Nói thật chứ cái ảnh mà cô H này cung cấp cho bài báo trông chẳng đẹp tẹo nào. Em thấy cứ như là cô ý đang post ảnh minh họa cho bài báo của BoKuKan í.
thì đòi lại tên gọi, chứko bị gọi thía kia thì xấu quá, hihi, lần sau có bình luận cái rì thì nhỏ nhẹ thui các me nhé, hihi. Chết thật.
m công nhận là các mẹ bên WTT 888888 cực kinh, lại rất bạo mồm nữa, đôi khi đi quá đà, dù có là mạng ảo nhưng cũng k nên nói ng khác đến mức thậm tệ như vậy, vì thật ra hầu hết đều là nghe qua ng này ng kia, chứ chẳng ai thực sự biết những chuyện đó có bao nhiêu % là sự thực. m cũng thấy áy náy thay cho ng bị mang ra làm chủ đề 888 của các mẹ bên đó..............
Đọc xong chết cười. Kiện với chẳng tụng. Vụ này cũng om sòm nhỉ? Dưng mà tớ chẳng xem. Đợi sau này tớ nhiều tiền ( nghĩa là thành đạt ấy mà ) tớ cũng đi thi. Khi đó nhà mình nhớ ủng hộ tớ gọi lóng tớ bằng cái nick gì dễ nhận biết một tí nhớ. I love you ( cái này hình như người nổi tiếng hay nói thì phải, khe khe, học dần vài năm cho quen )
nhưng kiện như thế này càng làm tăng sự chú ý của dư luận...dư luận vốn đã không ưa gì tới cuộc thi này rồi...liệu có thể khóa mồm được tất cả mọi người không?...kiên được tất cả không?những mẹ trên các diễn đàn thường thấy sao nói vậy...dư luận cơ mà...
Nói chung mạng xã hội, tự do ngôn luận nhưng cũng phải nằm trong khuôn khổ. Em đọc bài bác B. gì đó viết còn thấy nói ko "kiêng nể" gì cả, mình đọc còn thấy hơi quá, huống chi người trong cuộc. Em đọc bài này, chưa biết thực hư ra sao, nhưng rất phản cảm với nick B. khi cho rằng "đó chỉ là 1 bài trào phúng, muốn nói gì thì nói" ....Ơ, thế người ta chửi ông xong, người ta bảo trào phúng thì coi như phủi sạch ah? Lí lẽ vậy sao? Tự do ngôn luận, nhưng lăng mạ, sỉ vả người ta thì không nên và theo em là không được phép. Ai cũng có những suy nghĩ và hành động chủ quan thôi, cho nên hậu quả là khôn lường (Bác B. ghét nên nói toàn những điều xấu, người đọc cảm tính ghét lây cuộc thi và thí sinh - Nhưng nếu bác quý mến, bác ưu ái cuộc thi, thì bài viết có thể lại khác, cảm tính và chủ quan rất rất nhiều). Bây giờ bác B. viết 1 bài, ai đọc cũng thấy toàn cái xấu từ cuộc thi. Chúng ta thấy bác B. sao mà tinh tường, sáng suốt thế. Ấy thế nhưng nếu có 1 bài nào đó nói "xấu" bác B. thì tự nhiên cánh mình lại xầm xì về bác "Ui, thế mà cứ tưởng..." Đúng là cảm tính, chủ quan ko ạ? Cho nên, ý kiến của em là, thông tin bao giờ cũng đa chiều, nói - góp ý - bàn tán chỉ là 1 cách thể hiện quan điểm, nhưng dù quan điểm thế nào thì cũng phải dựa trên sự tôn trọng đối với cá nhân hoặc nhóm người được nhắc tới. Chứ vin vào "trào phúng" mà muốn nói gì thì nói, xúc phạm người ta để thỏa mãn sự bực tức trong mình, em đánh giá thấp cách nghĩ và lí giải này. Không dám nêu đích danh nhưng lại chèn ảnh người ta vào, hỏi ai ko tức? Em còn tức, nói gì người liên quan! Nói chung bác B. này chơi ko đẹp, đã nói là phải nói rõ tên, có bằng chứng cụ thể, ko thì thôi, đằng này lại đi viết vô thưởng vô phạt với mình, còn ảnh hưởng xấu đến người khác là kiểu chơi ko đẹp. Em chẳng đứng về phía nào, nhưng cái gì hợp lí và phải đạo thì thôi. Ai cũng có thể nói, nhưng nói gì, nói thế nào thì lại cần cân nhắc. Thử nghĩ, nếu mình là người trong cuộc, uh cứ cho là ko ai đồng tình với mình, biết thế nhưng họ nói gì thì mặc họ, nhưng xúc phạm, lăng mạ là ko thể được.
Em cũng bị giống chị , bị band nick lại còn khóa cả địa chỉ IP mới ác chứ. Giờ muốn vào đó hóng hớt tí cũng không được.
Tui cũng thế, mới dẫn link sang CSTT nó đã khoá nick 2 tháng, khoá cả IP luôn, vì bẩu là CSTT có hoạt động bán hàng (mà bố chúng nó chứ CSTT bán hàng gây quỹ ủng hộ người nghèo, khó khăn mà nó cũng ngăn cấm). Bài đấy mod ko khoá chắc tại thấy quá chuẩn nên im lặng đồng tình roài, hehe. Mà nói thật, nhìn cái ảnh ấy thì thấy bác B nào đấy nói cũng có lý đấy chứ nhỉ? hehe. Ôi, viết bài này xong, khéo hôm nào cái bà quí ấy lại kiện lây cả sang lamchame cũng nên, hehe
Mình cũng bị như thế. Vi phạm quy định thanh lý bih khóa nick mà tưởng khóa tay. Tẹo nữa thì lý lịch có tiền sự.
Em tưởng các địa chỉ IP đều là IP động nên chỉ cần khởi động lại cái modem là lại có địa chỉ IP khác ngay mà?
LCM thì có gì mà kiện, bình luận nhẹ nhàng cũng chẳng có thông tin mật nào , tất cả chỉ nói lên cảm xúc khi xem thôi, kiện LCM được thì có mà kiện cả làng, cả nước . Hòa cả làng .
Tớ cũng bị khóa có vào được đâu > Chứ mà nếu có vào được chắc cũng ko thể thiếu trong cái topic " BÀ QUÍ" kia đâu . Trong cái rủi có cái hên. Cả nhà chúc mừng tớ nào
Nhóm hoạt động từ thiện có tiền thân xuất phát từ WTT nhưng sau đó vì 1 vài lí do thì quyết tâm dứt áo ra đi. Họ lập 1 trang web riêng để hoạt động từ thiện và đồ quyên góp đc thì chắc vẫn phải đem sang WTT để thanh lý. Quên: CSTT = Chia Sẻ Tình Thương.