Em lại khoái món cơm nắm ngoài đường mới chít chứ, mà sao cái giò dài bé tí ý ngon thế ko biết, ngon hơn giò to hàng làm. Cơm nắm 3K + 2K giò..chẹp bữa sáng. Vấn đề vs thì..nói chung chưa thấy anh Tào lần nào:-\"
Tối nay e lại làm V ngoan đây đag định làm rau muống xào với thịt luộc chấm mắm tép,cứ ngi đến nấu nướng là e lại nhức đầu.Nhưng ngĩ đi ăn món ở ngoài thì nhanh lắm ợ :tonqe:
bé nhà mình gần13 tháng biết đi mà 20 tháng chả biết nói,cho đi mấu giáo khẩn truơng, g thì cãi mẹ nhemnhẻm..con chó thì gọi là cat,mèo thì gọi là dog.. cháu bính tuất đây mẹ nó ạ...38 tháng rồi đó
hôm nay các mẹ có món nào ngon, dễ làm ko ạ? Em đau đầu với thực đơn nhà em quá, GV dìa quê hết tuần mới lên hichic
Hix được mỗi hum wa thoaj hum nay lại đi măm nhà ngoại hehe Eo ngấy chế e thì chịu 0 ăn được :mrgreen:
Chúc mừng bé con nhà justsee nhé! Đc cái cả vợ lẫn chồng đều thích ăn. Kekekeke. Tui còn có thành tích ăn gần 30 cái chân chó trong ....2 ngày. Kekekekekekeke!
Tối ăn cơm với chồng thì còn cầu kỳ chứ ăn 1 mình thì e cứ trứng chưng mà ăn, ngon tuyệt, cho hơi măn 1 tẹo, non thôi. Chẹp chẹp. Mà hồi đẻ, bác ruột mách cho món thịt nạc rang gừng, ui ăn món ấy thì có mà đánh bay hết nồi cơm là chuyện bình thường. Ngon dã man! Các bác bănm thị ra, dã nhỏ gưng, rang lên! Chẹp chẹp chẹp!
Hum nay em cho cả nhả ăn sáng món súp nấm đông cô + nấm rơm + nấm mèo + đậu que + thịt gà + thịt heo + tôm + trứng. Nói chugn là nhà em có thành phần gì, thì em nấu cái đó, khó đặt tên quá hà. Em cắt nhỏ nấm và đậu que luôn, thịt heo, thịt gà, tôm thì bỏ vô nồi, chín vớt ra xé nhuyễn, trứng thì lấy lòng đỏ, vừa cho vô vừa quậy thành mây. Nên ít muối, ít đường, hành lá, ít tiêu rồi múc ra 1 chén cho con, xong dặm thêm muối, bột nêm cho cả nhà. Con ăn sạch chén súp, uống thêm 100ml sữa làm mẹ sướng rơn luôn! Xã ăn súp khen em nấu ngon, em được nước bể lổ mũi. Tâm trạng phấn chấn cả buổi sáng!!!