Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình chưa đi gọi hồn bao giờ, nhưng chắc cũng k đến nỗi nhát như bạn này, hi.
     
    Đang tải...


  2. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,095
    Đã được thích:
    3,004
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hồi lớp 7 tớ đã chứng kiến bạn tớ bị nhập rồi, hai đứa đang đi xem bói tự dưng người sởn hết gai ốc lên nó lôi xềnh xệch tớ về nhà, mà lúc đó tự dưng nó khỏe thế không biết, rồi tớ đi theo như một cái máy, về đến nhà nó vạch lên cho tớ xem thấy trong người cứ có vết tròn đỏ, hic hic, tớ sợ quá tưởng nó bị làm sao thì nó bắt tớ mở cửa nhà, rồi nó vào nhà cứ ngồi lên trên giường. thấy thái độ khác lạ tớ đòi về mà lúc đó bước ra cửa không sao bước được, cứ bị chôn chân trong phòng, quay lại thấy bạn tớ ngồi trên giường mắt long sòng sọc, bắt tớ quỳ xuống. cái ngày đấy thì mình có biết là nhập gì đâu, tớ còn trân trân mắt nhìn lại và bảo điên à, ối giời thế bị phạt, phải quỳ mấy tiếng đồng hồ, mà lạ ko sao đứng lên được. thế rồi mẹ bạn tớ về, thấy lạ quay ra hỏi tớ cũng chả nói được gì, rồi mẹ bạn tớ cũng phải quỳ theo. bạn tớ thì ngồi trên giường chỉ tay vào từng người nói là vong về đầy nhà, rồi gọi vanh vách tên từng người đã mất, mất lúc chiến tranh nữa, chỉ thấy mẹ bạn tớ ngồi khóc và gật đầu lia lịa, rồi phải đi mua thuốc về cho bạn tớ hút, trầu ăn nữa. Bạn tớ bị như thế 3 ngày mới tỉnh, tỉnh xong chả nhớ gì cả, còn hôm đó tớ phải quỳ đến 11h đêm, bố mẹ tớ sang xin về mãi mới được. Đi xem mọi người nói bạn tớ có căn có quả, phải làm thầy xem bói, hic hic, rồi bạn tớ phải khất đến năm 40 tuổi đấy, dao này đi vào các điện bạn tớ ko dám vào vì sợ bị nhập.
     
  3. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Khiếp vía. Nhưng nếu thế thì bà bói phải biết chứ nhờ? K lẽ bà bói rởm? Mà vong k nói là ai mà lại bắt quỳ à?
     
  4. Keros2boo

    Keros2boo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    1,934
    Đã được thích:
    700
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em tin......nhưng tin nửa vời thôi, kiểu tự suy xét đúng thì tin, ko chơi kiểu mù đường đâu, mấy Lần bị mất oan tiền hix
     
  5. megoalxinh1

    megoalxinh1 Sống là không chờ đợi

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    2,444
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình thì không tin lắm vào việc này, nhưng cũng không ý kiến gì cả.
     
  6. Light333

    Light333 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đánh dấu tối về xem tiếp, truyện của các mẹ đọc mà rợn quá.
     
  7. thucdoan04

    thucdoan04 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    6,419
    Đã được thích:
    3,864
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đọc bài của bạn thấy giống nhà mình quá. ::):):):)(

     
  8. salekhangvuong

    salekhangvuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    không tin lắm ví cuộc sống khao học đã chứng minh mọi thư do con người tạo nên .nhưng một điều duy nhất khó hiểu là giác quan thứ6 và tại sao con chim lơn kêu lại báo có người mất nhỉ .và âm dương bắt đầu từ đâu nhỉ
     
  9. phuongphuongdaica

    phuongphuongdaica Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    cái này khó giải thích lắm thực tế đã gặp rất nhiều trừong hợp bị vong nhập
     
  10. beotronxinhxan

    beotronxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng tin vào thế giới tâm linh. Đọc ý kiến của nhiều mẹ mình cũng thắc mắc, về việc gọi hồn về, hoặc việc mình có nhắc nhiều đến người đã khuất thì chưa biết là có nên hay không. Vì có ý kiến cho rằng nhắc nhiều, nhớ thương nhiều thì linh hồn khó siêu thoát. Có ý kiến là người nhà không nhớ và để ý nhiều đến thì linh hồn buồn và cô đơn. Vậy người sống chung ta niên cư xử ra sao hả các mẹ?
     
