Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em làm việc cho quỹ đầu tư của nc ngoài. Chuyên mua đi bán lại các dự án, chủ yếu liên quan đến BDS bao gồm cả kinh doanh ksan (cũng thuộc nhóm BdS). Giờ em đang bị biệt phái ở cạnh roof top, vì việc nâng cấp dự án và chuyển nhượng vốn. Quỹ bên em mỗi khi nghiên cứu khả thi dự án nào ở vn thì sẽ mở 1 cty mới ở Một trong các thiên đg thuế, đó sẽ là cty mẹ, và cty mẹ sẽ về Vn đăng kí đầu tư ở vn, mở cty con là cty fdi. Sau đó đưa dự án vào hoạt động hoặc nâng cấp để bán. Các dự án đều là thật và cái lợi của cty mẹ là đc hưởng thuế xuất cực thấp cho thu nhập của doanh nghiệp hoặc là đc miễn thuế chuyển nhượng vốn nếu nơi cty mẹ đki kd có hiệp định miễn 1 số sắc thuế với vn. Ví dụ như năm nay thì thuế chuyển nhương cp đc miễn với các cty qtich Singapore do vn mới kí hiệp định thương mại với sing. Chỉ có thế thôi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hix, hỏi các kiểu ngân hàng mà chả hiểu sao lại thế. Nên bây giờ em ck vào tk tiền Việt tự động quy đổi cho nó lành, đỡ phải đau đầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 báo cáo, tay 2 con đông trùng cả trái lẫn phải ko hề có nếp gấp khỉ, chỉ có nếp đừoi ưoi, vượn thôi...khà khà...e hoan hỉ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nếu như e nhận = Đô lại phải làm cái công văn bán Đô cho NH rồi qui đổi hằm bà lằng, mêt bỏ mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng chị nhỉ. Bây h 2 tuần chị em trực đêm 3 ngày, mà năm nay năm rồng nên tỷ lệ sinh nhiều, Khoa sơ sinh Viện Nhi lại càng quá tải. Chị em kể có BS còn khóc ngay tại cuộc họp giao ban vì bệnh nhân nhiều quá ko chăm sóc kịp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuyên gia, chuyên gia đây nhá Nhungbox ơi hôm nào nhờ em tư vấn về việc nộp thuế thu nhập khi mở công ty tư vấn nhé. Làm sao lách được tốt nhất. Chắc phải có case cụ thể nhỉ? Hôm nay chị mới bị dí cái dự án mới, mà thực sự là kiến thức là zero.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em lại update khung cảnh lội Bếp, sấu của Bu và Nước khoáng chanh Vĩnh Hảo. Sấu của Bu mềm mềm chua chua cay cay với nước khoáng mặn mặn mát mát đã cực kỳ luôn [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đợt tháng trc bà bác chồng em đi khám ở 108, chụp cắt lớp hẳn hoi phán K phổi rồi, đề nghị gđ chuẩn bị tiền mổ, phí đâu cỡ 150 triệu. Xong gđ mới hơi run nên đưa đi BV Lao Phổi rồi về K khám, chụp phim kêu có đốm mờ gì đó nhg chỉ kê thuốc uống, hết độ 10 nầy thuốc đi khám lại bảo khỏi rồi, giờ tinh thần thoải mái ăn ún tốt bác lại béo lên. Vậy mà tí nữa bị đè ra mổ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy là những giọt nước mắt bất lực, bọn chị có thể khóc khi lôi 1 bn khỏi tay tử thần và cũng khóc vì bất lực. Cố lắm rồi nhưng vẫn không làm hết việc, áp lực kinh khủng vì chậm là cả sinh mạng con người
