Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, đương nhiên còn ước ao, khát khao chứ. Em còn nhiều mơ ước lắm, sống vì niềm tin mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Haizz trưa nay em ko ngủ vì lội bếp. Giờ lội xong, buồn ngủ rũ mắt thì tới giờ làm việc rồi. Bếp Nam ơi, quà của bếp Bắc đã vào tới SG rồi nhé. Khi nào ọp đây các bác? Dạo này trời nắng nóng quá, để lâu sấu nó bốc hơi hết thì mất ăn, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, cái bánh pía, đúng là làm cốc chè tươi thì thôi rồi, ngon mãi 1 lúc sau mới chịu nổi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Rồi cháu nó lại hỏi là: Anh Xuân ơi, chị Quang chị ấy hay gửi xiền sang Úc chị ấy bẩu em lên đây :-D Chiethao: Cái ava của Cụ Phở là tên cụ ấy nhé!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trộm vía thằng bé 1 tỷ lần, cái mặt ghét quá. P/S: Mình vừa khen thằng bé xong, cái thằng Jiu nhà mình đứng cạnh bảo: bìn thườn, mẹ iêu con đây này. Bực ko?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 bạn Jiu nhà chị iu xế, hihi em k post ảnh bạn lớn vì 2 bạn ý giống nhau như 2 giọt nước chị ạ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ơ hay, bác ra 22/8, hẹn gặp hôm đấy luôn, ôm hôn mừng tủi. 23 bác họp báo khai trương rồi về SG luôn. Tháng 9 chưa có kế hoạch công tác gì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chú mày mát tay nuôi con thế, c nuôi con chỉ được xương, thịt chạy đi đâu ý mày ạ :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thì may quá cụ ạ, ko em nó lại hỏi: Hoa ni là hoa chi? Mà em iêu cái ava này hơn cái hoa vàng vàng đỏ đỏ ngày xưa, hoa này hợp với c nhất
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái thằng ku này cái mặt đàn ông quá...ơ, gia đình nhà này 2 ku à...lại tha hồ gào thét rồi