Suy thận và những nỗi niềm!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Ku Tũn, 12/6/2012.

  1. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Chia sẻ với mẹ nó nhé. Người thân bị thế này tinh thần suy sụp lắm. Nhà tớ em trai chồng cũng bị. Mới đầu khi phát hiện hỏng hai thận, cả gia đình lúc nào cũng như có đám. Ở trong viện nhiều hơn ở nhà. Đầu tiên lọc màng bụng, suốt ngày bị nhiễm trùng, mổ đi mổ lại vài lần liền. Tốn kém, mệt mỏi, suy sụp... Giờ chuyển sang chạy cầu tay, đỡ ở viện nhiều hơn, người nhà đỡ vất vả hơn nhưng cũng rất tốn kém. Chú nó bị giờ cũng hơn hai năm rồi. Nói chung tinh thần cũng xác định rõ nên đỡ hơn hồi mới phát hiện. Mà chú nó còn bị tim nữa nên không thay thận được, tim rất yếu, giờ mới hồi phục được chút. Gia đình tớ cũng cố gắng kéo dài thời gian lọc thận thôi, với cả kinh tế ông bà cũng ko có. Anh em thì còn nhiều khó khăn ko giúp được nhiều.
    Cầu mong mọi điều tốt lành đến với gia đình bạn!
     
    Đang tải...


  2. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Tớ đã từng trải qua cảm giác đau khổ rồi. Số phận may mắn nên chồng tớ không sao cả. Khi lên bàn mổ Bác sỹ đã đưa ra cảnh báo 50-50. Ơn trời, phúc nhà tớ vẫn to lắm.
    Chia buồn với bạn, chúc bạn nuôi 2 bé khôn lớn nên người.
     
  3. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,636
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Đâu phải thích hiến thận là hiến được đâu bạn? Nếu làm được thế thì mình đã hiến ngay thận của mình cho mẹ mình.
    Còn thận của mẹ bạn đã bị sỏi thì hiến sao được?
    Nhà bạn có mấy tỉ rồi?? Nếu ko có tiền tốt nhất cứ để chạy thận thế. Người có tuổi bị chạy thận cũng hàng chục năm chưa chết đâu nữa là anh ấy thanh niên.
    Mới biết tin ấy ai cũng suy sụp cả thôi. mình cũng thể. Quan trọng là vững tinh thần mà vượt qua. Nếu hoàn cảnh không cho phép, tiền không có thì đừng liều mình cố để hiến thận xong mà vấn đề bệnh tật chả giải quyết được mấy mà cả nhà cả họ rơi vào khó khăn túng quẫn. Lúc ấy chẳng ai thảnh thơi cả. Người bệnh có mang quả thận ấy cũng không nhẹ lòng được

    Xin lỗi vì mình rất thẳng thắn nhưng mẹ mình cũng trong hoàn cảnh ấy. Bố mình mất chưa đầy 49 ngày vì ung thư thì mẹ mình vào viện cấp cứu, nằm viện vài tháng rồi chạy thận. Nhà mình cũng chỉ có 2 anh em. Kinh tế cũng chả dư dật gì. Cũng buồn, khóc và thấy cùng được. Xong vẫn phải tự mà đứng dậy. Trông chờ ai? Chẳng ai giúp mình ngoài bản thân mình ra hết. Mình cũng chẳng kể ai nghe để mà thấy lòng mình thêm yếu ớt và bi lụy.
    Thôi thì hãy chấp nhận rằng mỗi người một số phận.
    Thôi thì chấp nhận rằng sức người có hạn.
    Trường hợp của bạn, việc hiến thận thực sự mình thấy không khả quan.
    Tốt nhất để cho anh ấy chạy thận như bao nhiêu người khác. Chạy quen sức khỏe sẽ khá hơn. Ban đầu chạy ai cũng mệt thế thôi.

    Tớ cũng là người sống vô cùng tình cảm nên những lời nói trên xuất phát từ thực tế csống của tớ chứ ko phải là người lạnh lùng, vô cảm.

    HÃY TỰ ĐỨNG VỮNG BẰNG CHÍNH ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH!
     