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai ọp đâu nhà mình nhể, ở đâu mát mẻ thì tốt, e phải tha cả con Chíp đi, lâu lâu e thèm Dimsum phết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e chưa biết cả nhà mình đã ai được khám chữa ở NN chưa? e xin hầu chiện ah.chiện cũ lắm rồi. Năm 2000 e phát hiện ra cục u xơ ở tý trái, e run đến đi ko vững, e khám ở SOS, sờ sờ xong hết nghéo 2500k xong đuổi về, Đô lúc ý 11. Sau 1 năm e thấy cục u vẫn nhù nhù có chiều hướng to nhên, e vào VP, phán là e nên mổ gấp, phí là 500$ và giường là 50 hay 75$/ngày, nằm đúng 3 ngày mí cho về...Bạn kia ko tin tưởng, book cho e khám ở Bungmungrak - Băng cốc, lên mạng, tìm bác sỹ chuyên khoa, chọn 1 ông mjawt mũi có bảo hành, tay nghề tốt, bằng cấp dầy như sổ nợ...keng. 1 tuần sau e có mặt, đến quầy lễ tân, đọc tên cái là có cô y tá mặc bộ váy xinh xinh mầu hồng, giọng đáng yêu vô cùng đưa e vào gặp bs. Đúng anh bác sỹ như đã chọn đây rồi....E được thay đồ, mặc cái kiểu áo bệnh nhân quay ngược lại ý, bác ấy khám, bóp vú e mấy phát xong bảo, sáng mai mày đến đây lúc 10h nhá, tao mổ cho. Xong cười vui vẻ bảo e đi về. Nói chung e chưa bị mổ xẻ bao giờ, e sợ lắm...đi shopping điên loạn chờ trời sáng, bố ai biết đây là lần cuối đi shop thì sao? 9h e đến BV ăn sáng, nhà hàng đẹp như ks, búp phê ngon hơn anh Tần , giá chỉ = ăn nhà hàng kiểu nhẩu ếch ở nhà. Có ai đời đi viện mà e lại ăn hau háu ko? 10h e lên phòng, y tá luôn kè kè bên em, chăm sóc, chỉ dẫn tỉ mỉ, nhất đinh là 1 y tá 1 bẹnh nhân nhá.Sau mọi thủ tuc thì họ căng màn, y tá đứng bên nắm tay thật chặt, hỏi muốn xem kênh nào để tao mở cho mà xem, ờ cho tao xem MTV đi...Bác sỹ phong thái nhẹ nhàng tác phong hoạt bát, e bắt đầu thấy vùng ngực e tê cứng, ko còn cảm giác, lúc sau thấy mùi bún chả khét lẹt...cảm giác sợ hãi lân chiếm, y tá họ biết nhá, họ trấn an mình ngay. Mổ xong, bác sỹ dán bẹt cái băng dính gọi là butterflies stitches chả có khâu vá mẹ gì. E vẫn chưa hoàn hồn thì ông ấy đưa e cái lọ, bên trong là cục u kia với chân , dây, rễ nhì nhằng mầu hồng nhạt.Huhuhu....vãi đái quá. Xong ông ấy bảo e: Thôi mày nằm độ nửa tiếng rồi về đi, về mà đi bơi, đi shop... Ớ dưng tao mới mổ Mổ thì làm soa? tiểu phẫu thôi mà Thế tao có phải kiêng gì ko? Ko, ăn tẹt ga Ơ thế ăn rau muốn nó lồi thì bỏ mẹ bác sỹ cười khà khà cho e cái đơn thuốc, xuống lấy thuốc bôi chống sẹo trong 6 tháng. Tổng chi phí...300$ + 200$ tiền vé. Tính ra vẫn rẻ hơn VP. Ở BV bên đấy, ko có cái ko khí kinh hãi như nhà mình, bệnh nhân được quan tâm chăm sóc , an ủi, đông viên lắm. Giờ thì nhà mình có HN, VP đủ cả chứ hồi xưa hễ bệnh là e tranh thủ phi vào đấy vừa đi chơi, vừa đi khám. Dân Việt vào BV ấy đông hơn quân Nguyên, sợt trên máy tính ra 1 rổ tên Trang...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 xin nhỗi là e ko dặn bu cho chị lấy đủ order, bu tưởng e dặn găm cho ai... ah e xin ngay cái ảnh để mai sau quảng bá cho thương hiệu: sấu bu Thủy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 BC chị có lần còn tổng kết thế mạnh của các BV ở HN cho chị nữa cơ, nhưng lâu rồi chị cũng quên mất. Đại khái ngoài các BV mà đọc tên thì ai cũng biết chuyên về cái gì, còn thì cứ xương cốt, đầu não, ổ bụng thì VIệt Đức; tim mạch Bạch Mai; truyền nhiễm Bạch Mai; tai mũi họng Bạch Mai; răng hàm mặt Việt Đức .... Bây h cứ mỗi lần có việc gì thì chị vẫn phải hỏi lại cho chắc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hê hê giải ngố. bên tòa nhà chỗ chị, rất nhiều cty họ thuê vp ảo, phần lớn là cty vốn 100% NN, nhiều ngừoi họ nói là chạy giấy má đến 2 năm ko xin nổi, mà sao nhà mình khó khăn thế nhỉ? năm ngoái, bác khách của chị ngừoi Nga , dạng tỷ phú ý, làm hì hục dùng cả bên chỗ Nhi đồng hay bên j ấy mà cũng ko xin nổi giấy phép, cuối cùng là rút