Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị còn ức chế nữa cơ. Mình đang nấu cơm, con ranh con ra trèo xe máy or nghịch ngợm j đấy. Ông đứng ngay cạnh đấy nhưng ko thèm nhắc cháu mà lại gọi con mẹ nó ra. Điên tiết, lộn mề kinh khủng. Bố mẹ mắng con thì bla bla... cháu tao ngoan thế mà chúng mày cứ đánh, mắng nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Há há, hồi bác Jin mới về nó còn nắm chân nắm tay đồng cảm mí sự vất vả của bác, sang bển phải đi bán ngô luộc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 iem vừa nhận được tin nhắn của 1080 Tìu, tin nhắn đại chúng thôi, nhưng em thấy hay Thế gian này ngoài Sinh Tử, tất thảy đều là chuyện cỏn con. Dù j chăng nữa cũng đừng tự làm khổ bản thân; cho dù gặp phải sự việc tồi tệ đến đâu cũng ko nên quá đau buồn, vì vẫn còn Ngày Mai, hôm nay mãi chỉ là điểm khởi đầu, Bạn ơi, hãy nhớ: Càng nỗ lực càng gặp nhiều may mắn. hế hế, có sến ko các bu ???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E chịu chả lội đc. Hóng đc mỗi vụ chạy loạn, chết cười. May quá nhà iem chạ có vàng, o ba mi hay bác hồ chí minh gì hết, lo chạy mỗi cái thân thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối zồi ôi, Yên Bái hay Quảng Ninh đều gần bạn Tàu, E lo chạy còn chưa xong nghĩ quái gì đc đến Séng Cù.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sô ơi, tích chuyện dư lày: Hồi chị mới đu sang đây, chị chụp ảnh hàng mít và ngô nuộc, chị post lên Bếp mời pà con ăn ngô em luộc, ăn mít em vừa trảy. Trong ảnh nhất định là ẻm bán hàng 18 nõn nường rồi, dek phải mẹ giề này. Thế là anh em tks liên tục, về đến VN, Pôn gặp chị, vịn gốc long não trc cửa nhà chị ấy, tay nâng niu hộp xu kem thơm nức, thị nói: từ hôm em đọc cái post của bác, em thương bác quá cơ, bác làm sao mà ko bán mít chỗ Nhà Thờ Hàm Long cho gần, lại phải sang tận Tìu đi bán mít. Em biếu bác hộp xu kem bác ăn cho có da có thịt còn đi bán mít tiếp! Nghe thế chị cảm động lắm ấy, Pôn ạ. May có cái Quỳnh nhớ dai, em nó nhắc lại, chị lại nhớ hôm mày đến nhà chị mưa phùn gió bấc, mà mặc quần trắng cơ, quấn khăn sù sụ cả đống. Hộp xu kem hôm đấy phải chia nhau từng cái một :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi em chảy hết nước mắt nước mũi này bác. Vì cười chứ không phải vì thương bác bán ngô gầy còm.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 tâm trạng của chị y chan của em hôm qua, nên hôm nay tranh thủ bé con ở nhà ông bà nội, từ lúc đi làm về em nằm 1 chỗ ôm máy đọc tin xem phim relax , nhắn tin cho chồng tự xử- ra quán nhé...mà ăn từ trưa bây giờ em vẫn no...nên đỡ luôn cái khoản nhấc đít đi nấu cho thân ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đới, bác HA, em nhớ chuẩn ná Mặc dù chuyện này e cũng chỉ đc nghe kể lại thôi, dưng tính em nhớ lâu thù dai
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có những đứa nó nhất định ko chịu vào cũi ạ. Như con nhà e hồi bé tống vào cũi và xe tập đi là nó nhất định trèo ra
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 trưa nay ăn khều khào, gặp nhấm chứ chả ăn đẫy bụng mấy, tối lại ngại đâm ko muốn ăn gì mặc dù làm đồ ăn sẵn rồi, rau muống xào, tôm rang, mai làm 1 xu cà muối xổi nữa là chuẩn.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ, thằng anh toàn mở cũi mày ơi, rồi con của nợ kia nó lao thằng đầu nõ xuống đất 1 cách hoan hỉ.