  4. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Em biết là phải đứng, em và anh em vẫn đang đứng đấy chứ ạ
    Nhưng nhà chị còn có 2 anh em để lo kinh tế và đó là mẹ
    Còn anh em, nhà chỉ có 2 anh em, em phận gái đi lấy chồng. dù hết lòng thế nào cũng không được mang tất cả tiền lương của mình, của chồng đi mà đưa cho anh trai em được. Nhà em còn có con em và gia đình nhà chồng
    Anh em, là đàn ông trong nhà, vợ đẻ, không có tiền cho vợ sinh thì cũng thương anh lắm, nhưng cuộc sống cũng đã như vậy rồi
    nhà chị dâu vợ anh em, bố chị ấy cũng bị Gan, cũng nhập viện cùng lúc với anh em
    Nhà nào cũng có gánh nặng, nhà nào cũng có nỗi đau
    Mẹ em hiến thận cho anh em, để mong anh em không phụ thuộc 1 tuần 3 lần chạy nhập viện, vừa phải đi làm
    Mẹ muốn anh em đỡ thì đi làm giả nợ, cùng gia đình
    Chứ giờ anh em có 1 tuần, thứ 2, 4, 6 vào chạy thận rồi đi làm cũng thương anh ấy
    Mà lại làm công trình xây dựng, không thể như hành chính cứ 5h đứng dậy ra về được.
    giờ kiếm việc đã khó, giữ được việc còn khó hơn
    chị nghĩ, nhà em còn đường nào lui nữa?
    Giờ anh em là trụ cột chính, không đi làm được, không thay thận thì làm thế nào?
    Chj còn cố gắng đi làm nuôi mẹ chị
    anh chị còn đi làm nuôi mẹ chị
    giờ cả nhà em, nhìn vào mỗi em
    chị nghĩ em không đứng bằng đôi chân của em thì em đứng bằng gì đây? thậm chí em buộc phải đứng vững hơn gấp đôi người khác
    vì gia cảnh nhà em nhà còn không bán được chứ đừng nói với cuộc sống rằng nhà em còn 1 con đường để thoát
     
    pillory thích bài này.
  5. thiêntrang

    thiêntrang Guest

    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ này . cách đây 2 năm gia đình mình cũng gặp phải hoàn cảnh này , Bố chồng mình bị ung thư và ra đi sau 1 năm . ................Cũng biết là tốn kém lăm ...............nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận với hoàn cảnh . mẹ nó hay có lên nhé .
     
  6. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,636
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Hic mình cũng có gia đình của mình chứ? Mình còn đang đi trọ ở 1 khu ổ chuột ở cái đất HN này chứ cũng chả có ở đâu đàng hoàng gì. Anh trai mình thì ở quê, vợ vừa sinh con được 2 tháng, kinh tế cũng khấm khá gì đâu mà cày cuốc cho mẹ được.
    Anh bạn thay thận xong hàng tháng mà chục triệu tiền thuốc men thì có đi làm thế nào cũng ko xoay đủ đâu :( Ghép thận còn tốn kém lắm. Như một bác sĩ có hỏi luôn một gia đình bệnh nhân là "Nhà có đất để bán không??"
    Giờ một tuần mình cũng vào viện chạy thận cùng mẹ và cũng chỉ cố gắng đỡ đần mẹ được phần nào. Chứ mỗi tháng mà tính tiền chục triệu thì anh mình & mình cũng bó tay thôi.
    Lúc này thì đúng là ước có thật nhiều tiền...hoặc cuộc sống này có phép nhiệm màu.
     
    pilloryMẹ Ku Tũn thích.
  7. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Nên để 1 cái tiêu đề hoặc viết 1 bài
    Đi tìm mạnh thường quân cho những người chạy thận"
    mà cho dù có hỗ trợ hay mạnh thường quân có mạnh đến đâu cũng đành chịu thôi
    bệnh thận là bệnh biến người giàu thành người nghèo
    biến người nghèo thành người cam chịu
     
