Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhìn thấy sâú ướt bàn phím rồi ạ. Em còn túi bánh rán lúc lắc mua ở Thực chiều nay. Chả có nhẽ? Mà em sợ chị Mầm mắng lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con Chíp nó mè nheo quá e phải cho nó đi học hát. Đến lớp toàn các bạn mới, e dẫn nó vào lớp rồi bảo con tự tìm ghế ngồi, thế là cũng biết ngồi vào ghế nghiêm túc chờ cô đến, cô giáo vào lớp có gọi lên hỏi tên tuổi nọ kia, xong cũng mời hát 1 bài ra mắt. Buổi học đầu mà khá bạo dạn, hát to rõ ràng, nhún nhảy theo nhịp rất hăng say. Em ngồi ngoài thấy cô giáo rất nghiêm, quát mắng nhg đứa k tập trung, thậm chí cho phạt ra đứng góc lớp, áp lực ra phết, thế mà tan học em hỏi nó học có thích k, nó bảo có, rồi bảo "mẹ ơi con sẽ cố gắng hết sức mình để đi thi Đồ rê mí". Hay thật, chả hiểu sao nó lại đam mê mấy trò ca hát, nhảy múa thế chứ. Mà đi học hát thế này e thấy cũng rất lợi, vì là lớp chưa biết chữ nên cô sẽ cho học thuộc lời trc như kiểu thuộc thơ ấy, sau đấy mới ghép nhạc. Khi tập cô bắt hát thật to, rồi chân tay phải nhún nhảy chứ k đc đứg yên 1 chỗ, khi hát phải tươi cười, khẩu hình phải như này như kia, sau khi tập hát chung bg cũng gọi từng đứa lên hát 1 mình. Vì thế ít nhất con sẽ chữa đc tật nói ngọng này, và rất bạo dạn, tự tin nữa. Nó còn 2 năm nữa mới phải học lớp 1, em tranh thủ cho học mất môn này, cơ bản nó thích chứ mẹ k ép
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dưng mà ngại đoạn đưa đón, ngồi chờ nhỉ. Em Chip đoạn giải Say mê tự nhiên cực dễ bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tình hình là chủ đề tối nay ban căng thật, thôi e lai hỏi han con cái tý nhá. Chóe, con kia biết bò chưa? Con này nhà tôi bò như thạch thùng rồi. Gớm mà bỏ nó đấy mí thằng anh 10 giây là nó phát hiện ra ngay, đang chơi là bò thoăn thoắt ra bếp tìm mẹ, vừa bò vừa mếu máo, mũi dãi lòng thòng, vừa cáu vừa thương. mà mò ra bếp cứ nằm ôm chân, hôn chân mẹ ý, Bếp lại bẩn, mỡ màng. Dạo này nó cứ ị bữa sáng làn đầu thì phân đẹp, sau là long lỏng, liệu nó có vấn đề gì về tiêu hóa ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thích ăn ở đâu sạch sẽ, còn nếu ăn quán thì ăn nhanh nhanh ít ít thôi cũng được, rồi ra cà phê trà đạo ngồi nói chuyện cho được nhiều. Lần nào ngồi ở quán trà cũng rõ là lắm chuyện.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì e cũng thích sạch sẽ 1 tý, chứ ở ếch quá bẩn, vịt cũng bẩn. chị Ngọc muốn ọp gần Đê La thành nên e nhun não quá, chả nhẽ lại chơi dim thăm thật thì honag tàn...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con này hình như cái gì cũng chậm hơn con Chíp, hn tròn 6 tháng đây, vẫn chỉ bò lùi và xoay như đồng hồ thôi, chưa thấy răng lợi gì, vẫn k chịu ăn bột haizzz
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chả có nhẽ em lại ước một lần được đi thử bv như c Kún. Chém mồm em. Em từ bé đến giờ trộm vía cũng tương đối khỏe mạnh, mấy năm nay rồi chỉ bị đau đầu, đau bụng vớ vẩn thôi. Lần gần đây nhất em vạ vật ở BM là vì bị tắc ruột, có nhục cho em ko. Chả hiểu ăn uống thế nào mà đến độ tắc ruột vào BM cấp cứu, nằm 1 đêm ở đấy thì tự nhiên hết đau chả khám ra bệnh j lại lùi lũi đi về. Về đến nhà, lại dở giói ra nhờ con mụ lao công ở CC nhà em nó lau nhà hộ, chồng em tắm xong vứt cái nhẫn cưới trong wc vào giường nằm nghỉ, thế là biếu ko cho nó luôn. Đúng là chả cái dại nào giống cái dại nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà hàng ở HN bây giờ nhiều vô biên dưng để kiếm 1 góc ăn sạch sẽ, đúng ý lại ko dễ. E lại đã qua mất thời son dỗi quán nào cũng sục vào thử thách chán chê rồi về còm.Giờ e chỉ đi ăn hàng vì tiếp khách ( chỗ cực hịn) hoặc đi ọp nên chả biết thêm và khám phá thêm được cái gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh, học múa chờ thấy cũng nhanh mà học hát thấy lâu thế, từ 5 rưỡi đến 7h mà cô cho nghỉ nhõn 5 phút, công nhận cô giáo này nhiệt tình, dạy bọn này hò hét từ đầu đến cuối buổi. Cái phòng học hát còn ngay lối vào nhà VS, ngồi ở đấy ai mở cửa nhà VS là ôi thôi là rau mùi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 căn bản là phí quá rẻ nếu so với VP ở nhà mình em ah, thêm nữa họ làm việc ko có áp lực nên thư thái, hòa nhã, mình ốm đau mà được họ tư vấn chăm bẵm cũng thấy đỡ đi đến 5,7 phàn rồi. Ngừoi Viêt mình vào đấy phần lớn là làm PTTM
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Học hát ở đâu đấy,mấy lần bảo cho con Mit đi học hát mà ngại quá,nó cũng thích hát lắm,mà con này nhát,em muốn cho nó ra ngoài cho tự tin
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao lại ko ăn bột hả rời??? con này nó ăn 1 ngày 2 bữa, sợ nó quá tải nên ko dám cho ăn thêm, sữa vẫn 6,7 bình /ngày. mà sư cha vẫn còi văn cọc. Hôm nay nhìn thằng cu nha Chou, ối cha mẹ, nó 2 tháng rưỡi mà nó đè con tôi bẹp dúm bà ah. 7kg đấy, con mình cân cả cứt mới hơn 7kg. tôi vẫn cho con kia ăn bôt ăn liền mặn mặn, giờ ai ăn gì nó cũng đòi, nào dê nhon, nào bánh mì, nào chuối đủ cả. tôi mà nhai miếng thịt cũng ko yên, nó phải nhìn chằm chằm xong vạch mồm mẹ ra, mồm nó há há ý là nó cũng muốn ăn, thế có nên cho ăn cháo ko nhỉ?