Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vấn đề là bà cho tôi xin cái em đại lý nhé. Tôi cận nặng lắm đọc HD không nổi đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xém tí cái trục quay kem nó vứt mịe ipad ra cửa sổ,làm kem xong em lại cun cút xuống nhà học hỏi kinh nghiệm tẩu tán tài sản ra nn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, cả nhà tám đúng vụ chiều nay em vừa gọi điện đến ANZ hỏi mở tk ngoại tệ, mất 250$ duy trì trong tài khoản, đóng sớm trước một năm thì mất 500k nhé. Nhưng đúng là chỉ dùng trong VN đc thôi. Còn vụ chồng c Chou mang sổ HK đi mở tk thì có thể đúng đấy ạ, hôm trước em đọc trong hồ sơ của VCB thì yêu cầu sổ HK. Chị Siu xác nhận hộ em với ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cứ ai đi học là chị ngưỡng mộ rồi, đời mình thất học, thèm đi học thế? mà giờ bảo cho mình học bổng đi học chắc mình cũng khóc giẫy từ chối như từ chối cái job 1 que thôi, đang học cứ : anho cho 5 bida, 1 thùng sữa thì bố ai mà học nổi???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối, rồi có học tiếp được đâu, bây giờ cả 2 vc đều là MSC thôi. Tôi thì ko hề muốn học tiếp rồi, nhưng muốn chồng tôi học tiếp, vì chồng tôi hợp với việc nghiên cứu. Còn tôi bây h chỉ thích đẻ được, ở nhà nuôi con và phá bếp thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chính cái này đấy ah. Em đi siêu âm bác Thực nhé, em thấy bác ấy có dặn những trường hợp nghi ngờ rất nhẹ nhàng. Ví như: Dạo này lại nhịn uống nước hả? Hơi ít ối rồi nhé. Về uống nhiều nước vào cho con nó khỏe, tuần sau đến kiểm tra lại cho yên tâm. Không sao đâu, cứ uống nhiều nước là được nhưng vẫn nên kiểm tra lại. Em ghi cho nó cái giấy hẹn 1 tuần (quay sang nói với bà y tá). Mà cháu nhớ uống nhiều nước nhé, lần sau mang theo kết quả để theo dõi. Trong khi em nhìn màn hình thấy ối ít lắm rồi ấy nhưng bệnh nhân đỡ xoắn hẳn. Còn em lần trước khám ông DC, anh ấy chửi em thôi rồi vì tội: thôi xong, còn làm gì được nữa..... đấy chị bảo thế có lộn mề không
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e đại ní nần này là chị Gút, tôi mới gạ được e đòng nghiệp sắp lấy chồng mua rồi đấy, hoan hỉ tột độ ngồi chờ cơ hội để trục lợi )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy, em cũng đã đi mở đâu. Em âm mưu làm cái tk chỉ để nhận mấy K đô Úc về thôi, nhưng nghe phí đóng cao quá nên em hốt, em bỏ luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 DC phũ mồm thì k ai bằng rồi.Hồi em mới lấy chồng,bị thiểu ối ở tháng thứ 4, ông ấy cứ nhìn thấy mặt em là đòi đình chỉ thai nghén,rồi lại tỉ tê ngọt nhạt với em là thế định ăn vạ con nhà người ta à?cưới chưa?hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế nào số em nhục như chó, nhiều đường cực kỹ dã man luôn chị ah. Tay em xòe ra nhá, thầy bói chỉ có ngất. Bói tầu, bói ta đều ngất vì chưa thấy tay nào lắm đường đi lối lại như tay em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em làm kem từ lúc 11h cơ,làm sớm để cho trục nó nghỉ ngơi,em còn chém với bẾp chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quan trọng nhà nước phải có chính sách đầu tư để giảm tải cho bv mới hy vọng được em ah. Cái này mỗi y tế không làm được. Mỗi bs được phân vài buồng bệnh, giường thì nằm chồng lên nhau, chỉ riêng việc nhớ tên bn, nhớ chẩn đoán đã có mà hỏi bệnh cho đúng đã tướt bơ ra rồi. Sáng giao ban xong là phải lượn ngay 1 vòng thăm khám qua hết, rồi cho thuốc trước 8-9h để y tá họ đi lĩnh thuốc về dùng trong ngày. Khám ở nước ngoài ngày mình xem đấy, họ chỉ khám bao nhiêu ca thôi, có thời gian nói chuyện với bn, hỏi han kỹ càng. Đây ngày khám hàng trăm bn, muốn hỏi hơn cũng không có thời gian, người này nhiều hơn 1 tý là có bao nhiêu người thiệt 1 tý. Có khi mình ngồi ngoài đợi đến lượt lại thắc mắc sao ông này bà này khám gì lâu thế chưa ra. Chẳng phải bao biện nhưng thời gian nào nữa mà tư vấn sức khỏe như tây được