    pillory thích bài này.
  8. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Mình ko dám bàn gì tới việc thay thận của anh bạn, tùy vào điều kiện gia đình mình thôi. Nhưng mình thấy thế này, ghép thận rất tốn kém, sau đó thì dùng thuốc chống đào thải cũng rất tốn. Mình chia sẻ trường hợp em chồng mình. Ngày trước bố chồng mình cũng muốn hiến thận để ghép nhưng thực sự kinh tế gia đình chồng mình ko phải dư giả gì, hơn nữa việc cho thận cũng ko biết có nhận được hay không, riêng các thủ tục xem có hợp để nhận ko cũng đã rất tốn rồi. Mỗi ca ghép cũng phải ngót tiền tỷ. Sau nhà mình đành để chú nó chạy thận. Lúc đầu lọc màng bụng thì quả thật vất vả, bệnh nhân thì suốt ngày nhiễm trùng, mổ đi mổ lại, đau bụng, rét run sau mỗi lần lọc. Mà mùa đông phải ủ dịch nữa, người nhà cũng vất vả rất nhiều. Mỗi lần chở dịch về cả tạ. Sau ko thể lọc được màng bụng (vì thường xuyên nhiễm trùng) nên em chồng mình chuyển sang chạy cầu tay. Mà trong thời gian chờ sức khỏe hồi phục để làm cầu tay thì phải chạy ở cổ (mấy tháng chạy ở cổ cũng phải mổ tới 2 lần). Cách đây 2 tháng thì mới chuyển sang cầu tay. Nói thật, chạy bằng cầu tay thấy sức khỏe đỡ hơn hồi lọc màng bụng. Giờ chú nó vẫn đi làm (nhưng cũng nhờ anh em là chính, đi chủ yếu giữ quân số và giữ bảo hiểm thôi, việc nặng anh em họ làm giúp). Một tuần cũng đi chạy 3 lần vào thứ 2, 4, 6 ở Bạch Mai, mới chuyển từ chạy cấp cứu sang chạy chu kỳ thôi. Mình thấy nhiều người chạy mười mấy năm rồi, họ bảo vẫn đi làm, đến ca thì đi lọc. Vậy nên gia đình bạn nên xem chọn giải pháp nào cho phù hợp nhất với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế.
     
    me LeAnh, C_Tme cu Khoai thích.
  9. pillory

    pillory món ngon mỗi ngày

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    em nghĩ là ai cũng phải tự thân cố gắng giải quyết vấn đề của mình, nhưng ko thể tránh được những cảm xúc bi quan, mệt mỏi nhất thời ko kìm nén được. Đặc biệt là khi mọi thứ đều ko thấy lối thoát,
    chỉ biết chia sẻ cùng chị Mẹ Ku Tũn và mong gia đình chị đủ vững vàng để vượt qua thời gian khó khăn này
     
  10. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,636
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Có khi chạy cùng ca với mẹ tớ. Mẹ tớ chạy ca đêm. Anh bạn chạy ca gì đó ???
     
  11. Mẹ Đông Đông

    Mẹ Đông Đông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Em nghĩ các mẹ không nên phân tích ra nên hay không nên, so sánh này kia. Bản thân em, trước đây cũng thế. Bị liệt, ai cũng bảo mất hy vọng, không nên chạy chữa cho tốn kém. Nhưng em vẫn kiên trì. Rồi em lấy chồng, sẩy thai. Thậm chí nghĩ do mình thế này nên con mới không có. Nhưng chồng em an ủi và động viên,
    chúng em đi chữa bệnh. Giờ chân em vẫn tập trị liệu nhưng có tiến triển, đi lại được vài ba bước. quả là 1 điều kỳ diệu. Và em có con. em không nghĩ ông trời thương em đến vậy. nhưng trước đây em bế tắc lắm, con không có, nhà không có, chân có như không. giờ em đã có đầy đủ, và chân của em sắp đi lai được
    Ai bảo trong cuộc sống không có phép màu?
    Nên các mẹ, nếu đã chân thành giúp nhau thì đừng nên so sánh. đừng nên. Anh chị ấy và nhà chị ấy có khao khát thay thận thì mình giúp được chừng nào, hay chừng đó. và cầu chúc cho gia đình chị ấy. nếu không giúp thì cũng đừng nên nói những câu đau lòng nữa.
    Vì bản thân chị ấy có muốn nhận tiền của mọi người đâu, mọi người tự nguyện mà. sao phải nói ra, nói vào làm gì. Mỗi câu nói đều đưa ra phán xét, phân tích thì đau lắm, đau lắm các mẹ ạ.
    Em không có nhiều, em đã ủng hộ 1 triệu rồi
    mong các mẹ cũng đừng nói thêm những gì mà họ đang hy vọng và cố gắng nữa
    Link giúp đỡ ở đây ạ:
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/644445-Nơi-Các-Mẹ-Giúp-Đỡ-Gia-Đình-Mẹ-Ku-Tũn-Ở-đây
     
  12. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Em chồng tớ bạn ạ. Chạy ca 3, cứ ở nhà 2h thì ra Bạch Mai, chạy tới tầm hơn 7h xong, về tới nhà thì khoảng 8h. Mỗi lần chạy xong chú nó cũng mệt, từ đường chỗ bến xe vào nhà có đoạn ngắn nhưng nhiều khi toàn phải đi xe máy ra đón. Hôm nào mệt quá thì đi taxi. Đến đấy thấy bảo mọi người giúp nhau nhiều lắm, mà nhiều người vui tính, tếu táo nên bệnh nhân cũng đỡ bi quan.
     
