Chào các mẹ! Chị gái em sau 2 năm mong mỏi có đứa con, ông trời thương cũng ban cho chị em mụn con, nhưng chỉ được gần 2 tháng thì chị em thấy ra máu đi siêu âm thì thai đã chết lưu. Chị em đã bỏ đứa bé đó, chị em đã vượt qua đc nối đau mất mát và đang muốn tìm địa chỉ khám uy tín ở Hà Nội để làm lại từ đầu. Em đã hỏi mấy chỗ Đông y (vì em nghe mọi người bảo xảy thai thì phải uống thuốc bắc cho vết thương mau lành, để lần sau có thai thì thai khỏe hơn hay gì gì đó, em cũng mới lấy chồng và cũng đang mong có em bé nên em chưa có kinh nghiệm gì), nhưng em vẫn lo lắng vì ko biết đến những chỗ đó có uy tín ko, có mẹ nào biết thì giúp em với (mẹ nào biết ông Nguyễn Kim Nhật ở Nhân chính - Thanh xuân ko, hay địa chỉ ở 21 đội cấn ko?). Em chờ tin của các mẹ. Cảm ơn các mẹ nhiều.
mình không biết chỗ cắt thuốc bắc, nhưng cứ uống thuốc bắc đi cũng được. Sau đó, thì thử qua chỗ bsĩ Xuân Lan ở gần Nam Cao xem. Bởi vì không phải ai đi chữa một lần là được ngay, còn tùy có hợp thầy, hợp thuốc không. Như chị họ mình cũng 2năm liền chữa chạy khắp cả, đông y có cả, nhưng mãi chắng có em bé, sau đó qua bsĩ này thì nhạy luôn. Cả hai lần, đểu được hai thằng cu rồi. Mình cũng mách mấy người thì cũng có kết quả tốt. Nhưng khảm ở đây tốn kém lắm.
Chị ơi! Chị có thể cho em địa chỉ ko ạ? có bệnh thì vái tứ phương, em sẽ lưu hết những chỗ các mẹ mách em để đưa chị em đi khám.
Nếu nhà bạn hay dùng thuốc Đông y thì bạn thử ra 37 hàng cân xem sao.Thầy ở đó cũng tốt lắm nhưng phải đi từ 6h sáng xếp hàng đấy