  11. beotronxinhxan

    beotronxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    chồng mình mới mất được 2 tháng, ra đi đột ngột do tai nạn chẳng dặn dò vợ con được câu nào, chỉ cầm tay mình một cái thôi. Mình đọc topic này xong không biết có nên gọi hồn chồng mình về không. Mình rất nhớ thương chồng, nhưng rất lo lắng là chồng mình sẽ không siêu thoát được. Các mẹ tư vấn giúp mình với
     
  12. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    k sao đâu chị, quan trọng là tìm được người gọi hồn đúng đắn, chứ k phải người buôn thần bán thánh chị ạ.
     
    beotronxinhxan thích bài này.
  13. bang_nhu

    bang_nhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chị nên đưa vong lên chùa lập đàn cầu siêu ý vào đợt rằm tháng 7 chẳng hạn. Em nghĩ là chị cứ thử đi gọi hồn anh ý xem sao biết đâu anh ý có điều gì cần dặn dò thì sao. Ah e nhớ có lần e đi gọi hồn cô đồng bảo là phải qua 49 50 ngày mất mới được gọi vong nếu gọi sớm quá vong sẽ rất yếu đó
     
    beotronxinhxan thích bài này.
  14. hoang_khanh

    hoang_khanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2009
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    650
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn ơi, mình tìm hiểu TGVH cũng lâu lâu rồi từ tìm hiểu Tử vi,... và mình chọn nương theo Đạo Phật. Mình nghĩ bạn không nên gọi hồn. Nhớ thương thì để trong tâm, bạn nên đăng ký cầu siêu cho chồng ở chùa nào đó và có thể đọc kinh A Di Đà hồi hướng cho chồng. Gọi hồn thì không nên. Bạn có thể đọc các tài liệu Phật Giáo như Hành trình về Phương Đông, Nhân quả và luân hồi, Tứ diệu đế, Khổ đế để thấy những cách tạo phước cho chồng. Mọi việc đều là nhân duyên. Đến với cõi trần hay rời bỏ cõi trần, một trong rất nhiều cõi đều do nhân duyên nghiệp quả. Chết không có nghĩa là hết và bạn vẫn có thể làm nhiều điều cho chồng.

    Những tài liệu mình có rất nhiều chia ra các mục chủ đề. Upload lên quả cũng nhiều thời gian nên nếu bạn muốn bạn PM địa chỉ, mình sẽ gieo duyên ghi đĩa rồi gửi tặng bạn bằng CPN nhé. Bạn có thể làm rất nhiều cho chồng bạn mong vãng sanh về cõi Phật, không còn phiền não khổ đau và vẫn dõi theo bạn. TỤng kinh cho chồng với tất cả tâm thành sẽ đạt được nguyện. "Dĩ tâm ứng tâm"

    Một lần nữa xin chia buồn với bạn.

     
  15. Mymy3

    Mymy3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Trước hết xin chia buồn với bạn. Theo mình biết thì ko nên goi hồn trước khi giỗ đầu vì vong còn rất yếu và sợ vong vẫn còn lưu luyến , ko tốt cho ngừoi sống đâu bạn nhé
     
