Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà cho ăn bột ăn liền mặn là của gì? để tôi thử xem sao. Tôi nấu cháo xay nó cũng k ăn, bột Hipp chuối cũng k ăn, gói bột Hipp hơn 100k mà nó k ăn cho, toàn nhè thôi hu hu. Con Sa liệu có ăn k, tôi bóc đc 2 tuần rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mịe, tiếc tiền thuê tài khoản, đúc si líp vàng éo được lên máy bay đâu, nịnh tao một tí đi tao cho thuê tài khoản giá rẻ, mày tuổi nào mà đòi đứng tên hả, có hộ khẩu ở P chưa, ko có sổ hộ khẩu là ko được mở tài khoản nhá. Mình làm thêm dịch vụ nhận con nuôi, em nuôi, bố mẹ nuôi để đi theo con đường đoàn tụ gia đình nữa nhá, chi phí vưỡn theo thỏa thuận như cũ,
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không nấu cháo xay mà lấy gạo của nhà xay bột khô rồi nấu xem sao. Có những đứa nó chỉ thích ăn thế thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mai mang cho toi đi, nó ăn nhanh kinh khủng, tôi cho nó ăn đủ loại, nào Nestle, nào cái hãng mẹ j của VN ấy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sa mấy tháng rồi mà bác định cho ăn cháo. Ếch nhà em bắt đầu 8 tháng cho ăn cháo vì con mẹ lười đi xay bột. Bây giờ 14 tháng có vẻ chán cháo thích bốc cơm không.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 cháo hạt mà chọc cái Braun nhấn vài phát thì có khác gì bột quấy đâu hả nàng?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị,giới thiệu cho em 1 anh Phớp quốc,em xề em có hậu tạ nhớn lắm,mai em đi chụp ảnh,có phô tô sốp đàng hoàng,chị đi chào hàng dùm em nhá. P/s: có cần mặc bộ dăm sui vàng cho ló máu k chị?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mọi người cứ bảo 7,8 tháng mới cho ăn bột mặn, nhưng em 5 tháng cho nó chén bột mặn luôn rồi. Tất nhiên nấu nhạt thôi, 1 bữa mặn, 1 bữa ngọt. 7 tháng trở đi là cái gì cũng ăn, nó cầm đùi gà mút chùn chụt rồi. Giờ lớn lại lười ăn thịt và hoa quả hơn hồi bé. Ếch không béo nhưng lúc nào cũng đủ tiêu chuẩn theo WHO, chỉ cần mỗi nó khỏe. Béo quá bế nặng tay lắm, lười không muốn bế đi chơi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không nhé, thử nấu 2 cái vị nó khác nhau đấy. Ếch ăn bột rồi đến cháo luôn, không xay 1 cái gì hết. Tập ăn thế cho quen, ko lại suốt ngày trớ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngày trc con Chíp 5,5 tháng bắt đầu ăn dặm là ăn bột nấu luôn chứ k ăn bột ăn liền. Nếu dùng cái máy cầm tay thì bà tự tăng dần độ thô được mà. Tôi nấu cháo hạt trắng đóng hộp cất tủ lạnh, rồi mỗi bữa xào ít thịt, cho chút nước vào đun sôi, xong xúc độ 1 thìa cháo hạt vào nguấy tan đều rồi thì cắm máy xay vào nhấn vài phát là nó nhuyễn như bột rồi, đun sôi lại cho rau băm nhỏ. Vấn đề là nó éo ăn cho mới điên
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì đấy, VỊ QUÁN mới nhá? mội tội là xa rốn rùa đấy Trần HUy NHiệu, có ai quất ko?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chắc sang tháng sẽ chơi bài nấu, căn bản bu ở 1 mình khổ bỏ mẹ, đánh vật 2 đứa còn bắt bu nấu nấu xay xay, để thằng kia đi học lai đã.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 đời tôi ao ước nhìn con tôi biết cầm đùi gà gặm gặm mà mãi chưa được nhìn, hi vọng con này nó biết gặm đùi gà
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác chuyển sang cái bột tự nấu cho nó đỡ tốn xiền mà lại còn chế biến được lắm loại.