Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi thực sự em bức xúc với thái độ của bác sĩ ở viện nhi lắm nhé. Sáng nay nhà em đến sớm lơ ngơ theo chỉ dẫn thì sẽ cho con đi siêu âm ổ bụng rồi siêu âm tim. Thì em ngu em biết gì em vào chỗ tiem trước vì nghĩ để cho con ngấm thuốc rồi ra chỗ soi bụng nó ngủ là vừa thì quay lại soi tim. Thế rồi em bước vào chỗ tiêm thuốc an thần. 2 bà già già con hơn cả mẹ em (chắc cũng gần 60 rồi). Em cười hỏi han (thực ra em buồn lắm chứ). Mấy bà ấy bảo vào làm gì, hẹn 9h30 thì h đó mới tiêm nhé. Oki hiểu định đi ra 2 bà ấy bảo. Con bị sao biết chưa? Em bảo cháu chưa. H con cháu mới đi siêu âm với xét nghiệm mà. 2 mụ nhìn nhau. Rồi con đầu hả, thế mà ko biết co biết gì ạh? Down chứ còn gì nữa mà mẹ cứ cười tươi thế. Em nói thật em muốn đạp vào mắt 2 mụ già đó quá. Em kìm nén lắm vì tí nữa 2 mụ ấy tiêm cho con em mà. Em qua soi bụng cho con. Bác sĩ cũng nói y như bác Hoanganh ấy. Xem tay và bảo có thể ko sao đâu? đừng lo quá. Em cũng được an ủi 1 phần. Thế rồi các bác biết ko đến hẹn em vào để tiêm cho con. 2 bà ấy ko nói nữa em định bụng nếu nói em quạu lại ngay. Em nói luôn nếu con cháu ko bị 2 bà tính sao mà phán như thánh sống thế nhưng lần này 2 bà ko nói gì mà làm cái xi lanh xịt pát xong luôn. Ối trời thương con quá trời. Nó từ trước đến h tiêm ko khóc bao h (kể cả hqua lấy máu con chỉ chảy nc mắt mà ko khóc các bác ạ) thế mà bà này tiêm nó dé lên. Em ra chỗ soi tim thì nghe đc ngay mấy chị đang nói với nhau về bà già tiêm cho bọn trẻ dã man quá. Ôi lại điên quá. Vào phong soi tim thằng thực tập lại phán. Cái thằng cu vào cùng nó bảo: thằng này môi thâm tim là cái chắc (ôi các bác ko biết cái thằng bác sĩ đó môi nó thâm như tiết luộc luôn ấy) thế mà nó phán như đúng rồi. nó nói thêm: còn bé kia chắc chắn bị down Lại đúng cơn điên của em. Em định bụng nếu nó nói thêm em chửi nó chết vì em điên lắm rồi. Đấy các bác thấy ko? Vào viện đã lo lắng đau đớn thế nào mà mấy cái bọn dòi mồm nó phán thế thì làm sao mà mình ko lo cho được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em buồn ngủ quá thể, lại đem hộp chocolate ra nhấm nháp cho tỉnh táo. Lúc trc em bị cholesteron cao, bóp mồm bóp miêng kiêng nên năm ngoái về lại bt. Mừng quá nên em đi khao bằng 1 chầu KFC. Sau đó thì KFC với chocolate, bánh kẹo ì xèo. Chả biết năm nay khám sức khỏe lại có toét tòe loe nữa ko đây, haizz.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trưa nay e mới biết tin vụ chết đuối ở Phú quốc là a chị hàng xóm cũ nhà e, đau lòng quá, thằng bé mới có 8 tuổi, kháu khỉnh lắm. Cùng lúc mất chồng con ko biết chị ý sống sao nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM biết là uốn thì phải chăm, em ko phải loại chăm chỉ khoản này...Chẳng qua em nghĩ đơn giản là em muốn thay đổi bản thân cho nó mới...cái tóc này em để hơn 10 năm rồi nên em thấy nhàm chán, tóc tai hỏng thì còn có thể mọc lại, chứ cứ sợ này sợ nọ mà ko dám thử, sau này già rồi lại ân hận...Các mẹ ném đá em nhận nhuưng khổ, em bảo thủ quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác chịu thôi, thấy nhiều người dùng lắm, chị thấy hồi nhỏ Ốc đeo thì đúng là ko bị sốt mọc răng hay đi