Ðề: Bếp Kún tầng 11 e hay ra Hàng Muối, gửi xiền rồi ghi số đt của ngừoi nhận, ở bển ngừoi nhận ra đọc đúng số đt. chả ai dở hơi đi đánh hàng Tầu mà ôm 1 núi tiền đi đường đâu ah, sang kia đến trụ sở mà rút thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tốt nhất là em nên đưa con về đi khám và bs họ sẽ có hướng tư vấn cụ thể, em nên nhờ ở nhà mua thẻ BHYT tự nguyện cho con đi. Nếu con dưới 6 tuổi mang hộ khẩu ra phường hỏi về thẻ BHYt trẻ em < 6 tuổi vì con em là công dân VN, có hộ khẩu tại VN, đây là quyền lợi được hưởng. Để càng lâu, hàm đã biến dạng sợ sau này càng khó. Hôm qua chi cũng cho chị bạn chị xem ảnh con gái em, chị ấy khuyên nên đi mổ càng sớm càng tốt em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, sao tiêu chuẩn đại gia của chị nó thấp thế, em lại tủi. Nhưng niềm vui của em là em mặc rất vừa 2 cái váy mới. Em nào lại post hình giúp chị cái http://www.asos.com/TFNC/TFNC-Sleev...9690&sh=0&pge=44&pgesize=20&sort=-1&clr=Black http://www.asos.com/Prophecy/Prophe...sh=0&pge=9&pgesize=200&sort=-1&clr=Black/pink Hôm vừa rồi, mặc cái màu đỏ, ối rồi, thiên hạ cứ gọi là
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em khác rồi chị ạ, em nhịn khổ sở, tập như trâu, nó cũng vưỡn thế, chẳng giảm được thêm tẹo nào, em ăn lại vì thấy chẳng việc gì phải khổ, đàng nào thì 1 tuần em cũng bị hành xác 3 lần. Đời là mấy tí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đợt này bongcon nghỉ nên em phải ra Ngọc Khánh mua lá tắm người Dao cho c gái em.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chết mất vì con này, thế ngoài cát sỏi ra mày hiểu biết gì mày thông kê ra để các chị còn biết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em lội đến đây, nghe c nói mà sợ, đen lắm hả chị, nhà em mấy tháng trước bị mối xông trên gác. Hic!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vì chị thấp, lúc nào chị cũng phải nghến cổ lên để nhìn, chị thấy em cứ oder oder mua túi mua váy, thẻ quẹt cái roẹt phát là xong; nhẹ như chị Siu. Thế là đại gia rồi. Không như chị đây, mua cái gì cũng phải bấm đốt ngón tay tính tính, cộng trừ nhân chia xem quy ra thóc là bao nhiêu tấn, tạ. Rồi thè lưỡi thấm nước bọt đếm tiền không sợ nó cặp díp, nhầm là tèo.