Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ô, thế c k muốn cho e xưn hử, thoai, c ra e ngồi cạnh làm nền cho c nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hộp thư của em đầy quá chị không PM cho em được. Em pm cho chị địa chỉ email và số đt để chị gửi thư tình cho tiện nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Lì ơi. Hôm nay chị qq k đi đc nên e bị lỗi hẹn với chị vs chị Kún rồi. Cho e xin lỗi 2 chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà ơi, e ngu quá, ngu quá thể, huhuhu, cả nhà chửi e đi ạ, huhuhu, ngu đỉnh điểm là e, hức e vừa đi ship hàng cho khác, khách lấy nửa thùng sữa mà thế quái nào e lại tính là 115k chứ, huhuhu, về nhà mới ngớ ng ra là mình tính nhầm, đi vào toilet để rửa chân tay thì trượt chân ngã cái oạch, hức, e điên bu nó mất, hức
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hì. Chị báo lại với khách là nhầm chị ạ. Ko thể bỏ qua như thế được, công sức của mình mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Còn sđt của khách thì chị nhắn lại cho người ta là mình nhầm đi, nếu là người tử tế thì chắc ngta sẽ bù cho mình thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM cảm ơn chị. Các chị động viên và tư vấn giúp em nên tinh thần em đã vững rồi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị cũng định gọi điện và ntin rồi, cơ mà thấy mình ngu quá, lỗi của mình mà, thôi đành chịu vậy, vì giờ về lại mò sang lấy tiền, mà vừa ngã cái oạch rồi, đau ê ẩm, chả đi đc nữa, may mà chồng chưa về, chồng về rồi mà biết thì chắc giết
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ấy là cô giáo đúng không, là cô giáo cũ của con một chị làm cùng với chị, trưa nay thấy chị ấy bảo đi viếng. Ai nghe cũng thấy thương tâm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng. Đọc bên ném đá thì biết là bố cứu con, rồi bác cứu e với cháu, cuối cùng lại chết hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà chị thì bò theo kiểu lết thôi chứ chưa bò cao cả 4 chân dc nhưng răng thì 4 cái rồi, con nhà chị cũng k chịu ăn cháo bột mẹ nấu nhưng thích ăn bột ăn liền thế là dạo này chị nhàn ngày 2 bữa bột ăn liền, đợi hết ốm rồi lại thử nấu cháo xem sao. Con nhà Kún biết ngồi rồi thì trôm vía nhanh thật đấy, chị nhớ con Lúa nhà chị đúng 8 tháng mới ngồi vững.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kô rê: Em nghe bs siêu âm nói rồi phải không em? Chị cũng nhìn qua ảnh thôi nên phán thế, bác ấy nhìn bằng thật sẽ phản ánh đúng hơn chị. Em yên tâm 1 phần nhé vì tất nhiên quan trọng nhất là bằng chứng khoa học chính là kết quả xét nghiệm cơ. Mấy bà bs em nhìn thấy chỉ là y tá thôi, ở bv bs không phải tự tiêm mà ra chỉ định cho y tá điều dưỡng thực hiện. Cách họ nói làm đau lòng bệnh nhân có khi họ không để ý đâu. Đội ngũ này là tiếp xúc cận kề với bệnh nhân nhiều nhất nên lời nói ảnh hưởng nhiều nhất. Thôi thì nghĩ về người vẫn còn tốt bỏ qua cho họ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà tôi không lẫy không bò, bíu đứng dậy được thì đúng 1 năm tuổi là biết đi. Nó chỉ biết lết mông khi dưới 1 tuổi thôi chứ bò vớ lẫy là trốn tiệt. Thế nhưng răng lại mọc đúng tuổi. Con bé thế nào rồi, khỏi xì xoẹt chưa?