    beotronxinhxan thích bài này.
  16. beotronxinhxan

    beotronxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    rất cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với mình. Người nhà mình và nhiều người cũng khuyên mình không nên gọi hồn. Tuy nhiên người nhà chồng mình thì cứ thúc giục mình gọi hồn chồng mình về xem có dặn dò gì không, tâm lý nhớ thương của những người ruột thịt mà.
    Từ hôm chồng mình mất mình chẳng mơ mộng hay thấy dấu hiệu gì là chồng mình về gì cả. Có một hôm gần 35 ngày chồng mình, trước lúc đi ngủ mình nói lẩm nhẩm ra ngoài miệng,
    mình bảo: anh ơi từ hôm anh đi em chỉ lo anh không về được nhà mà vẫn ở bệnh viện (vì chồng mình mất tại bệnh viện), anh có về được nhà thì anh cho em biết với. Anh về cho em gặp anh một lúc, trong mơ cũng được, em nhớ anh lắm. Mình nói nguyên văn như thế, không sai một từ nào, và nhắm mắt vào ngủ. Đúng đêm mình nằm mơ thấy chồng ngồi ở cuối giường. Mình hỏi sao anh lại ngồi đây, anh đi đâu mà lâu lâu em chẳng thấy anh, em cứ tưởng.... Anh bảo: không phải tưởng đâu em ạ, anh chết được mấy chục ngày rồi. Mình khóc to: sao anh không về thăm em, từ giờ anh về thăm em và con thường xuyên nhé, ngày nào anh cũng về nhé. Anh bảo không được em ạ, mỗi lần về mất nhiều tiền lắm, mà chỉ về được 30p thôi. Mình hỏi thế tiền em đốt cho anh anh có nhận được không? Anh bảo: có nhưng mà ít em ạ. Ôm mình một cái rồi chồng bảo anh đi đây, mình khóc, không đồng ý và giữ lại, anh bảo anh phải đi rồi. Và thấy anh đi, đi dọc lên trên cao mà mình cầm tay tuột xuống đến gót chân chồng là không thấy gì nữa.
    Sáng hôm sau mình có đốt thêm tiền vàng cho chồng mình, vì từ hôm chồng mất đến hôm gặp giấc mơ đó mình chỉ đốt 2-3 lần, mỗi lần 1 tập mà người ta bán 10k đấy.
    Sau đó thì mình không bao giờ mơ thấy gì nữa. Cũng có hôm đi ngủ mình thử nói: anh hôm nay có về được không cho em gặp anh tí, nhưng cũng chẳng mơ thấy gì cả.

    Từ đó trong lòng mình tin là chồng mình vẫn tồn tại, và anh đã được lên trời.

    Mình có cúng thất thất lai tuần ở trên chùa (tức là 7 ngày nhờ sư và các già tụng kinh hồi hướng trên chùa) tuần thứ 7 (49 ngày) thì cúng to hơn, cầu siêu và quy y cửa phật tại chùa gần nhà mình.
     
    danglyararechan thích.
  17. beotronxinhxan

    beotronxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    đôi khi mình cũng lo lắng chồng mình khó siêu thoát vì chồng mình thương vợ con lắm lắm. Con mình con bé quá, 4 tuổi và 1,5 tuổi thôi, nhà chồng mình có mỗi anh là con trai, mà bố chồng mình cũng già rồi, có ốm có đau. Mình cũng đọc ở trên thấy nói là còn nặng lòng thì còn khó siêu thoát. Thương mà chẳng biết sao cả
     
  18. Keros2boo

    Keros2boo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    1,934
    Đã được thích:
    700
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chị ơi, em chia bùn vs chị, hix, hay chị theo giống em Nè, đi nghe tụng kinh, đi làm phúc , nhà có gì thừa ra thì chị em Mình gom lại cho người nghèo , chị ơi,làm thế Để tích Đức , ân Đức Mình làm ra hơn mấy Viết công Đức chị ah, mà Anh ở trên trời cũng ấm lòng, phúc Đức cũng giúp Linh của Anh khỏe mạnh chị an
     
  19. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chia buồn với bạn, bạn kể đc ra nghĩa là bạn đã xác định rõ tư tưởng cho mình rồi và k còn quá u uất nữa. Gọi hồn thi m k biết, nhưng thấy mọi ng đều bảo phải sau 49 ngày thì mới gọi đc. Và bạn hãy luôn tin rằng lúc nào chồng bạn cũng vẫn ở bên bạn và các con, bởi anh ấy còn trẻ, con nhỏ, còn quyến luyến gđ lắm bạn ạ.
     
    meomimi thích bài này.
  20. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hãy cứ thành tâm các mẹ ạ, kể cả không có thời gian đi chùa, không có lễ vật...nhưng tâm sáng thì mọi việc sẽ thuận thôi.
     

Chia sẻ trang này