Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 trc nuôi con Chíp cũng ăn bột xay từ gạo mãi đến 9 tháng thì chuyển cháo xay, mình thấy nó cũng chả khác gì nhau ấy
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ hơ chị nhảy vào trang cuối, định update xem mai có được đi ọp không thì gặp cái này, ô tê nhá, nếu thay đổi bếp trưởng có nhiệm vụ SMS cho chị nhá! Mới lại bố cháu bảo cô cho hai cái bóng đèn luôn nhé, xong chị search hình như bóng của nó cũng là set 2 thì phải, nếu đúng thế thì may.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các bác ơi, mẹ con em gửi lời cảm ơn các bác, cảm ơn Bếp còn nhớ đến mẹ con em. Hôm nọ em đã nhận được quà của Bếp gửi chị Tubim mang đến rồi ạ, em cảm động quá ạ! Quà đẹp quá, em vẫn để nguyên nilon cất vào tủ chờ khi Sam lớn sẽ mặc chụp hình khoe các bác ạ. Lâu quá rồi em ló mặt trên Bếp, nghĩ chắc cả nhà quên em rồi. Thỉnh thoảng em ghé qua nhưng không lội được nên cũng không dám nói gì... Báo cáo Bếp là tình hình mẹ con em khỏe ạ, ở với ông bà nội thỉnh thoảng cũng có tí stress; với lại em cũng vẫn làm việc nữa nên thêm cả áp lực công việc... nói đến đây là thấy em sắp buôn than đến nơi rùi hihi, em dừng thôi. Em xin một lần nữa gửi lời cảm ơn Bếp, cảm ơn các bác... không biết nói gì hơn, thấy ngôn từ nào cũng là không đủ... Thấy mình có lỗi quá vì không thường xuyên ra vào đóng góp gì được như trước đây Chừng nào Bếp mình có ai xuống HP hay vào VT mà cần guide đi ăn chơi, hay cần chỗ ở thì lại nhớ đến em nhé, em lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp ạ. Yêu Bếp nhiều ạ :X :X :x
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái con này, be bé cái mồm cho bác kiếm tí cháo Alô alô, ko ai được mở tài khoản ở nước ngoài nếu ko có hộ khẩu và thẻ của đảng cầm quyền nhá, nhà mình có đủ hết, chồng mình lại là đảng viên kì cựu của đảng xã hội (đảng của François Holande) và trùng tên với tổng thống P luôn, kinh chưa. À vợ chồng cái Sô ko có thẻ đảng nhá và chửa chắc đã có hộ khẩu đâu, hehe đến giờ phút gay cấn tiền lấp hết lương tâm, hết chị em luôn, diệt nó ngay ko nó tranh mất mối
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh tốn lắm, cứ nhoách cái 3 ngày là hộp tầm 50k, ko có xiền ăn Hipp ý
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối, lạc nó đắt hơn bia đấy nhá. may quá mai đỡ mát tiền nhắn tin. QUẤT VỊ QUÁN NHÁ!
chị kún, em hỏi tí. mọi khi chị mocmam mua bánh pía loại gì cho bếp? mọi khi em ăn của mỹ anh cũng được, em hỏi để lần này mua thử
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 e nói nốt vụ này, dạo này e hơi hốt vụ dầu ăn cả nhà ah. hôm nọ đi Metro, e cứ sờ nắn cái can dầu ô nhiu dùng để xào nấu được, giá đâu 800k chị Limi nhể? chị Limi điều kiện nên quất luôn rồi, chai 5L. E chỉ dám nhè nhẹ ôm 1 chai 3L dầu đậu nành thôi, made in canada giá 177k. Bao bì đơn giản nhg tin cẩn lắm. E vẫn ao ước là có điều kiện, e chuyển hẳn sang dùng ô nhiu để nấu nướng. hay hôm nào ta mua chung can 5L chia nhau???? giá độ hơn 100k/tẹo 1L thôi. có cái loại bã ô nhiu ép ấy, giá đâu 500k cả nhà ah. có ai quất cùng để e đi e nhòm xem hôm nào nó sale là e quất nhá? Giờ e bảo bạn đồng nghiệp, chỉ cố ăn sạch và đóng BH đều thôi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chịu, mày chờ bác ấy làm lông, quay LVS xong thì hỏi đang ở trỏng hả? nếu ko tiện mai chị hỏi xong dây chuối cho mày
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 vừa nhòm daheo, thằng cu nấm nhắn tự bao giờ, mai có nhõn sò tím 75k và mỡ 85k, cao quá, e ko chơi đâu....
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi mặc dù là ko buồn ngủ dưng e đi ngủ để bảo toàn sức khỏe cho ngày mai. ai chưa lội nên lội đêm nay, toàn thứ hay và bổ ích, e chém mà vẫn thèm lội lai để đọc cho kĩ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cho em đăng ký nhé, mua để nấu riêng cho người ốm thôi. Khỏe chả có xiền
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chả bao giờ em làm nữ công gia chánh xong lại thức khuya như vậy,hóng vỡ cả mồm luôn,đọc đi đọc lại cho nó thấm từng câu từng chữ nữa chứ,thôi em cũng ngủ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cho trừ tiền nhắn tin vào tiền lạc. Thôi đi ngủ, hôm nay chỉ cần biết đến ngày mai là được rồi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tiệm cái gì Lợi ấy, hình như là Hòa Lợi và mới đổi nhãn nên tên bánh hiệu Mỹ Anh, não nhợn của bác đang mải nghĩ kế làm tiền khi oánh nhau với cu hàng xóm nên chỉ nhớ có thế thôi.