhập học, visa, invoice...thì cho đóng tiền học theo invoice. Cái này thì ok ko nói làm gì. Nhưng quy định là mỗi nhà chỉ được gửi cho con tiền sinh hoạt phí là 25k/năm. Khốn nỗi các NH mình có kết nối đuọc với nhau đâu, 25k gửi ở ANZ là hết cô ta. Làm thêm cái TK nữa bên HSBC, lại 25k nữa. Nếu muốn gửi nữa mà không còn cô ta, sang NH khác, lại 25k nữa. Cư như thế thì có mà còn chảy máu ngoại tệ nữa. Nếu không thích chơi mấy anh NH, ra Hà trung, bao nhiêu cũng đáp ứng nhá. Mà phí và tỷ giá có khi còn rẻ hơn NH rất nhiều. CHuyển nhiều còn free phí và tỷ giá còn tình thương mến thương nữa cơ. Thâm nhập vào chị mới hiểu được người Việt mình mua nhà ở NN thì chuyển tiền sang bằng cách nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 các ban tây nhà e bảo là rồi có lúc chúng mày lại nội chiến vì giờ lớp trẻ nó nhận thức được vấn đề rồi, nó ko chịu ngu xi như bố mẹ chúng mày nữa, đến cao trào nó sẽ vùng lên.... Thôi e già rồi, e còn 2 con đông trùng chưa hạ thổ nên e hô: KHÔNG VÙNG NHÊN, VÙNG NHÊN, VÙNG NHÊN
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ chị ơi, chồng em cả 2 tay đều có nếp gấp ngang như vậy, nhưng là nếp gấp ngang giữa cơ ạ, còn nếp gấp trên vẫn có nhưng ít lắm, chỉ bằng 1/2 người bt thôi và tập trung ở vùng giữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 giống như anh Hàng Muối hử bác? gửi 100 tệ hay 100 tỷ tệ vẫn mất 100 tệ tiền phí, gia đình bên kia ra vp của anh Hàng Muối huýt sáo hô đúng khẩu hiệu, biểu ngữ là rút rẹt xiền về. và tính theo tỷ giá. có phải cái gióng ý ko???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác ơi, e vẫn nghi e đao thật ah, cơm ko ăn mà e cứ muốn ăn cứt, chả đao thì búa à???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Iem cũng đang nghiên cứu cái này để hướng dẫn bố mẹ em ở nhà đây bác ạ. Chẹp chẹp. Thế cái sinh hoạt phí thì chắc chỉ cần thư nhập học, visa là ok chị nhỉ ? 25k cơ hả chị, hôm trc e thấy ai bảo là chỉ đc 10k đang thắc mắc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui có mấy nhà ở Hà Trung mà bước vào đó thấy như vào ngân hàng luôn, tiền đang giao dịch nhiều như Ngân hàng đang giao dịch. Mà các Ngân hàng cũng có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Hà Trung, ai làm mảng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì đều thân với Hà Trung hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihihi...hóa ra ko phải mình e quan tâm, e rất thích hóng, mấy cái này các bạn cũ vẫn kể lể giảng giải mãi vì họ là dân biz 30, 40 nưm rồi