    Sửa lần cuối: 9/8/2012
  13. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Ở đây bọn tớ ko phải là so sánh hay gì cả, chỉ là người thân trong gia đình cũng bị như thế nên muốn chia sẻ để bạn ý và gia đình biết thêm thông tin mà thôi. Chứ trong hoàn cảnh này ai muốn so sánh với ai làm gì cho đau lòng thêm. Gia đình ai cũng mong những điều may mắn cả, nhưng tùy vào tình hình sức khỏe, điều kiện để lựa chọn thôi. Kinh phí là rất lớn chứ ko phải đôi ba trăm triệu, mà còn cả thời gian dài sau đó nữa, mà còn dựa vào nhiều yếu tố nữa chứ. Tớ rất hiểu tâm trạng của mẹ Ku Tũn và gia đình bạn ý. Còn việc giúp đỡ thì đúng là rất cần cho gia đình bạn ý trong trường hợp gia đình mong muốn thay thận. Của ít lòng nhiều, ai cả khả năng tới đâu giúp tới đó. Bạn hiểu sai ý bọn mình rồi đấy. Những gì mẹ Cu Khoai nói mình nghĩ là thật tâm chia sẻ thôi.
     
    Sửa lần cuối: 9/8/2012
    .2VGroup.com thích bài này.
  14. kiu

    kiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Tình cờ vào nhà mekemzai mà thấy bạn, thương bạn và anh bạn quá! Cuộc sống đôi khi là rất khắc nghiệt với chúng ta phải không bạn nhưng niềm tin và nghị lực sẽ giúp bạn vượt qua nhé! Mình có đọc báo Tuổi trẻ và Đời sống có nhiều người bị bệnh viện trả về chờ chết mà nhờ ngồi thiền chữa bệnh giờ họ sống khỏe mạnh lắm bạn ạ. Vì thế cơ hội luôn đến với người dù chỉ là rất nhỏ. Chúc bạn và anh trai bạn cùng cả gia đình vượt qua khó khăn nhé!
     
  15. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Chị nghĩ là các mẹ này nói đúng đấy, vì thực tế nó là như vậy em ạ. Đặc biệt là anh trai chị ấy lại làm xây dựng và công trình nữa. Thì việc giữ gìn của thận mới là cũng rất khó, nếu tiếp tục duy trì công việc này. Đã bị bệnh này, thì cũng chỉ nên đi làm 2km là nhiều, không được đi xe máy ấy chứ, nói gì đến làm xây dựng. Trong khi cái bệnh này, rất dễ bị nhiễm trùng, thì mọi thứ sẽ tệ hại hơn. Tiền cho việc này, không phải là mấy trăm, mấy triệu đâu, mà là hàng chục triệu và hàng trăm triệu ấy. Nên trước khi ghép thận thì phải xác định rõ tư tưởng như tớ đã liệt kê. Chúc mẹ Ku Tũn thực hiện dc những gì mẹ ấy chọn
     
    mebixinhC_T thích.
  16. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Mẹ Ku Tũn cố gắng vững tâm để động viên mẹ và anh trai bạn nhé.
    Của ít lòng nhiều, hỗ trợ mẹ nó đôi chút để có thêm tài chính lo chữa trị cho anh bạn nhé.

    Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì.
     
  17. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Đọc câu chuyện gia đình các mẹ mà nghĩ buồn, nghĩ thương quá.
    Các mẹ, nhất là mẹ Ku Tũn cố gắng lên nhé và tỉnh táo nữa để xem nên làm thế nào là tốt nhất.

    Những lúc bệnh hiểm nghèo như thế này một vài chục triệu đã quý nữa là vài trăm triệu. Bên mình đã bồi thường nhiều ca, trong đó có lần bồi thường 400 triệu cho ca bệnh ung thư vú và giờ cô KH đó vẫn sống khỏe vì được điều trị kịp thời.