tướt gì cả mà chả biết nhờ cái vòng hay vì cơ địa nó thế. Nếu em quất được thì mần luôn đi cho yên tâm, mà cho trẻ dưới 1,2 tuổi thôi nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chia sẻ với em Korea. Người VN mình nói chung kỹ năng giao tiếp rất tệ nên các bsi đúng là nhiều lúc làm bệnh nhân bức xúc và hoang mang. Bây giờ chụp X-quang ngực thì vẫn mặc áo. Trước đây là ko mặc áo nên có con bạn của bạn em nó đi chụp, bị mấy thằng kỹ thuật viên chụp X-quang cười hô hố bình phẩm bưởi với cam của nó. Xui cho thằng KTV là con bé này nó nghe đc, nó lại dữ dằn, nó làm toáng lên khiến thằng cu bị kỷ luật.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 HX ơi, quả đầu này hơi bị tốn thời gian ủ dưỡng .Với lị làm mùa này xong cảm giác hơi bị rồ mốt nhá,cấm buộc lên .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khi nào đánh cảm các triệu chứng đỡ mới được xông. Cạo gió hay đánh cảm cũng phải đỡ mới xông
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị có nhắn cho em tại bếp mà ko biết em có đọc được không. Các BV khác chị ko nói, nhưng ở Nhi thì chị có thể nhờ chị chồng được, tất nhiên trong những trường hợp cần thiết. Chị chồng chị là BS chuyên khoa Nhi, rất có tâm với nghề và khá chắc về chuyên môn. Tối nay chị sẽ alo hỏi chị ấy về trường hợp của con em nên làm gì, nếu em muốn và cần thì chị sẽ nhờ chị ấy khám cho bé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, em chưa có lịch chính thức đi công tác ngày nào, nhưng chắc trong khoảng từ 13-15/8, vì vậy nếu có ai cần gửi gì cho chị thì alo cho em nhé. Em đang bận chuẩn bị HS nên ít online được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhanh có em bé đi, có bác làm ở Nhi là nhất rồi còn gì. Bà hỏi giúp tôi với nhé, thằng nhà tôi 13 tháng (trộm vía 13kg), dưng mà mới 6 răng, chưa tự đứng chựng được, chưa biết bò và tất nhiên chưa biết đi. Rất lười đứng, ngồi 1 lúc là đòi bế. Tôi sợ nó bị chậm vận động. Đang tính cho nó vào Nhi khám. Bà hỏi chị bà giúp tôi nên khám khoa nào, Bs nào nhé. Chắc chơi tự nguyện A cho nó đỡ đông (có BH mà). Thanks bà nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi mấy hôm vội em vào net bằng đt nên chắc bị lỡ phần của chị rồi. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Để đợi có kết quả xét nghiệm gen em sẽ nhờ chị để kiểm tra lại phần tim chị ạ vì em đã xét nghiệm gen rồi nên sẽ có kết quả chính thức về vấn đề down hay ko? Vì mấy cái của con em cũng ko phải gấp lắm bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em có ít đồ muốn gửi cho chị HA, có gì em nhờ chị nhé. Nhưng chị HA ơi, giờ chưa có nhân đâu. Có khi chị ôm lấy cái nồi cơm điện mà sên cũng được, đỡ phải đứng bếp. Trứng cũng chưa chín nên có khi em phải kiếm cái lọ gửi cả nước muối
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trời mưa gió não nề, em mời cả nhà ăn bánh tiêu Công thức che lừn, bánh mới làm trưa nay. 1 cthức được 26 cái nhỏ xinh bằng lòng bàn tay đây chị 2Cu, chị HX và chị Cáo ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 TIếp theo là Nama chocolate Món này chụp khó ghê gớm vì đen xì 1 cục Mình em ăn hết 3 miếng, hu hu hu.......................................