Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 mẹ con cùng ốm à. Hôm qua mày hỏi chị là chỗ chị có giò nghé à??? CHị chưa nghe tên cái loại giò í bao giờ mày ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em thấy có mẹ trên này bán giò nghé đặc sản bắc ninh mà em chưa nghe tên bao giờ!hôm qua về em ngất thẳng cẳng ,sáng nay dậy đã sốt đùng đùng mà vẫn phải lên làm nốt việc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đừng giò chả gì hết mày ah, chị hãi lắm . hi vọng mỗi giò chả nhà bác Cáo mí giò xào thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác ah, e băn khoăn 1 điều là có thể nào mình gửi xong mất hút con mẹ hàng lươn ko ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thực ra so sánh giữa bệnh viên NN và ở nhà mình là hoàn toàn khập khiếng và khó nói lắm chị ạ. Vì em thấy đơn giản bác sĩ ở bên kia họ có thu nhập cao hơn hẳn, mọi thứ đầy đủ và tiền viện phí nếu ko có bảo hiểm và hỗ trợ của chính phủ thì thực sự là đắt kinh khủng. Đợt trc em có hỗ trợ 1 anh chị có con sinh non phải sang bên kia khám chữa, ban đầu ở Vn có hướng dẫn đi vào bệnh Viện Mouth Elizabeth nhưng sau đó phải chuyển sang viện chuyên khoa của sinh, ước tính ở việt nam thì cũng chỉ có mấy trăm thui mà sang đấy mỗi ngày hai em bé nằm viện, được chăm sóc đến tận răng là mất 3000 USD chị ạ. Sau chuyến đi đó anh chị ấy chắc cũng mất gần tỉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 để chị nhòm đã, ngại mỗi cái khoản chắt chắt ra chai nhỉ? dưng mua chung chứ dùng 1 bình 5L xót tiền mí lâu hết lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dở hơi đi so với BV NN? so là so với chính VP, SOS ở nhà mình chứ? viện QT nào ở đây chị cũng đã thử qua trừ BV Sing gì gì, có thể ở đây họ cũng sạch , tiện nghi dưng tiệt nhiên họ ko có thái độ ân cần và chăm sóc BN như ở bên NN, cái này là do giáo dục cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tay em rất mềm mại, cái này là nhiều người nói chứ không phải em tự khen nhé, và đúng 3 đường, lại có cả đường quý nhân phù trợ nữa, sao em chưa thành phu nhân đại gia nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu, tối qua chị thấy đau ê ẩm người, đang đêm ngủ cũng sốt đùng đùng, sáng nay đỡ nóng hơn thì là 38 độ, giờ người cứ ngây ngất nhg vẫn đưa chúng nó đi học rồi ra cửa hàng, ở nhà có khi còn ốm thêm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tin sét đánh là chả có tẹo nấm nào nhá, may quá e găm được nửa cưn mẫu đơn, ăn dè thẻn Vui là hôm nay đi ọp e ko phải hớt hải, e chí có dăm cưn ô mai của bu thôi...nhàn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không nợ nần gì em ạ. Mà sợ nhất cảnh phải ngồi tiếp chuyện bác Sếp gác chân hút thuốc lào, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng ốm rồi người k sốt nhưng k nhấc dc người dậy, em oánh dấu khỏe em lội tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay chồng tay tẩm quất, đấm lưng cho vợ, tay cho con ăn, tay phơi quần áo nhỉ. [QwUOTE=Mẹ QQ;12651764]Huhu, tối qua chị thấy đau ê ẩm người, đang đêm ngủ cũng sốt đùng đùng, sáng nay đỡ nóng hơn thì là 38 độ, giờ người ngây ngất nhg vẫn đưa chúng nó đi học rồi ra cửa hàng, ở nhà có khi còn ốm thêm [/QUOTE]r