    Nói các mẹ đừng ném đá, tớ làm nghề này đúng là thấy người dân mình chủ quan quá. Lúc khỏe bỏ ra vài trăm nghìn được bảo vệ vài trăm triệu thì không tính trước.
     
  18. votudi1910

    votudi1910 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Chào bạn.
    Tớ mới đọc đc bài viết của bạn cho a trai hôm nay. Tớ có kinh nghiệm trong việc này nên muốn chia sẻ với bạn.
    Thứ nhất là bạn nói mẹ bạn sẽ hiến thận cho a trai bạn đúng k? Nhưng tớ thấy bạn nói mẹ bạn có sỏi, tớ không biết bác sĩ viện nào khuyên cụ hiến thận cho con trai nhưng nguyên tắc ghép thận là quả thận ấy phải bình thường, chứ nếu có bất cứ vấn đề j thì bác sĩ sẽ khuyên là gia đình cân nhắc nói vậy chứ thực ra bác sĩ tránh nói thẳng là không nên vì chi phí ghép thận rất đắt ( ở VĐ là 300tr, trong TP HCM thì rẻ hơn) và điều trị sau ghép thì mất nhiều tg và tiền bạc nữa. Quả thận của mẹ bạn đã có sỏi thì khi ghép cho a trai bạn sẽ khó hoạt động bình thường được, nếu có hoạt động thì nguy cơ tạo sỏi tiếp là rất cao. Vậy thì quả thận mới ghép cho a bạn không còn ý nghĩa j nữa, sẽ sớm bị đào thải và như vậy chi phí ghép và điều trị coi như bỏ phí. Quan trọng hơn nữa việc ghép lần 2 là hết sức khó khăn không đơn giản như lần 1 đâu vì lúc này các điều kiện để ghép là rất ngặt nghèo, đó là với điều kiện nhà có kinh tế đấy.
    Thứ 2 người ghép thận xong phải uống thuốc chống thải ghép thực chất là loại thuốc làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể nên người sau ghép rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nên phải hết sức giữ gìn. Làm việc nhẹ nhàng, tránh tiếp xúc chỗ đông người nên việc bạn nghĩ a trai bạn làm xây dựng sau này khỏe sẽ đi kiếm tiền lại là khó khả thi. Giờ bạn và gia đình phải tính trước mắt là tìm được quả thận khỏe mạnh phù hợp để ghép, sau đó là thời gian nghỉ ngơi của a ấy ít nhất là 3 tháng sau ghép. Sau đó là công việc a ấy sẽ làm sau khi ổn định, cv đó nhất thiết phải nhẹ nhàng có thế mới hi vọng quả thận ghép được lâu ( người lâu nhất ở VĐ là được 19 năm rùi đấy)
    Thứ 3 là tinh thần đối với người bệnh rất quan trọng, việc đã xảy ra và mọi người nhà bạn cũng đã tìm hiểu và biết cách để khắc phục bệnh này rồi thì tinh thận mọi người nên lạc quan hơn để người bệnh được thoải mái. Tớ nghĩ nếu a bạn chạy ở VĐ thì cũng gặp nhiều người bệnh rất lạc quan yêu đời rùi, hãy học tập họ nhé. Bạn và gia đình phải biết rằng nam giới hạnh phúc hơn nữ giới khi mắc bệnh này vì khả năng có con của họ thường là 90% -100% còn nữ giới chỉ có thể có 2 năm sau ghép và cơ hội là 50/50 cũng bởi vì phụ nữ phải mang bầu đó là thời gian nặng nhọc vất vả vì quả thận phải làm việc cho 2 ng. Nên cuối thời gian thai kỳ hay xảy ra biến cố không lường được.
    Đôi lời chia sẻ với bạn về kinh nghiệm của tớ, nếu có j cần hỏi cứ pm cho tớ nhé. Tớ k tự tin biết 100% về bệnh này nhưng cũng đc 80% đấy :)
     
  19. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    em PM chị bên kia rồi
    chị cho em SDT nhé
     
  20. thiêntrang

    thiêntrang Guest

    Ðề: Lá thư đầu cho anh

    Mình cũng nghĩ như vậy ........................
     
    mebixinh thích bài này.

Chia sẻ trang này