Ðề: Bếp Kún tầng 11 hqua bác nói em cũng tìm hiểu và an tâm một phần ạ. EM cũng tự an ủi là nếu có thì con em bị ảnh hưởng ít vì em thấy cháu nhận thức vẫn tốt bác ạ. Hì em quên tiêm là y tá. ĐẤy cứ điên đảo rồi loạn hết cả lên. Em nghe lời bác ạ. Cảm ơn bác đã đông viên và giúp em mấy ngày qua. Vết bầm trên tay mèo nhà em đã đỡ rồi bác ạ. Chỉ còn hơi tim tím thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hí hí, em lội thấy nhà mình bàn kế chạy loạn mà cười rung cả ghế, xô cả bàn. Nhà em chẳng cây chẳng que có chạy đâu cũng thế thôi, các bác cứ chạy đi em ở lại em hôi của hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em Mèo đỡ bầm thì chị nghĩ chắc bé không sao đâu. Bé dọa mẹ một tẹo ấy mà. Trộm vía nhìn em Mèo yêu thế, chỉ muốn bẹo em một cái thôi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hay em này đóng quần xinhip bằng vàng giống Khét để nhỡ có biến thì phắn luôn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Si líp vàng thì k đứng khép chân vào được chị ạ,em mặc suốt rồi nên có kinh nghiệm,mặc cái này vào là phải rạng ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có những lúc, e hết cả kiên nhẫn....1 mình hùng hục kiếm cái ăn cho cả nhà, nấu nướng hầu ha trong lúc 2 đứa con gào khóc quấy phá, tiên sư,e chỉ muốn phang cho mỗi đứa 1 cái đòn gánh, e ko thể chịu nổi hơn nữa.... thằng con nghich, bầy bừa, quật cho 2 cái rát tay vào đít, há mồm ra khóc vả tiếp cho rụng tơi bời răng lợi con ôn bám mẹ, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng, mặc mẹ mày nhá, khóc to lên, khóc váng lên đi, tao ko dỗ mày đâu... con quấy lắm, dưng mặc mẹ, e vẫn ngồi cong đít nhặt nửa cân tôm an thần ( tôm bé quá vừa cắt vừa nhặt suýt ngủ gât nên đích thị là tôm an thần hoặc tôm gây mê rồi), rang chảo tôm, xay bã tôm, lọc nồi nươc rồi đun chín. nhặt được mớ rau muống to tổ bố, xong rửa ráy xào 1 mẻ bò hầm khoai 1 mẻ cá hồi dim xì dầu nếu thần kinh ko vững chắc chắn là e phải gây 1 cái án...grrrrrrrrr.....grrrrrrrrrrrrrrrrr...........
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ chồng chị nằm cạnh, chị đọc cho ông ấy nghe vụ lọc cá vược của em mà ông ấy cười sằng sặc. Đọc vụ này nữa là chắc sập giường
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị mà nghe e gầm gằn giọng cơ, đến e còn tự nhủ là ko nên đái són ) mà tiên sư, điên lắm lắm lắm...ko làm ăn j nổi, cắt râu tôm nó cũng xông vào vồ nắm tôm sống để nhai, nhặt rau muống cũng lao vào để bốc, chán lại quay ra móc rác...thằng kia bới lanh tanh bành ngăn tủ bếp, lôi trứng luộc ra bóc bẩn thỉu...Oi nói chung dồ mốt cực đỉnh!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi con Miu bé tầm Sa em, nó cg bám mẹ, mà thực ra là chẳng ai chơi với nó nên nó chán đòi theo mẹ. E vừa địu nó vừa nấu cơm. Có hôm con Nghé nó lên cơn "nổi loạn tuổi lên 3", nó gào khóc mới Dô mốt. Chồng nằm khểnh trên gác đọc báo mạng, Bi xi ngồi ngay cạnh ý xem film, thi thoảng quay ra thét cho con Nghé 1 câu sấm dền làm nó càng gào.Haizzzzzz...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay đi ọp con Pôn nó cứ thắc mắc sao đêm hôm rồi mà chị Kun vẫn đi lọc gà? lọc gà vất vả lọ chai, abc...hihihih.....e chịu ko thanh minh j nổi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ờ ờ chị không có kinh nghiệm, quên mất là Khét bảo phải đục lỗ ở bình với lỗ nhét xà phòng nhỉ. Thế thì emđấy găm gì mà chồi lên thế kia, hay nó găm đạn giống Ỉn???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì cứ để em ấy nghĩ đêm hôm em đi lọc gà, Khét đi xay nước mía, cái Lỳ đi đổ bánh da lợn cho nó tong tắng, thương lũ chúng em vất vả còn dề